
VCK ASIAN Cup 2011 đã khép lại lượt đấu đầu tiên ở 4 bảng với tất cả 16 ĐT mạnh nhất châu Á đều đã trình làng. Mới lượt đấu đầu tiên nhưng người ta đã chứng kiến hàng loạt những bất ngờ.
VCK ASIAN Cup 2011 đã khép lại lượt đấu đầu tiên ở 4 bảng với tất cả 16 ĐT mạnh nhất châu Á đều đã trình làng. Mới lượt đấu đầu tiên nhưng người ta đã chứng kiến hàng loạt những bất ngờ.
Ngay trong ngày khai mạc chủ nhà Qatar đang hướng đến đăng cai VCK World Cup 2020 đã bị đội bóng Trung Á Uzbekistan dội một gáo nước lạnh vào tham vọng bằng chiến thắng “tâm phục, khẩu phục” 2-0. Tiếp đó cũng ở bảng A nhà VĐ cúp Tây Á và cúp vùng Vịnh Kuwait gục ngã với cùng tỷ số trước một Trung Quốc trẻ nhất giải. Tại bảng B, cả 2 ĐT đang sở hữu kỷ lục 3 lần VĐ giải (cùng với Iran) đều có màn ra mắt đáng thất vọng. Nhật Bản, ĐT từng vào vòng 2 World Cup 2010, dưới sự dẫn dắt của HLV nổi tiếng người Italia Zaccheroni và đội hình quá nửa ngôi sao đang chinh chiến ở châu Âu suýt chút nữa khóc hận trước ĐT dưới cơ Jordan nếu không có bàn gỡ muộn màng của một hậu vệ ở phút 90+2. Tiếp đó Saudi Arabia phơi áo 1-2 trước một Syria mà vòng loại chỉ thắng khít khao Việt Nam 1-0 ở Hà Nội và bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Và cuối cùng màn đầu tiên khép lại bằng việc Iraq bị Iran thắng ngược 2-1 mặc dù nhà ĐKVĐ đã chơi rất hay và dẫn trước trong hiệp I. Chỉ có bảng C là suôn sẻ khi cả 2 ƯCV Australia và Hàn Quốc đều chứng tỏ được sức mạnh, nhưng một phần do đối thủ của họ là Ấn Độ và Bahrain quá yếu. Chiến thắng 4-0 trước Ấn Độ (tỷ số hoàn toàn có thể đậm hơn nhiều), Australia là ĐT có màn ra mắt thuyết phục nhất; với một loạt những ngôi sao tên tuổi trong đội hình và lối chơi đậm chất BĐ Anh, Australia sớm cho thấy là ƯCV sáng giá nhất trong lần thứ 2 họ gia nhập sân chơi châu Á này. Ngược lại đội bóng Nam Á Ấn Độ sớm lộ diện là ĐT yếu nhất giải, sở dĩ họ có mặt ở VCK là được đặc cách nhờ đoạt chức VĐ AFC Challenge Cup 2008).
Ở lượt trận thứ 2 bắt đầu vào đêm qua, ở bảng A, nếu Trung Quốc và Uzbekistan giành thêm 1 chiến thắng trước Qatar và Kuwait sẽ sớm đoạt vé vào tứ kết, bất chấp kết quả lượt cuối. Tại bảng B, đêm nay Nhật Bản sẽ phải quyết đấu với đội đang tạm dẫn đầu bảng Syria. Nếu lại để hòa, những Shinji Kagawa (Dortmund), Honda (CSKA Moscow), Nagatomo (Cesena), Uchida (Schalke)... sẽ đứng trước nguy cơ bị loại sớm, nếu trong trận đấu trước đó vào lúc 20 giờ 15 Jordan thắng Saudi Arabia (lượt cuối Jordan và Syria bắt tay nhau hòa, Nhật sẽ về nước).
Đặc biệt, đêm mai 14-1, vào lúc 20 giờ 15 người xem không thể bỏ qua trận thư hùng giữa Australia và Hàn Quốc (trực tiếp kênh Star sport). Đây không chỉ là trận chung kết của bảng C mà còn có thể coi là trận chung kết của giải với sự quy tụ của rất nhiều những ngôi sao đang chơi ở châu Âu trong đội hình 2 bên. Phía Australia là Tim Cahill (Everton), Brett Emerton (Blackburn), thủ môn Mark Schwarzer (Fulham) cùng bộ đôi đang chơi cho Galatasaray Harry Kewell và Lucas Neill; còn Hàn Quốc là Park Ji Sung (M.U), Lee Chung Young (Bolton), Cha Doo-Ri (Celtic), Lee Chung-yong (Bolton), Ki Sung-yeung (Hamburg)... Trận đấu sau đó giữa Bahrain - Ấn Độ đội nào thua coi như xong. Ở bảng D (ngày 15-1), cuộc đối đầu giữa Iran và CHDCND Triều Tiên cũng mang ý nghĩa như trận chung kết của bảng. Riêng ĐKVĐ Iraq buộc phải giành trọn 3 điểm trước UAE nếu không muốn rời ngôi sớm.
Quý Chánh