Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khai mạc Cúp Quốc gia 2010: Đồng Nai lực bất tòng tâm

09:01, 09/01/2011

Chiều 8-1, Cúp quốc gia - Nhựa Hoa Sen 2010 đã chính thức khai mạc trên sân vận động Đồng Nai trước trận đấu giữa đội chủ nhà hạng Nhất Đồng Nai (ĐN) và CLB chuyên nghiệp Hòa Phát Hà Nội (HPHN). Do trận tranh Siêu Cúp giữa Hà Nội T&T - SLNA và 9 trận còn lại của vòng 1/16 Cúp QG đều diễn ra vào chiều 9-1, nên đây là trận cầu mở đầu cho mùa bóng mới 2011 của bóng đá Việt Nam.

Đội Đồng Nai Berjaya (phía sau) không thể lập được thành tích như năm ngoái.

Chiều 8-1, Cúp quốc gia - Nhựa Hoa Sen 2010 đã chính thức khai mạc trên sân vận động Đồng Nai trước trận đấu giữa đội chủ nhà hạng Nhất Đồng Nai (ĐN) và CLB chuyên nghiệp Hòa Phát Hà Nội (HPHN). Do trận tranh Siêu Cúp giữa Hà Nội T&T - SLNA và 9 trận còn lại của vòng 1/16 Cúp QG đều diễn ra vào chiều 9-1, nên đây là trận cầu mở đầu cho mùa bóng mới 2011 của bóng đá Việt Nam.

 

Dự lễ khai mạc có Phó chủ tịch LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao - du lịch Đồng Nai Nguyễn Thành Trí và đại diện nhà tài trợ Cúp QG 2011 Tập đoàn Hoa Sen. Ông Nguyễn Hữu Bàng, Phó tổng thư ký, Phó BTC giải đã đọc lời khai mạc.

 

Tuy có lợi thế sân nhà nhưng đội hạng dưới ĐN gặp thiệt thòi khi cả 3 tân binh người Brazil vừa chiêu mộ đều không thể ra sân trong trận đấu mở đầu mùa bóng này do chưa kịp có ITC (giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế) từ LĐBĐ Brazil. Do đó, HLV Trần Bình Sự buộc phải sử dụng toàn bộ lực lượng nội binh. Không chỉ vậy, cả 3 tiền đạo nội còn lại đều có "vấn đề" không thể ra sân: tuyển thủ U.21 Nguyễn Tuấn Anh bị chấn thương từ giải Đại hội TDTT toàn quốc, tương tự là trường hợp tiền đạo vừa trở về từ Tây Ninh Lương Đình Khang, còn chân sút Nguyễn Thành Danh vừa lấy vợ 1 ngày trước. Thay vào đó, chơi cao nhất là bộ đôi Phạm Hữu Phát - Xuân Thành, vốn sở trường là tiền vệ. Do vậy, các pha triển khai phối hợp tấn công hầu như chỉ tập trung ở trung lộ và khá rối rắm, không khó để hàng phòng ngự HPHN dễ dàng bẻ gãy.

 

Trong khi đó HLV Nguyễn Thành Vinh của HPHN thể hiện rõ quyết tâm giành vé đi tiếp khi tung ra cả 3 ngoại binh: trung vệ Cassiano, tiền vệ Aganun và tiền đạo Timothy, cùng đầy đủ các tinh binh nội như tuyển thủ Olympic Thanh Trung (7), cựu tiền vệ Khánh Hòa Trọng Lộc (8), hậu vệ mới tuyển mộ từ V.Ninh Bình Xuân Luân...

 

Mới phút thứ 7, HPHN đã có bàn mở tỷ số, khi Timothy dễ dàng vượt qua cặp trung vệ Văn Thành - Bá Tùng của ĐN hạ thủ môn Thanh Thắng. Quả xứng danh "bò mộng", tiền đạo từng ghi 11 bàn trong màu áo CS Đồng Tháp tại V-League 2009 và 14 bàn cho HPHN năm rồi này cực to khỏe, ĐN hầu như luôn cắt cử 2 cầu thủ kèm và truy cản anh nhưng cũng không ăn thua. Phút 15 lại từ đường chọc khe trung lộ để Timothy bứt tốc loại bỏ 2 trung vệ ghi bàn thứ 2. Bàn thắng thứ 3 của đội khách ở phút 63 cũng từ Timothy với đường chuyền chính xác cho Aganun hứng ngực, tâng bóng qua người Thanh Thắng.

 

Các cầu thủ ĐN, với sự thua kém toàn diện nên các cầu thủ dù rất nỗ lực vẫn không thể tránh trận thua đậm. Tuy nhiên, có 2 điểm sáng của ĐN ở trận này là cuộc ra mắt (thực tế là trở về) khá thành công của trung vệ người Chơ Ro Trần Bá Tùng và tiền vệ, tuyển thủ U.21 Thế Hưng. Có ngoại hình... như "Tây", Tùng rất mạnh mẽ, không ngại va chạm trong các pha tranh chấp với... Tây thật, kể cả là "bò mộng" Timothy. Còn Hưng chính là người tạo ra những cơ hội nguy hiểm rõ rệt nhất về phía khung thành HPHN, đặc biệt ở phút 45, anh băng xuống phá bẫy việt vị đối mặt thủ môn nhưng đáng tiếc lại không thể chiến thắng.

 

Với thắng lợi 3-0 trước ĐN, HPHN sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1/8 trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội vào ngày 16-1.

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều