
Chỉ có 3 ngày nghỉ sau lượt đấu đầu tiên, CLB Hà Nội (di chuyển về từ Quảng Nam) và Đồng Nai (từ Biên Hòa ra) chiều nay sẽ phải gặp nhau trong trận đấu sớm nhất của vòng 2.
Chỉ có 3 ngày nghỉ sau lượt đấu đầu tiên, CLB Hà Nội (di chuyển về từ Quảng Nam) và Đồng Nai (từ Biên Hòa ra) chiều nay sẽ phải gặp nhau trong trận đấu sớm nhất của vòng 2. Một bất lợi lớn đang thuộc về đội khách đến từ phương Nam nắng ấm khi Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường và dự báo nhiệt độ chiều nay vào khoảng 9 đến 10 độ C. Hà Nội chính là CLB Viettel được bầu Hiển mua lại để làm "sân sau" cho T&T. Mùa rồi, khi còn là tân binh ở giải hạng Nhất, Viettel đã "cầm đèn đỏ" suốt 5 vòng đấu, những tưởng sẽ rớt hạng, nhưng từ vòng 8 trở đi đội bóng trẻ trung của HLV Đỗ Mạnh Dũng đã dần vươn lên để rồi về đích an toàn ở vị trí thứ 9. Bằng chứng cho sự tiến bộ này là lượt đi họ để thua đậm đến 0-4 trên sân ĐN nhưng lượt về cầm hòa 1-1. Mùa này cùng với sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ và chuyển đổi sở hữu, phiên hiệu, CLB Hà Nội cũng có nhiều thay đổi. Trước tiên là trên băng ghế chỉ đạo HLV Hoàng Văn Phúc - cựu HLV Hà Nội ACB và từng dẫn dắt ĐT U.16 Việt Nam vô địch giải ĐNÁ mở rộng 2010 và lọt vào VCK châu Á - thay Mạnh Dũng, cả 2 ngoại binh Laerte Junior (6), Matias Recio (9) đều là người mới, cùng bản hợp đồng đắt giá nhất: trung vệ có lối chơi rất quyết liệt Cao Xuân Thắng từ SLNA. Một mất mát cho Hà Nội là phải "nhường" cho đàn anh T&T tài năng trẻ, thủ quân ĐT U.19 Văn Quyết nhưng được đổi lại tiền đạo Vy Đức Anh. Ngoài ra, rất có khả năng các cầu thủ ĐN chiều nay sẽ gặp lại người đồng đội cũ, tiền vệ Mai Văn Hiếu nay sẽ mang áo số 13 bên kia chiến tuyến.
Với việc buộc Quảng
Đông Kha











