Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhìn lại vòng bảng AFF Cup 2010:
Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện ra sao?

08:12, 10/12/2010

Có thể khẳng định, với sự chín muồi của gần như nguyên vẹn đội hình đăng quang 2 năm trước, tại AFF Cup 2010 đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Có thể khẳng định, với sự chín muồi của gần như nguyên vẹn đội hình đăng quang 2 năm trước, tại AFF Cup 2010 đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ngoại trừ sự vắng mặt bất khả kháng vì chấn thương của bộ đôi tiền đạo chính thức Công Vinh - Việt Thắng và Quang Hải chỉ mới xuất hiện mươi phút cuối trong trận gặp Philippines, đội hình xuất phát ở 3 trận vòng bảng vừa qua của ĐTVN có đến 10 nhà vô địch Đông Nam Á, nguyên vẹn toàn bộ hàng phòng ngự và tuyến giữa. Chính vì thế sự gắn kết và ăn ý rất cao. Điển hình là bàn thắng duy nhất của Vũ Phong vào lưới Singapore giúp nhà ĐKVĐ vào bán kết bằng cửa chính (xẻ bóng ra biên, một tiền vệ thu hút hỏa lực về mình và tiền vệ ở cánh đối diện băng vào), theo Thành Lương là bài tập đã được ĐT rèn giũa, tập đi tập lại cả ngàn lần trong suốt 2 năm qua, trở thành một phản xạ. Nếu nhớ lại màn khởi đầu ở vòng bảng AFF Cup 2008 tại Phuket, Thái Lan (thất bại trước Thái, ì ạch trước Malaysia chỉ thắng nhờ may mắn từ cú sút "rùa" của Vũ Phong cùng sai lầm của thủ môn đối phương); 2 năm sau, với tư cách là nhà ĐKVĐ, cả 3 trận ở vòng bảng ĐTVN đều chơi rất tự tin và luôn chủ động tấn công ào ạt, có bài bản, với các mảng miếng đa dạng, biến hóa và ưa nhìn hơn hẳn. Ngay cả trận thua Philippines cũng không có gì để không hài lòng về lối chơi đầy cống hiến của ĐT, đó là thất bại do thiếu một chút may mắn và những lỗi lầm cá nhân ở hàng phòng ngự. Một lần nữa người ta thấy khả năng tính toán "điểm rơi" của HLV Calisto. So với một đội VN rất ỳ, khô cứng, bế tắc, thiếu sáng tạo trong một loạt 10 trận giao hữu trước đó, bước vào giải là một ĐT hoàn toàn khác: tươi tắn, luôn nhập cuộc đầy hứng khởi (nhưng chính vì vậy mà lại có chút băn khoăn: liệu lần này "điểm rơi" phong độ có đến hơi sớm, khi AFF Cup 2008 ĐTVN chỉ bùng nổ kể từ vòng bán kết (?).

 

Cơ hội bảo vệ chức vô địch trở nên rất khả quan với thầy trò HLV Calisto.(Ảnh: T.L)

Đặc biệt, điều lo ngại nhất trước giải là liệu các cầu thủ sau khi đã lên đỉnh vinh quang có còn nguyên vẹn tham vọng chinh phục và động lực chiến đấu đã được xóa tan. Cứ nhìn các tuyển thủ cùng nhau ăn mừng sau mỗi bàn thắng, đặc biệt là cuộc lăn xả chiến đấu để bảo vệ chiến thắng mong manh trước Singapore trong 35 phút cuối cùng sau khi mất người, trong đó Việt Cường phải cắn răng bởi chấn thương đau đớn nằm sân liên tục, đến khi không thể đứng nổi trên sân mới nhường chỗ cho đàn em Đình Đồng; người hâm mộ có thể an tâm về khát vọng của ĐT.

 

Tuy nhiên không phải tất cả đã hoàn hảo. Âu lo nhất vẫn là hàng phòng ngự với phong độ của trung vệ Như Thành, "người hùng" 2 năm trước. Cả 3 trận vòng bảng trước Myanmar, Philippines, Singapore, chúng ta luôn là người nắm thế thượng phong, nhưng cứ mỗi lần đối phương tấn công là người hâm mộ lại thót tim bởi sự phập phù và những khoảng trống chết người của hàng thủ. Ở giai đoạn knock-out này của giải mỗi một sai lầm, chỉ một bàn thua cũng sẽ trả giá rất đắt, chứ không như vấp ngã trước Philippines có thể sửa chữa, làm lại với Singapore như vòng bảng; hơn nữa ưu thế sân nhà cũng được chia đều. Mà MalaysiaIndonesia thì đã nghiên cứu rất kỹ thầy trò ông Calisto.

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều