Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đội tuyển Việt Nam hậu AFF Cup 2010: Tiền đạo, anh ở đâu?

10:12, 22/12/2010

Tại AFF Cup 2010, ĐTVN đã từ bỏ lối chơi phòng ngự sở trường từng đưa đội đến ngôi cao nhất 2 năm trước. Thay vào đó, HLV Calisto muốn xây dựng phong cách chủ động tấn công, chơi cống hiến, thể hiện hình ảnh, tư thế của một nhà vô địch (VĐ).

Tại AFF Cup 2010, ĐTVN đã từ bỏ lối chơi phòng ngự sở trường từng đưa đội đến ngôi cao nhất 2 năm trước. Thay vào đó, HLV Calisto muốn xây dựng phong cách chủ động tấn công, chơi cống hiến, thể hiện hình ảnh, tư thế của một nhà vô địch (VĐ). Điều đó hoàn toàn đúng chứ không có gì sai, người hâm mộ đã vô cùng thích mắt, sướng thỏa với lối chơi tấn công toàn diện, rực lửa của ĐT trước MyanmarSingapore. Ngay cả thất bại trước Philippines và trận bán kết với Malaysia, chúng ta cũng là người chủ động áp đặt, kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn.

Quang Hải - "người hùng" ở trận bán kết trên đất Singapore năm 2008.

Tuy nhiên, ngay từ đầu ý tưởng tốt đẹp này của ông Calisto đã không được các điều kiện khách quan ủng hộ. Ông vẫn hy vọng đến giờ phút cuối cùng, Công Vinh sẽ kịp trở lại chí ít là ở vòng bán kết, nhưng tiền đạo số 1 VN đã không thể. Dự định giải pháp thay thế ban đầu là làm hồi sinh Văn Quyến cũng sớm phá sản, khi lên tuyển mới phát hiện chấn thương của Quyến là cần phải mổ để đảm bảo sự nghiệp lâu dài của tài năng thiên phú xứ Nghệ. Họa vô đơn chí, chưa đầy 1 tháng trước ngày AFF Cup khai mạc, sự lựa chọn số 1 còn lại trên hàng tấn công, Việt Thắng lại bị đứt dây chằng chéo sau trong trận gặp Singapore ở VFF Sonha Cup. Trong bối cảnh ấy, việc không dùng Quang Hải - "người hùng" ở trận bán kết trên đất Singapore năm 2008 gây không ít thắc mắc, nhưng mọi người quên rằng tiền đạo Khánh Hòa vừa về đầu quân cho Navibank SG này đã chơi rất mờ nhạt và không một lần nổ súng ở tất cả các trận đấu trong suốt quá trình hơn 3 tháng ĐTVN chuẩn bị, dù khi ấy anh luôn được ông Calisto sử dụng đá chính ở cả 2 vai trò dạt biên (như Công Vinh) và trung phong cắm. 2 cái tên còn lại là Sỹ Mạnh và Xuân Thành càng không đáp ứng. Việc bổ sung Anh Đức từ ĐT Olympic sau khi dự Asiad 16 trở về là giải pháp tình thế nhưng rồi cuộc lại trở thành phương án chính.

 

Có thể ĐTVN cũng như U.23 đang đứng trước thực trạng khủng hoảng tiền đạo. Nhìn vào danh sách 13 chân sút ghi bàn hàng đầu tại V-League 2010, với 10 bàn thắng trở lên, chỉ có duy nhất một chân sút nội chen chân vào là Quang Hải (13 bàn). Không có gì khó hiểu, bởi với áp lực thành tích, các CLB luôn ưu tiên hàng đầu tìm kiếm ngoại binh cho vị trí cực kỳ quan trọng này, thậm chí có CLB còn chơi với cả cặp tiền đạo ngoại. Cơ hội của các chân sút trong nước, đặc biệt là các gương mặt trẻ là rất ít. HLV Lê Huỳnh Đức từng có lần tâm sự, rất muốn tạo điều kiện trui rèn cho tiền đạo ĐT 19 Hà Minh Tuấn (người được xem là truyền nhân của chính Đức) nhưng làm sao một cầu thủ trẻ có thể cạnh tranh với "vua phá lưới" 2 mùa liền Gaston Merlo. Vì vậy, muốn ra sân thường xuyên, Tuấn buộc phải từ bỏ sở trường và tư chất trung phong của mình để chơi ở một vị trí khác như tiền đạo cánh. Thực ra, đây không phải là chuyện riêng của BĐVN mà của cả ĐNA. Philippines và Singapore thì mọi người đã biết, còn Indonesia sẵn sàng hy sinh Boas Salossa và đẩy cả thủ quân Bambang lên ghế dự bị để nhường chỗ cho cặp trung phong nhập tịch: Irfan - Gonzales. Chỉ có duy nhất cặp tiền đạo Safee (10) và Idlan Talaha (9) của Malaysia, nhưng đó là nhờ giải VĐQG nước này đã quyết định "cấm cửa" với ngoại binh.       

Trần Hải

     

 

Tin xem nhiều