Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

AFF Cup còn 19 ngày nữa, ĐT Việt Nam ngổn ngang nỗi lo
Lại trông vào "phù thủy" Calisto

10:11, 12/11/2010

Chiều nay, trên SVĐ Lạch Tray, ĐTVN sẽ đá giao hữu với Xi măng Hải Phòng nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt miền Trung.

Chiều nay, trên SVĐ Lạch Tray, ĐTVN sẽ đá giao hữu với Xi măng Hải Phòng nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt miền Trung. Đây là một trong 2 trận "đá match" cuối cùng (trận còn lại có thể là với Bình Dương) trước khi bước vào AFF Cup. Trong bộn bề nỗi lo, một thông tin lạc quan đó là chấn thương đứt dây chằng chéo sau của Việt Thắng đang hồi phục nhanh đến bất ngờ, Công Vinh cũng đang tăng tốc trong quá trình tập hồi phục.

 

Nếu tuyến giữa là xương sống, chìa khóa trong lối chơi của HLV Calisto, thì cặp tiền vệ trung tâm Minh Phương - Tấn Tài chính là cái ổ khóa. Vậy mà 2 cầu thủ được coi là có phong độ ổn định và được ông thầy người Bồ tin tưởng nhất, ví như cặp Xavi - Iniesta trong lối chơi tiqui taca của ĐT Tây Ban Nha và Barca này đều bị ông thay ra trong hiệp 2 ở cả trận đấu gần đây (?).

 

Người hâm mộ tin tưởng những nỗ lực của HLV Calisto để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn ở AFF Suzuki Cup 2010.

Tuy nhiên, vị trí mà HLV Calisto có nhiều thay đổi, tìm kiếm các phương án thử nghiệm nhiều nhất tại VFF Cup chính là tiền vệ phòng ngự. Người ta thấy ở đây có sự thay đổi liên tục. Trận đầu gặp U.23 Hàn Quốc là Minh Châu, sang hiệp II lần đầu tiên Phước Tứ đảm nhận vai trò này ở ĐT; qua trận gặp SGP lại là Tài Em, rồi sang hiệp II Phước Tứ được thử lần nữa (vì Minh Phương, Tấn Tài ra, Tài Em lên thay nhiệm vụ tổ chức); đến trận gặp CHDCND Triều Tiên sau Tài Em lại trở về Minh Châu. Rõ ràng ông "Tô" vẫn băn khoăn, chưa an tâm về vị trí người án ngữ trước cặp trung vệ.

 

Chưa kể việc lấy ai thay nếu Việt Thắng không thể kịp bình phục, bấy nhiêu vấn đề xem ra ĐTVN và HLV Calisto còn ngổn ngang công việc phải làm khi mà quỹ thời gian từ nay đến trận đầu tiên tại AFF Cup 2010 chỉ còn 19 ngày nữa. Thôi thì hy vọng như 2 năm trước, vào giải chính thức ĐTVN mới đạt điểm rơi phong độ. Khi đôi chân đã thanh thoát thì sự sáng tạo và trơn tru, thăng hoa trong lối chơi sẽ khắc đến. Trong ý nghĩa ấy, thất bại tại VFF Cup vừa qua là rất bổ ích và kịp lúc chứ không phải hoàn toàn vô bổ, không cần thiết như một số người nghĩ (dù cái giá là khá đắt với chấn thương nặng của Việt Thắng). Bởi nếu không có những thất bại và yếu kém bộc lộ tại giải đấu này, HLV Calisto có thể sẽ chưa thấy hết những vấn đề nghiêm trọng của ĐT để điều chỉnh (ví như ý định sau Asiad 16 có thể bổ sung đến 7 gương mặt từ ĐT Olympic). Hãy một lần nữa đặt niềm tin vào tài cầm quân của ông "Tô" - mà không đặt vào ông cũng chẳng biết đặt vào ai bây giờ. 2 năm trước tình hình còn bi quan, nặng nề hơn bây giờ nhiều; khi ấy hành trang bước vào AFF Cup 2008 của ĐTVN là chẵn tròn 10 trận không biết thắng, còn lần này trong 8 trận ít nhất chúng ta cũng đã có...1 chiến thắng và 2 trận hòa (!).

 

Đông Kha

             

 

 

 

 

Tin xem nhiều