
* Benzema cứu rỗi cho nước Pháp
Hành trang của đội tuyển (ĐT) Pháp mang đến Bosnia nặng trĩu với 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó có cả 2 trận dưới triều đại mới của Laurent Blanc. So với trận thua Belarus, chỉ có một sự thay đổi duy nhất: sự trở lại của Benzema.
* Benzema cứu rỗi cho nước Pháp
Hành trang của đội tuyển (ĐT) Pháp mang đến Bosnia nặng trĩu với 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó có cả 2 trận dưới triều đại mới của Laurent Blanc. So với trận thua
![]() |
|
Sau 7 trận toàn hòa và thua, Pháp đã tìm lại nụ cười. Sau hai trận đầu cầm quân thất bại, Laurent Blanc (áo veste) đã biết mùi chiến thắng. |
Điều đáng ghi nhận là so với một bộ mặt gây thất vọng 4 ngày trước đó, ĐT Pháp đã chơi chặt chẽ, bản lĩnh, chịu áp lực tốt hơn và đã thành công trong việc ru ngủ, đưa đối phương rơi vào bẫy phòng ngự phản công hợp lý của mình. Còn hơn cả 3 điểm, chiến thắng sáng qua mang một ý nghĩa tinh thần vô giá cho ĐT Pháp, nó giúp "Gà trống", đặc biệt là các gương mặt mới, tìm lại sự tự tin, chặn đứng cơn khủng hoảng kéo dài và những bóng ma quá khứ dưới thời Domenech.
* "Brazil Châu Âu" tiếp tục tụt dốc không phanh
Cũng gây thất vọng lớn ở trận mở màn nhưng Bồ Đào Nha (BĐN) lại tiếp tục chìm sâu khi tê tái rời xứ lạnh Nauy trong tư thế trắng tay. Nếu 4 ngày trước hàng phòng ngự nổi tiếng vững chắc (chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn trong 4 trận tại VCK World Cup 2010) bỗng chơi như kẻ học việc là nguyên nhân dẫn đến trận hòa 4-4 trước Síp, thì thất bại trước Na Uy xuất phát từ sai lầm chết người của thủ thành Eduardo. Phút 21, từ đường chuyền về của đồng đội, Eduardo đã mắc sai lầm khi khống chế bóng rườm rà để tiền đạo đang khoác áo Aston Villa John Carew của chủ nhà áp sát, hỏang hốt phá bóng giải nguy thủ thành BĐN đã đưa bóng tới ngay Huseklepp và cầu thủ này đã không bỏ lỡ "món quà". Thua 0-1, sau 2 lượt trận đầu tiên BĐN mới có vỏn vẹn 1 điểm, rơi xuống áp chót bảng H và nhà á quân EURO 2004 hoàn toàn có nguy cơ lỡ hẹn với VCK EURO 2012, cho dù có sự trở lại của thủ quân C.Ronaldo.
* Anh, Đức, Ý, Hà Lan tiếp tục ca khúc khải hoàn
Có vẻ như người Anh đã có thể xóa đi ký ức buồn trên đất Nam Phi. Sau chiến thắng hoành tráng "4 sao" trước Bulgaria, "Tam sư" lại có một trận đấu ấn tượng trên đất Thụy Sĩ. Đặc biệt điều còn đáng vui mừng hơn với HLV Capello là việc Rooney sau khi "thông nòng" ở M.U đã "nổ súng" ở ĐTQG trong bối cảnh mà anh đang phải chịu rất nhiều áp lực về đời riêng, cùng sự khẳng định của một tài năng mới Adam Johnson. So với trận gặp Bulgaria, ĐT Anh chỉ có một thay đổi duy nhất: hậu vệ của Man City, Joleon Lescott đảm nhận vị trí trung vệ thay cho Michael Dawson dính chấn thương, nhưng ĐT xứ sở sương mù đã có một hiệp I chơi tuyệt hay. Mới phút thứ 10 Rooney đã có bàn mở tỷ số (và cũng là bàn đầu tiên cho Tam sư trong suốt đúng 1 năm qua, kể từ trận Anh thắng Croatia 5-1 vào ngày 9-9-2009) từ pha lên bóng tốc độ và cú căng ngang chính xác của Theo Walcott. Việc sau đó Walcott bị đau phải thay bằng Adam Johnson lại hóa hay. Lối chơi xông xáo, tích cực của tiền vệ
Italia cũng đã bắt đầu có thể nhìn tới tương lai. Lại với sự tỏa sáng của Cassano và Pirlo, đội tuyển Thiên thanh có chiến thắng thứ hai 5-0 trước đảo Faroe (do công của Gilardino, De Rossi, Cassano, Quagliarella và Pirlo). Với hai chiến thắng tuyệt đối, Italia vươn lên dẫn đầu bảng C bởi
Cũng tạo nên một cơn "mưa goal" với cách biệt 5 bàn trên sân nhà là Đức. Trước Azerbaijan quá yếu, các học trò của Joachim Loew chơi nhàn nhã như một buổi đá tập để lần lượt Westermann, Podolski, Klose (cú đúp) và Badstuber ghi bàn mang về chiến thắng 6-1 (bàn còn lại do trung vệ Sadiqov của đội khách đá phản).
Dù vẫn không có Robben, van Persie và cả Dirk Kuyt, nhưng với cú đúp của "thợ săn" Huntelaar, nhà á quân thế giới Hà Lan cũng có trận toàn thắng thứ 2 trước Phần Lan với tỷ số 2-1.
Quý Chánh



![[Video] Khám phá một góc cổ tích giữa làng Gốm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1790809761952_3374828334450772273_g5992650618945637326_94876d5aaf13cad58682c72dafd9cf03_20261001063010.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)





