
Đây là một trong 3 giải bóng đá (BĐ) quốc tế lớn được lần lượt tổ chức tại 3 thành phố lớn nhất của đất nước: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, để chào mừng sự kiện trọng đại thủ đô ngàn năm tuổi.
Đây là một trong 3 giải bóng đá (BĐ) quốc tế lớn được lần lượt tổ chức tại 3 thành phố lớn nhất của đất nước: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, để chào mừng sự kiện trọng đại thủ đô ngàn năm tuổi. Trong đó Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là giải đấu đầu tiên và chất lượng nhất với sự hiện diện của ĐTQG Việt Nam cùng 3 đội khách mời có trình độ rất cao: ĐTQG CHDCND Triều Tiên, ĐT U.23 Australia và U.23 Kuwait.
 |
| ĐT CHDCND Triều Tiên, ƯCV số 1 tại Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. |
Tối qua 17-8, U.23 Australia là đội đầu tiên đặt chân đến Hà Nội và theo lịch trình sáng nay đến lượt U.23 Kuwait và ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ là vị khách cuối cùng có mặt vào đêm nay. Vị khách đến cuối cùng nhưng sẽ là ƯCV nặng ký nhất của chức vô địch. Không phải vô tình mà BTC sắp xếp đội bóng Đông Á gặp chủ nhà VN ở trận cuối cùng. Trong thành phần ĐT Triều Tiên có tới 15 tuyển thủ từng tham dự VCK World Cup 2010 tại Nam Phi, trong đó có 5 gương mặt từng đá chính trong trận thua khít khao Brazil 1-2 là thủ môn Ri Myong Guk, hậu vệ Ri Kwang Chon (5), Pak Nam Chol (4), tiền vệ Mun In Guk (11) và Pak Chol Jin (13). Do vậy dù thiếu 3 cầu thủ tấn công trụ cột: tiền đạo đang đá thuê tại Nhật Bản được mệnh danh "Rooney châu Á" Jong Tae Se (cầu thủ này đã gây ấn tượng mạnh khi bật khóc nức nở trong lúc chào cờ ở trận ra quân trên đất Nam Phi), chân sút Hong Yong Jo (10) và tác giả ghi bàn vào lưới Brazil Ji Yun Nam; với thành phần các hảo thủ mang sang VN, trình độ CHDCND Triều Tiên vẫn vượt trội so với 3 đội còn lại. Đây cũng là giải đấu đầu tiên mà ĐT Triều Tiên tham dự kể từ sau VCK World Cup 2010, đồng thời là giải đấu ra mắt của tân HLV Jo Tong Sop (ngay sau khi trở về từ Nam Phi với thất bại nặng nề 0-7 trước Bồ Đào Nha HLV Kim Jong Hun đã phải từ chức), nên có thể tin rằng họ sẽ chơi với tinh thần quyết tâm, nghiêm túc. Sẽ là một CHDCND Triều Tiên hoàn toàn khác so với ĐT mà thầy trò ông Calisto đã cầm hòa 0-0 cách đây gần 2 năm, cũng trên sân Mỹ Đình ở T&T Cup 2008, giải đấu cũng nhằm giúp ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup.
Australia và Kuwait cũng đều là 2 nền BĐ có "máu mặt" của châu lục (theo BXH mới nhất tháng 9-2010 của FIFA, Australia hạng 24 thế giới, Kuwait hạng 96, còn VN là 125), nên dù là ĐT U.23 chắc chắn cũng sẽ là những đối trọng rất đáng gờm. Với một thành phần khách mời quốc tế chất lượng, Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long tại Hà Nội hứa hẹn rất đáng xem và mang lại nhiều bổ ích cho ĐT chủ nhà VN.
Đông Kha