
Trong trận ra quân gặp lại đối thủ từng đối đầu ở chung kết SEAGames 25 Malaysia, đội hình xuất phát của ĐT Olympic VN (O.VN) chỉ có vỏn vẹn 3 cầu thủ từng có mặt ở Lào là thủ môn Tấn Trường và 2 hậu vệ Long Giang, Đình Đồng.
Trong trận ra quân gặp lại đối thủ từng đối đầu ở chung kết SEAGames 25 Malaysia, đội hình xuất phát của ĐT Olympic VN (O.VN) chỉ có vỏn vẹn 3 cầu thủ từng có mặt ở Lào là thủ môn Tấn Trường và 2 hậu vệ Long Giang, Đình Đồng. Trong 8 cái tên còn lại, ngoài trung vệ đội trưởng Minh Đức và tiền đạo Anh Đức vốn từng khoác áo ĐTQG, có đến 6 tân binh mới toanh. Với đội hình quá nửa hoàn toàn mới này - trong đó có nguyên cả dàn tiền vệ 5 người: Ngọc Điểu (Khánh Hòa), Lê Văn Thắng (8, Thanh Hóa), Bùi Văn Hiếu (20, Than QN), Thành Trung (23, HPHN) và Đức Thiện (17, Bình Dương) - O.VN đã có 45 phút hiệp I đầy tưng bừng, hứng khởi, và 2 bàn thắng đến như một tất yếu. Người ta dễ dàng nhận ra triết lý, ý đồ của ông Calisto đã được HLV Phan Thanh Hùng áp dụng triệt để. Sơ đồ chiến thuật và lối chơi của Olympic hầu như là bản sao của ĐTVN ở Cúp Thăng Long tại Hà Nội (tất nhiên ở đẳng cấp và mức độ nhuần nhuyễn thấp hơn): với 4-2-3-1 (trong đó có 1 mũi nhọn duy nhất là Anh Đức) và khi tấn công thì chuyển sang 4-3-3 với sự dâng cao của 2 tiền vệ cánh (Đức Thiện và Thành Trung). 2 cá nhân ghi dấu ấn quyết định cho tỷ số của hiệp đấu đầu tiên này (và cũng là cả trận) đều là 2 đội phó của O.VN: người chơi cao nhất Anh Đức lập cú đúp và người chơi thấp nhất, thủ môn Tấn Trường mắc sai lầm ấu trĩ biếu không cho đội bạn bàn rút ngắn.
Hiệp II, O.VN lần lượt tung thêm 5 cựu binh từng có mặt tại SEAGames 25 vào sân: Hoàng Quảng, Thanh Hưng, Mai Tiến Thành và Danh Ngọc, Thái Dương (2 cầu thủ sau ở Lào là dự bị). Tuy nhiên, đội chủ nhà lại đánh mất hoàn toàn thế trận. Các cầu thủ O.VN không còn cầm được bóng, liên tục chuyền hỏng và những hạn chế chuyên môn bắt đầu lộ rõ. Sau khi dẫn trước 2 bàn các cầu thủ bắt đầu xuất hiện tư tưởng chủ quan, thiếu tập trung (theo HLV Phan Thanh Hùng là muốn trình diễn). Và, ở đây “căn bệnh” của các đàn anh ở ĐTQG lại tái hiện: dễ rối, mất bình tĩnh khi đối phương chủ động đá áp sát và đè lại, hàng phòng thủ thiếu an toàn.
Tối nay, trước O.Singapore những sai sót ấy không được lập lại. Với những cầu thủ “mặt búng ra sữa” mới 19, đôi mươi (nhằm hướng đến Olympic London 2012) nhưng việc cầm hòa 1-1 trước ƯCV số 1 của giải O.Iran trong ngày khai mạc, cho thấy O.Singapore hoàn toàn không phải là đội đến với giải chỉ để lót đường. Vẫn với lối chơi đã trở thành bản sắc của BĐ đảo quốc Sư tử: giàu thể lực, sức mạnh; đơn giản nhưng hợp lý, O.Singapore là đối thủ còn khó chơi hơn
Trần Hải



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)









