Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

3 giờ sáng mai 8-9: ARGENTINA - TÂY BAN NHA
Giao hữu "thượng đỉnh"

10:09, 06/09/2010

Tại vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 lẽ ra người hâm mộ đã được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Argentina (ARG) và Tây Ban Nha (TBN) tại vòng bán kết nếu như đội quân của Maradona thắng như chẻ tre trước đó không bất ngờ gục ngã với tỷ số không tưởng 0-4 trước Đức ở trận tứ kết.

Tại vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 lẽ ra người hâm mộ đã được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Argentina (ARG) và Tây Ban Nha (TBN) tại vòng bán kết nếu như đội quân của Maradona thắng như chẻ tre trước đó không bất ngờ gục ngã với tỷ số không tưởng 0-4 trước Đức ở trận tứ kết. "Trận bán kết trong mơ" bị hụt ấy sẽ được đền đáp vào sáng mai. Ngay sau trận mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch EURO hoàn hảo trước Liechtenstein - đến mức HLV của đối phương phải ca ngợi "người ta không thể chơi bóng tốt hơn thế" và "việc chúng tôi chỉ thua 4 bàn là một món quà" (cả trận các cầu thủ TBN đã thực hiện tới 907 đường chuyền và tổ chức 109 pha tấn công, có 29 cú sút trúng đích (!) - nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu đã bay sang Thụy Sĩ để hồi phục và hôm kia đã đặt chân đến Buenos Aires trong sự chào đón nồng nhiệt của các CĐV... nước chủ nhà.

 

Tuy chỉ là giao hữu nhưng trận đấu này còn được quan tâm hơn bất kỳ cuộc đối đầu nào trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của vòng loại EURO 2012 diễn ra cùng ngày, bởi có rất nhiều điều đáng chờ đợi ở trận giao hữu "thượng đỉnh" này. Về phía TBN, trước ĐT số 2 Nam Mỹ và từng gây ấn tượng nhất ở VCK World Cup 2010, Del Bosque và đội quân tiqui taca của ông cần chứng minh chiến tích của họ trên đất Nam Phi gần 2 tháng trước là hoàn toàn xứng đáng (trên đường đến ngôi vô địch TBN chỉ gặp 2 đội bóng hạng trung của Nam Mỹ là Chile ở vòng bảng và Paraguay ở tứ kết). Với cá nhân cặp tiền đạo "bò tót" càng có động lực khi sau cú đúp vào lưới Liechtenstein thứ bảy rồi Torres chỉ cần 1 bàn thắng nữa sẽ vượt qua chân sút Butragueno và cân bằng thành tích ghi 27 bàn cho ĐT TBN của Morientes, còn David Villa cũng chỉ cần 1 bàn nữa để vươn lên ngang hàng với chân sút số 1 Raul (44 bàn).

 

Phía chủ nhà ARG, một chiến thắng trước nhà VĐ thế giới và châu Âu sẽ là chứng minh hùng hồn nhất thất bại trên đất Nam Phi vừa qua chỉ là tai nạn. Và một chiến thắng trong trận đầu tiên ra mắt trên sân nhà sẽ giúp HLV Batista tiến đến gần hơn với khả năng được LĐBĐ ARG cắt đi 2 chữ "tạm quyền". Càng thú vị hơn khi đây sẽ là cuộc đối đầu giữa rất nhiều những đồng đội đã quá hiểu nhau ở CLB: Messi, Mascherano, Milito với Xavi, Iniesta, Pique, Villa (Barcelona) và Higuain, Di Maria với Casillas, Alonso, Ramos (Real). Chính vì vậy phía ARG dự kiến sẽ thu được số tiền bán vé kỷ lục lên đến 1,5 triệu euro từ trận đấu sáng mai. Đúng như lời nhận xét của HLV Del Bosque: "Đây không chỉ đơn thuần là một trận giao hữu mà là màn quảng cáo hiệu quả cho BĐ".

 

Cũng trong ngày mai 8-9 còn có một loạt trận giao hữu quốc tế đáng chú ý khác: Ukraine - Chile (1 giờ VN), Ba Lan - Úc (1giờ 30), Mexico - Colombia (9 giờ), Trung Quốc - Paraguay (17 giờ 30).

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều