Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

15 giờ 30 chiều nay 28-8, chung kết cúp quốc gia (*):
Lần đầu tiên cho phố núi?

10:08, 28/08/2010

Đây là cơ hội cuối cùng để cả HAGL và SLNA tìm kiếm một danh hiệu vớt vát cho mùa bóng 2010 thất bát (HAGL về thứ 7 giải VĐQG, tụt một hạng so với mùa giải đầy sóng gió 2009; SLNA còn tệ hơn, mặc dù “giàu” lên khi có nhà tài trợ, nhưng chỉ đứng thứ 9 so với hạng 3 năm rồi).

Đây là cơ hội cuối cùng để cả HAGL và SLNA tìm kiếm một danh hiệu vớt vát cho mùa bóng 2010 thất bát (HAGL về thứ 7 giải VĐQG, tụt một hạng so với mùa giải đầy sóng gió 2009; SLNA còn tệ hơn, mặc dù “giàu” lên khi có nhà tài trợ, nhưng chỉ đứng thứ 9 so với hạng 3 năm rồi). Đây cũng có thể sẽ là trận đấu cuối cùng, chia tay với CLB của nhiều gương mặt, bởi mùa giải tới cả HAGL và SLNA đều hứa hẹn sẽ có những thay đổi lớn về nhân sự. Phía HAGL nhiều khả năng HLV Kiatisak sẽ trở lại với công việc quản lý kinh doanh cho gỗ tại Thái Lan theo nguyện vọng; còn SLNA sẽ chia tay với một loạt ngoại binh: thủ môn Brasnic, tiền đạo Dalibor và đặc biệt là Vidovic, chân sút đã ghi tổng cộng 17 bàn trên cả 2 mặt trận mùa này, trong đó đang dẫn đầu Cúp QG với 6 bàn thắng.

HAGL (bên trái) sẽ cùng SLNA cống hiến một trận chung kết hấp dẫn và đẹp mắt. (Ảnh: T.L)

Xét đường đến trận chung kết, nếu SLNA nhàn nhã bao nhiêu thì HAGL khó khăn, vất vả bấy nhiêu. Đối thủ của đội bóng xứ Nghệ chỉ là Viettel (thắng 3-0 với một hat-trick của Vidovic), HPHN (2-1) và một Nam Định vừa rớt hạng (3-0). Trong khi đó, ngay tại vòng 1/8, đội bóng phố núi đã phải chơi trên sân “đối thủ truyền kiếp” ĐTLA, tiếp đó tại tứ kết lại đụng ngay Bình Dương và bán kết là chảo lửa Chi Lăng với nhà ĐKVĐ Đà Nẵng. Điều đáng nói, trong hành trình chinh phục 3 “ngọn núi” sừng sững này HAGL đều là người dẫn trước rồi bị gỡ hòa và cuối cùng chiến thắng trong loạt sút luân lưu 11m cân não. Nếu trận chung kết chiều nay lại tái lập kết quả ấy lần thứ 4 liên tiếp (hòa 1-1 và thắng trong sút luân lưu 11m), đội bóng của bầu Đức sẽ lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử không chỉ của BĐVN mà có lẽ... cả thế giới.

Chỉ xét hành trình gian khó ấy, HAGL hoàn toàn xứng đáng lên ngôi trong lần đầu tiên lọt vào trận chung kết Cúp QG (với SLNA, đây là lần thứ 2 họ từng đoạt chức VĐ năm 2002), hơn nữa 2 lần gặp nhau ở V-League mùa này ưu thế đang nghiêng về đội bóng phố núi (hòa 0-0 ở Pleiku và thắng 2-1 tại Vinh). Tuy nhiên, nếu chiều nay SLNA có nguyên vẹn lực lượng thì HAGL sẽ mất 2 át chủ bài: hậu vệ Văn Trương và tiền vệ Nguyễn Thái Dương.

TRẦN HẢI

(*) VTV 3 trực tiếp

Tin xem nhiều