Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tạm biệt châu Á, và cảm ơn!

07:07, 03/07/2010

Những giọt nước mắt của cả kẻ thắng, lẫn người thua...!

Những giọt nước mắt của cả kẻ thắng, lẫn người thua...!

 

Sự khác nhau đến lạ kỳ của 2 số phận đôi khi chỉ là một ranh giới mong manh. Trong trường hợp Paragoay và Nhật Bản (NB) ở vòng 1/8 chỉ là vài cm giữa cái xà ngang bé xíu với khung thành mênh mông. Chỉ vài cm nhưng nó quyết định đưa Paragoay tiếp tục cuộc phiêu lưu đến một nơi mà họ chưa bao giờ từng đặt chân tới trong suốt 7 lần tham dự VCK World Cup trước đó; và đồng thời nhấn chìm Nhật Bản trong tận cùng thất vọng của một người đã đứng trước con tàu đi vào lịch sử nhưng phút cuối lại trễ hẹn, đành nhìn chuyến tàu rời ga chở theo một kẻ khác.

Nhật Bản đã thi đấu với tinh thần quả cảm, nhưng cú đá hỏng ăn của Komano (3) cho thấy họ không may mắn 

Lịch sử đôi khi được viết nên một cách ngẫu nhiên, may rủi như thế. Nếu cú sút 11m của Komano và cả pha dứt điểm như trái phá trước đó của Matsui ở ngay đầu hiệp I nữa, dịch xuống một chút, một chút thôi, thì có thể một chương trong câu chuyện World Cup 2010 đã khác. Thật tiếc, NB đã để lỡ một thời cơ hội không thể thuận lợi hơn để lần đầu tiên đặt chân vào tứ kết - và đội bóng châu Á hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Trước một ĐT có hàng thủ vững vàng thứ 2 ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, chỉ sau Brazil, và có đến 10 gương mặt đang chơi ở trời Âu, các cầu thủ NB đã không hề thua kém, lép vế về mọi phương diện.

 

Với màn thể hiện tại World Cup 2010, HQ và NB cho thấy, đã qua rồi cái thời châu Á mỗi khi đối đầu với các đội bóng châu Âu, Nam Mỹ, phải lấy sự lăn xả, băm bổ (thậm chí giở cả judo, taekwondo); và huy động cả 200% sức mạnh ý chí, tinh thần; để bù đắp cho những hạn chế về tầm vóc kỹ, chiến thuật; nhưng vẫn không ngăn được những thất bại nặng nề. Tại Nam Phi, 2 đại diện Đông Á đã chơi sòng phẳng, bằng vai phải lứa, dám đua - và không hề thua kém - về tốc độ, thể lực và cả phô diễn kỹ thuật. Đặc biệt, 2 tiến bộ lớn nhất là tư duy chiến thuật và khả năng dứt điểm, kể cả sút xa. Trong đó, những cú đá phạt thần sầu đã trở thành thứ vũ khí mà mọi đối thủ đều phải dè chừng.

Chỉ với bấy nhiêu cũng đủ để cả châu Á tự hào nói lời tạm biệt và cảm ơn 2 đại diện của mình.

DƯƠNG CẦM

 

 

Tin xem nhiều