
Sau 48 giờ tạm nghỉ, sân khấu Nam Phi đã sáng đèn trở lại với màn 3 - vòng tứ kết. Từ 32 đội tuyển, đến thời điểm này, sau 2 trận tứ kết đầu tiên tối qua, chỉ còn 6 đội mạnh nhất. Bây giờ mới là giai đoạn cao trào, cuộc sàng lọc sẽ diễn ra khắc nghiệt hơn và hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.
Sau 48 giờ tạm nghỉ, sân khấu Nam Phi đã sáng đèn trở lại với màn 3 - vòng tứ kết. Từ 32 đội tuyển, đến thời điểm này, sau 2 trận tứ kết đầu tiên tối qua, chỉ còn 6 đội mạnh nhất. Bây giờ mới là giai đoạn cao trào, cuộc sàng lọc sẽ diễn ra khắc nghiệt hơn và hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.
Dù có một số trận đấu mang đến kết quả ngoài những dự đoán ban đầu, nhưng có thể nói VCK World Cup 2010 cho đến giờ vẫn diễn ra khá suông sẻ, không có cơn địa chấn nào thực sự gây chấn động. Việc nhà vô địch Ý, á quân Pháp và ứng cử viên Anh cùng rơi đài ngay sau màn đầu tiên đúng là gây nhiều hụt hẫng, nhưng điều đó chủ yếu xuất phát từ tình cảm của người hâm mộ và dư luận đối với tên tuổi của họ trong quá khứ; chứ khó có thể coi là bất ngờ nếu căn cứ vào những gì mà 3 đội tuyển này đã thể hiện qua 3 trận vòng bảng. Có gì là bất ngờ khi Italia đã tự tháo vương miện ngay từ khi cuộc chiến còn chưa bắt đầu; Pháp tiếng là á quân nhưng vòng loại đã phải đi play-off và chỉ có mặt ở Nam Phi nhờ "bàn tay bẩn" đầy tai tiếng của Henrry; còn Anh đã 44 năm nay luôn là một "người tình""đã bao lần anh đã hứa, hứa cho nhiều cũng vậy thôi!". Hay việc Tây Ban Nha bất ngờ gục ngã trước Thụy Sĩ ngay trận ra mắt, ban đầu cứ ngỡ là "cơn địa chấn" nhưng hóa ra chỉ là một cú rung nhẹ trên đất Nam Phi, khi rốt cuộc Tây Ban Nha vẫn đi tiếp (và đã có mặt ở tứ kết) còn Thụy Sĩ mới chính là đội sớm chia tay.
Tuy nhiên, nếu xét về thời gian thì mặc dù kỳ World Cup lịch sử đầu tiên được tổ chức tại châu Phi đã qua được 2/3 quãng đường; nhưng xét về tính chất thì VCK World Cup 2010 chỉ mới qua 2 màn dạo đầu đầu tiên. Vở diễn lớn trên sân khấu Nam Phi vẫn còn tới 3 màn nữa: tứ kết, bán kết và chung kết. Và đó mới là 3 màn cao trào mà sự gay cấn, chất kịch tính được đẩy lên cao nhất. Hy vọng là những gì hay nhất, hấp dẫn nhất, cũng như bất ngờ lớn nhất, vẫn còn được nhà đạo diễn để dành ở phía trước.
***
Cho đến lúc này, Cúp bóng đá thế giới lần thứ 19 là kỳ World Cup thành công nhất của bóng đá Nam Mỹ. Cả 5 đại diện Nam Mỹ đều lọt vào vòng 1/8 và 4 trong số đó đã có mặt ở tứ kết (chiếm phân nửa số đội, và 3 trong số đó Argentina, Urugoay, Paragoay đều có ngôn ngữ chính thức là tiếng Tây Ban Nha), chỉ có mỗi Chile là rơi lại, bởi phải gặp chính đội tuyển số 1 của khu vực mình là Brazil. Trong khi đó, châu Âu dù có đến 13 đại diện tại Nam Phi, nhưng sau vòng bảng, có chưa đến phân nửa sống sót: 6 đội tuyển, và sau vòng 1/8 vừa qua lại chỉ còn phân nửa bởi họ đã phải tự loại nhau. Lộ trình của các đội đến 123 Đó là tổng số bàn thắng mà tất cả 32 đội tuyển ghi được qua 56 trận đấu cho đến trước vòng tứ kết, bình quân 2,19 bàn một trận.
Ngược lại, đêm nay, sau khi
Và cũng biết đâu lại có một trận chung kết giữa
ĐÔNG KHA




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








