Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

1 ngày nữa khai mạc World Cup 2010
World Cup 2010: Bắt đầu những đêm không ngủ "Say cùng vũ điệu châu Phi"

03:06, 10/06/2010

4 năm một lần, cả thế giới lại như ngưng đọng để hướng về ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh: World Cup - giải vô địch bóng đá thế giới. Chỉ còn hơn 24 tiếng đồng hồ nữa, trái bóng Jabulani của World Cup 2010 sẽ chính thức lăn, bắt đầu cho 1 tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá, sống cùng bóng đá"...

Fan Nam Phi hạnh phúc với sự kiện lịch sử quê hương họ trở thành quốc gia đầu tiên của châu Phi có vinh dự đăng cai World Cup.(Ảnh: T.L)

4 năm một lần, cả thế giới lại như ngưng đọng để hướng về ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh: World Cup - giải vô địch bóng đá thế giới. Chỉ còn hơn 24 tiếng đồng hồ nữa, trái bóng Jabulani của World Cup 2010 sẽ chính thức lăn, bắt đầu cho 1 tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá, sống cùng bóng đá"...

 

* Sẽ "hết ngày dài lại đêm thâu, chúng ta đi trên đất Phi châu"

 

Kỳ World Cup lần thứ XIX này càng có ý nghĩa đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử 80 năm World Cup diễn ra tại lục địa đen và lại trên đất Nam Phi - một đất nước đa sắc tộc nhưng đã từng là biểu tượng của sự nghèo đói, kém phát triển và chủ nghĩa Apartheid phân biệt chủng tộc. Với khẩu hiệu "Say cùng vũ điệu châu Phi", chọn Nam Phi là điểm đến mới, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn lên, cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trên toàn thế giới.

 

Bắt đầu từ năm 1930 tại Uruguay, các vòng chung kết World Cup được luân phiên tổ chức tại châu Âu, rồi châu Mỹ, đến năm 2002, lần đầu tiên đến với châu Á khi Nhật Bản - Hàn Quốc là đồng chủ nhà. 6 năm trước, đến lượt châu Phi đi vào lịch sử khi Liên đoàn Bóng đá thế giới - FIFA quyết định trao quyền đăng cai tổ chức Vòng chung kết World Cup 2010 cho Nam Phi - một đất nước từng bị tàn phá bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid trước đây. Ngay sau khi nhận được vinh dự là quốc gia đầu tiên của lục địa đen đăng cai vòng chung kết World Cup, suốt 6 năm qua, bằng sự nỗ lực hết sức mình, 10 SVĐ mới đã được nước chủ nhà xây dựng và nâng cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng điều kiện hậu cần, an ninh ở mức cao nhất. Giờ đây, Nam Phi đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với khẩu hiệu "Say cùng vũ điệu châu Phi".

 

* Liệu sẽ có một nhà vô địch thứ 8 ?

 

Vòng loại World Cup 2010 (kéo dài suốt từ tháng 8-2007 đến 11-2009 với 848 trận đấu trên khắp các châu lục cùng 2.337 bàn thắng được ghi), đã xác định được 31 ĐT xuất sắc nhất thế giới (13 đội châu Âu, 5 châu Phi, 5 Nam Mỹ, 4 châu Á, 3 khu vực Bắc - Trung Mỹ và 1 đại diện châu Đại dương), cùng ĐT chủ nhà Nam Phi sẽ tham dự vòng chung kết khởi tranh vào tối mai 11-6. ĐT nào sẽ có vinh dự nâng cao chiếc cúp danh giá vào đêm 11-7 trên SVĐ Soccer City của thành phố Johannesburg? Chiếc cúp Vàng đến nay mới chỉ khắc tên 7 nhà vô địch (Brazil, Uruguay, Italia, Đức, Pháp, Argentina, Anh), liệu South Africa sẽ chứng kiến một vì vua mới toanh? Sức lôi cuốn, hấp dẫn, buộc chúng ta phải thức trắng trong suốt mùa hè này để dõi theo từng nhịp bóng lăn trên sân cỏ Nam Phi xa xôi chính là bởi BĐ luôn tiềm ẩn những bất ngờ khó dự báo. Trước giờ bóng lăn, mọi lý lẽ cũng chỉ là dự đoán. Hãy cứ để con tim say đắm cùng vũ điệu của châu Phi.

 

     Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều