Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng chung kết Futsal châu Á 2010: Việt Nam dừng bước một cách đáng tiếc

09:05, 26/05/2010

Sau chiến thắng bất ngờ 7-3 trước Hàn Quốc, với sự tự tin và tinh thần rất cao, ĐT Futsal VN bước vào trận gặp đối thủ quyết định Kyrgyzstan. Một kết quả hòa trước ĐT từng 3 lần vào đến bán kết của giải cũng sẽ mở cánh cửa để Futsal VN lần đầu tiên có mặt ở vòng tứ kết châu Á.

Sau chiến thắng bất ngờ 7-3 trước Hàn Quốc, với sự tự tin và tinh thần rất cao, ĐT Futsal VN bước vào trận gặp đối thủ quyết định Kyrgyzstan. Một kết quả hòa trước ĐT từng 3 lần vào đến bán kết của giải cũng sẽ mở cánh cửa để Futsal VN lần đầu tiên có mặt ở vòng tứ kết châu Á. Tuy nhiên, đây là trận đấu có quá nhiều xui rủi cho ĐTVN. 2 trụ cột bị chấn thương phải rời sân làm khán giả: Duy Khánh và thủ môn Phước Anh; hàng loạt cơ hội bị bở lỡ một cách đáng tiếc, cùng sự thiên vị của trọng tài người Iran. Tuy nhiên, dù bị dẫn trước đến 3 bàn, các cầu thủ VN vẫn không mất tinh thần mà vùng dậy mạnh mẽ. Trong thế không còn gì để mất, HLV Sergio có lúc rút cả thủ môn dự bị Văn Huy ra để tăng cường sức mạnh tấn công. Với tinh thần chiến đấu quật cường của VN, Kyrgyzstan đã phải rơi vào tình thế chống đỡ vất vả. Những nỗ lực tuyệt vời ấy đã giúp VN ghi liền 2 bàn thắng, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Kyrgyzstan bắt đầu rơi vào thế hoảng loạn. Tuy nhiên, 6 phút còn lại vận may đã không mỉm cười với VN khi 1 lần bóng tìm đến trúng cột dọc và pha sút phạm ở chấm 10m của Bá Tuấn không thành công. Trong khi đó, cũng chính từ pha bóng như vậy Kyrgyzstan đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2. Thua trong thế hoàn toàn có thể nhận một kết quả tốt hơn (trong trận cuối Kyrgyzstan bị Hàn Quốc, đội đã thất bại nặng nề 3-7 trước VN, cầm hòa 4-4) nên sau trận đấu, HLV Sergio và các cầu thủ VN đã bật khóc tức tưởi.

Thất bại trước Kyrgyzstan, khiến VN phải thắng cách biệt 2 bàn trước đương kim á quân Thái Lan. Tất nhiên, đó là chuyện không tưởng, với trình độ vượt trội, Thái Lan đã không quá khó để giành thắng lợi 5-2. Futsal VN đành ngậm ngùi chia tay với sân chơi châu lục.

HLV Ngô Lê Bằng (Từ Tashkent)

 

Tin xem nhiều