Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Serie A, Italia: "Người đặc biệt"... thật đặc biệt!

09:05, 17/05/2010

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trong khi các cầu thủ, CĐV và cả chủ tịch Inter Moratti ào xuống sân ăn mừng chức VĐ Italia thứ 18, scudetto thứ 5 liên tiếp (tính cả chức VĐ được hưởng từ Juventus sau scandal Calciopoli mùa 2005-2006) và là thứ 2 dưới triều đại Mourinho, thì bản thân "người đặc biệt" lại một mình lủi thật nhanh vào hậu trường, không một ống kính truyền hình nào có thể tìm ra.

"Người đặc biệt" Mourinho. (Ảnh : T.L)

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trong khi các cầu thủ, CĐV và cả chủ tịch Inter Moratti ào xuống sân ăn mừng chức VĐ Italia thứ 18, scudetto thứ 5 liên tiếp (tính cả chức VĐ được hưởng từ Juventus sau scandal Calciopoli mùa 2005-2006) và là thứ 2 dưới triều đại Mourinho, thì bản thân "người đặc biệt" lại một mình lủi thật nhanh vào hậu trường, không một ống kính truyền hình nào có thể tìm ra. Vị HLV người Bồ chỉ xuất hiện trở lại trên sân khi lên nhận huy chương nhưng cũng không một lần buồn chạm tay vào chiếc cúp vàng (?!).

 

Đây là scudetto khó khăn nhất mà Inter có được trong 4 lần bảo vệ liên tiếp gần đây. Không chỉ phải đợi đến vòng cuối cùng mà cho đến phút 56 thậm chí Inter đã không còn sở hữu nó khi vẫn bị Sienna cầm hòa 0-0, còn trên sân Chievo "kẻ thách thức" Roma đã có 2 bàn thắng (đến thời điểm ấy Inter và Roma có cùng 80 điểm, nhưng Roma sẽ đoạt cúp nhờ hơn đối đầu trực tiếp). CĐV Inter như ngồi trên lửa! Nhưng một lần nữa, chân sút người Argentina Milito, với bàn thắng quyết định ở phút 57 lại trở thành vị cứu tinh của Inter mùa này (đây là bàn thắng thứ 28 của Milito trên mọi mặt trận - trong đó có những bàn mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng - và là bàn thứ 22 ở Serie A, đưa Milito lên vị trí thứ nhì trong danh sách các chân sút hàng đầu ở Italia, chỉ sau "vua phá lưới" Di Natale của Udinese với 29 bàn). Một lần nữa - và là lần thứ 3 trong 4 năm qua - Roma lại ngậm ngùi là kẻ về nhì.

 

Trở lại với thái độ khó hiểu của HLV Mourinho trong giờ phút bùng nổ niềm vui nhất của Inter, phải chăng ông muốn dành cảm xúc trọn vẹn cho đến sau trận chung kết Champions League ở Bernabeu vào đêm thứ bảy này? Có lẽ đây là sự giằn dỗi "tôi yêu Inter, yêu Italia nhưng... ghét Serie A" như ông từng tuyên bố thì đúng hơn. Còn nữa, trong khi ban lãnh đạo và các cầu thủ Inter còn mải ăn mừng, sờ nắm chiếc cúp thì Mou cùng 2 trợ lý thân cận tách ra đi một vòng quanh sân chào các CĐV với đôi mắt hoe đỏ vì xúc động thật sự. Phải chăng đó là những cái vẫy tay từ biệt lần cuối trên đất Italia trước khi sang Tây Ban Nha bắt đầu một cuộc chinh phục mới cùng với Real Madrid của "Special One"?

 

Ngoài Mourinho, vòng đấu cuối cùng của Serie A còn có 2 chiến thắng đánh dấu sự chia tay của HLV. Đó là Leonardo với chiến thắng 3-0 của Milan trước Juvetus (Milan sẽ cùng Inter, Roma dự vòng bảng Champions League mùa tới). Và đặc biệt là của Del Neri với trận thắng cực kỳ quan trọng, trị giá bằng chiếc vé thông hành dự vòng sơ loại Champions League, của Sampdoria trước Napoli (mùa tới Neri sẽ sang dẫn dắt Juve). Palermo, Napoli và Juventus dự Europa League. 3 CLB xuống hạng là Atalanta, Siena và Livorno.

Dương Cầm

 

 

 

Tin xem nhiều