Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỳ nghỉ lễ vui cho Đồng Nai-Berjaya

08:05, 03/05/2010

3 trận thua liên tiếp trước An Giang, Cần Thơ, ACB kéo dài trong suốt quãng thời gian 1 tháng 10 ngày, khiến các cầu thủ Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) "viêm màng... túi" nặng.

3 trận thua liên tiếp trước An Giang, Cần Thơ, ACB kéo dài trong suốt quãng thời gian 1 tháng 10 ngày, khiến các cầu thủ Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) "viêm màng... túi" nặng. Vì vậy, khỏi nói ngày lễ Quốc tế lao động và chủ nhật vừa rồi là một "Sunday beautiful" như thế nào đối với cả đội. Không phải chỉ vì "lúa lại đầy bồ", mà bởi ý nghĩa tinh thần rất lớn của chiến thắng trước TDC Bình Dương ở vòng 10 vừa qua. Đây là chiến thắng đầu tiên trên sân khách kể từ đầu giải của thầy trò ông Nguyễn Văn Dũng, một chiến thắng không chỉ giúp ĐN.B thoát khỏi vị trí đèn đỏ mà còn có giá trị bằng 3 bậc trên bảng xếp hạng. Đặc biệt, niềm vui còn được nhân đôi, nhân 3, bởi cách thắng đầy kịch tính và trạng thái của người sống lại từ cõi chết.

 

Chiến thắng đầu tiên đầy kịch tính trên sân khách đưa ĐN.B nhảy lên 3 bậc.

Có sự trở lại của Owusu và Phạm Hữu Phát thì hàng phòng ngự lại cùng lúc mất 2 chốt chặn quan trọng: thủ môn Thanh Thắng (thẻ đỏ) và trung vệ Trần Văn Thành (2 thẻ vàng trận gặp ACB), HLV Nguyễn Văn Dũng quyết định lấy công bù thủ cho mục tiêu 3 điểm, khi xuất phát với 2 tiền đạo: Owusu và Thành Danh. Chính tiền đạo trẻ Thành Danh (mùa rồi còn chơi cho U.21) là người mở tỷ số cho ĐN.B ở phút 32. Tuy nhiên, kết quả nhanh chóng được cân bằng khi 9 phút sau tiền vệ Mai Văn Hiếu đá phản lưới nhà giúp TDC Bình Dương san bằng 1-1. Phút 52, đội chủ nhà vượt lên với bàn thắng của Viết Đàn. Từ thế dẫn trước trở thành người rượt đuổi, ĐN.B như ngồi trên lửa đốt. HLV Nguyễn Văn Dũng đưa Duy Đông thay Mai Văn Hiếu, rồi xuống nốt quân bài cuối: rút trung vệ Yeboah Godfred ra thay bằng Anthony, chơi cùng lúc với 2 tiền đạo ngoại binh. Tuy nhiên, thời gian cạn dần, ngay cả hy vọng lấy được 1 điểm cũng gần như đã trôi tuột khỏi kẽ tay. Đúng vào lúc tưởng như đã tuyệt vọng, chấp nhận thất bại thứ 4 liên tiếp (đồng nghĩa tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng), phút 90 - phút cuối cùng của giờ đấu chính thức - tiền vệ vào thay người Duy Đông đã bất ngờ đánh đầu san bằng tỷ số 2-2. Tưng bừng khí thế của người vừa chết đi sống lại, ĐN.B tràn lên. 3 phút sau, phút 90+3, Anthony nhận quả ném biên dốc bóng xuống cánh trái tạt vào để hậu vệ phải Lê Hữu Phát lên tham gia tấn công băng vào đặt lòng ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách sang từ ĐN. Một cuộc lội ngược dòng không tưởng, cũng vào phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức và phút bù giờ, cũng từ những cầu thủ dự bị, kịch tính không khác nào diễn biến trận chung kết Champions League 2009 mà M.U đã làm trước Bayern Munich (!).

 

Hú vía! Nhưng TDC Bình Dương mới là một, trước mắt ĐN.B vẫn còn 2 trận "chung kết ngược" nữa với TP.Hồ Chí Minh và Tiền Giang.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều