Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai-Berjaya: Ít tiền thì mua "rau"

09:05, 28/05/2010

Trong bối cảnh cuộc đua tăng cường, bổ sung lực lượng rầm rộ của các đội cho giai đoạn lượt về thì ở giải hạng Nhất chỉ Hà Nội ACB và Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) là hầu như đứng ngoài cuộc.

Trong bối cảnh cuộc đua tăng cường, bổ sung lực lượng rầm rộ của các đội cho giai đoạn lượt về thì ở giải hạng Nhất chỉ Hà Nội ACB và Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) là hầu như đứng ngoài cuộc. ACB chỉ đôn lên 4 gương mặt từ đội trẻ, còn ĐN.B loại 3 cầu thủ (Trần Vĩ, Minh Tuấn và Bình Nam), nhưng chỉ bổ sung 2 cái nội binh: Nguyễn Mạnh Tú (6) - cầu thủ dự bị ở M.Nam Định) và Đoàn Hoàng Sơn (8) từ đội hạng Nhì XM Xuân Thành Hà Tĩnh. Sự "im hơi, lặng tiếng" của ACB là điều dễ hiểu bởi đội hình của đội đang dẫn đầu giải đã quá ổn định và mạnh hơn hẳn các đội còn lại (họ bước vào lượt về với khoảng cách đến 7 điểm trước đội thứ nhì Than QN). 2 ngoại binh Goran (4 bàn) và Sesay (2 bàn) không phải hàng khủng nhưng HLV Mauricio lại có trong tay Thành Lương và Xuân Thành quá xuất sắc trong vai trò ghi bàn (cả 2 đang chia nhau ngôi đầu "vua phá lưới" với 10 và 8 bàn). Tuy nhiên, sự "khiêm tốn", "án binh bất động" của ĐN.B lại gây nhiều ngạc nhiên. Với vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên và lượt đi chỉ giành được 3 chiến thắng (còn lại 3 trận hòa và 6 trận thua), rõ ràng hơn ai hết ĐN.B rất cần bổ sung, tăng cường lực lượng ở lượt về khi nguy cơ rớt hạng vẫn lơ lửng trên đầu. Việc 12 trận lượt đi chỉ ghi được đúng 12 bàn - cũng ít thứ 3 toàn giải, chỉ hơn 2 đội chót bảng TP.Hồ Chí Minh và TDC Bình Dương - và trong đó chỉ có 3 bàn là thuộc về các tiền đạo đúng nghĩa (Owusu 2 bàn, Thành Danh 1 bàn; còn Anthony, người chơi nhiều nhất, đã đúng 1 mùa rưỡi vẫn chưa biết cảm giác ghi bàn là gì), đã dễ dàng chỉ ra đâu là vị trí cần bổ sung, thay thế. Tuy nhiên, 2 cái tên mới lại đều là những tiền vệ, tuyến vốn đã chật chội. Đúng, HLV Nguyễn Văn Dũng rất cần một quân bài dự bị cho vị trí tiền vệ tổ chức, dẫn dắt, phòng khi Phạm Hữu Phát không thể ra sân, nhưng 2 gương mặt còn chưa ai biết tên tuổi này có đáp ứng được hay không còn phải chờ thời gian.

 

Đồng Nai-Berjaya (trái) rất cần bổ sung, tăng cường lực lượng ở lượt về. (Ảnh : T.L)

Thực ra, 2 cái tên mà HLV Nguyễn Văn Dũng nhắm tới mượn chính là Quốc Vượng và Lê Xuân Hợp của XM Xuân Thành Hà Tĩnh do người em ruột của ông Nguyễn Văn Sỹ dẫn dắt. Tuy nhiên, ý đồ này đã bất thành khi ông chủ XM Xuân Thành bất ngờ quyết định chuyển hướng đầu tư vào đội Quảng Nam kéo theo luôn 2 cầu thủ này.

 

Về các chân sút ngoại, sau lượt đi "chợ cầu thủ" hoàn toàn không thiếu để lựa chọn khi một loạt các CLB V-League "thay máu", thải loại. Đúng là các cầu thủ này đã không đáp ứng được yêu cầu ở CLB của họ, nhưng vẫn là "hàng chất lượng cao" so với mặt bằng ở giải hạng Nhất. Có thể kể hàng loạt những cái tên vừa thất nghiệp nhưng năng lực đã được chứng thực trên sân cỏ VN, đó là Eduardo Furrier của HPHN - "vua phá lưới" giải hạng Nhất mùa rồi trong màu áo Than QN với 15 bàn thắng; Suleiman (Navibank SG) - năm ngoái từng góp phần quan trọng đưa V.Ninh Bình thăng hạng bằng 9 bàn thắng; Trindade (cũng của Navibank SG) - cựu "vua phá lưới" V-League khi còn khoác áo Thép miền Nam CSG; hay Mauro (SLNA), Mbabazi (Bình Dương)... Gì thì gì chắc chắn những gương mặt này vẫn hơn đứt 2 chân sút ngoại binh hiện tại của ĐN.B là Owusu và Anthony. chung quy cũng vì "thủ tục đầu tiên" - không tiền thì vào "siêu thị" chỉ để ngắm hàng rồi ra chợ mua "rau" - và phần nào đó có lẽ là cả từ việc thiếu quan hệ, thông tin nữa.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều