Sau vòng 5 (thua HAGL, bị ĐTLA đánh bại và HPHN cầm hòa ngay trên sân nhà), lãnh đạo B.Bình Dương (BD) rút Đặng Trần Chỉnh từ đội hạng Nhất lên làm Giám đốc kỹ thuật kiêm HLV phó cho Mai Đức Chung.
Sau vòng 5 (thua HAGL, bị ĐTLA đánh bại và HPHN cầm hòa ngay trên sân nhà), lãnh đạo B.Bình Dương (BD) rút Đặng Trần Chỉnh từ đội hạng Nhất lên làm Giám đốc kỹ thuật kiêm HLV phó cho Mai Đức Chung. Ngay khi ấy dư luận, cũng như bản thân ông Chung, đã cảm nhận được những động thái chuẩn bị để thay tướng ở CLB này. Tuy nhiên, quyết định đột ngột được đưa ra ngay tại Hà Nội, chỉ vài tiếng sau thất bại của BD trước T&T, vẫn không khỏi gây ngỡ ngàng cho dư luận và chua xót đối với ông Chung.
Hẳn bây giờ vị HLV từng là "quan chức" này mới thấm thía hết cái "nghiệt" của người trực tiếp cầm quân. Thành danh từ lò Tổng cục Đường sắt như Lê Thụy Hải nhưng sau khi treo giày, con đường của Mai Đức Chung hanh thông, nhàn nhã hơn nhiều so với các đồng nghiệp. Ấy bởi bản tính nhún nhường, không bon chen, được lòng tất cả. Từng là trợ lý mấy đời trên tuyển, rồi giữ đến chức trưởng bộ môn BĐ của Tổng cục TDTT, được tất cả các CLB phải trọng vọng, nể vì, cứ tưởng ông Chung sẽ an phận làm "người Nhà nước" đến ngày nhận sổ hưu. Đùng một cái giữa mùa giải năm ngoái, ông nhận lời về nắm BD. Với bản tính của ông Chung, khó thể cho rằng quyết định "xuống núi nhập thế" này là vì muốn chứng tỏ hay thử thách mình mà có lẽ từ động cơ cuộc sống nhiều hơn. Nhưng từ một người mới hôm trước còn là "quan", hôm sau "làm dân" đâu dễ. Năm 2008, trong vai trò giám sát, chính ông trưởng bộ môn đã gián tiếp chỉ đạo vụ "bẻ còi" của trọng tài Xuân Hòa trên sân Đà Nẵng trong trận gặp ĐTLA khi phán Hòa: "Em sai rồi !". Nay đến lượt người ta nghe những lời từ chính ông chỉ trích trọng tài, BTC vì những quyết định bất lợi cho BD. Cởi áo "quan" để làm dân khó và khổ thế đấy!
Đúng là Mai Đức Chung không phải là một HLV có cá tính mạnh, lối chơi của BD cũng không có cuộc cách mạng nào mang dấu ấn của "Chung xe ca", nhưng phải công bằng ghi nhận thành tích của ông. Tiếp quản đội bóng đất Thủ từ tay Vital và trợ lý Nguyễn Minh Dũng ở vòng 15 mùa giải năm ngoái khi nhà ĐKVĐ đang rệu rã ở vị trí thứ 9, ông Chung đã đưa BD về đích với vị trí á quân, đồng thời viết nên lịch sử khi vào đến bán kết AFC Cup 2009. Mùa này, BD đã chiếm giữ ngôi đầu V-League trong 3 vòng đầu tiên và hiện đang đứng hạng 4, kém đội dẫn đầu T&T chỉ 5 điểm; ở đấu trường AFC Cup cũng gần như đã có vé vào vòng 2. Vậy mà, thậm chí người đất Thủ còn không cho vị cựu trưởng bộ môn một con đường rút lui trong danh dự - tự từ chức thay vì sa thải.
Đúng 10 tháng trước, từ Hà Nội ông Chung khăn gói vào BD và nay cũng từ Hà Nội ông trở về thẳng nhà. Ngày mai có thể ông Chung sẽ trở lại với chiếc ghế quen thuộc ở Tổng cục TDTT vốn vẫn chờ ông, nhưng chiếc ghế ông để lại ở BD xem ra sẽ rất "nóng" cho Đặng Trần Chỉnh. Lãnh đạo CLB thay Mai Đức Chung nhưng các cầu thủ BD có "chịu" Đặng Trần Chỉnh hay không lại là chuyện khác. "Chiếc ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ hết 3...!". Đó là câu nói bất hủ của chính tân HLV trưởng BD.
Minh Chung


![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








