Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hậu thất bại đầu tiên trên sân nhà của Đồng Nai-Berjaya:
Liệu có thể đã có một kết quả khác?

08:04, 19/04/2010

Cần thừa nhận thất bại của Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) trước đội đầu bảng (và giờ đây là ứng viên số 1 cho chiếc vé thăng hạng) Hà Nội ACB không phải là điều gì ghê gớm, thậm chí đã được lường trước.

Cần thừa nhận thất bại của Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) trước đội đầu bảng (và giờ đây là ứng viên số 1 cho chiếc vé thăng hạng) Hà Nội ACB không phải là điều gì ghê gớm, thậm chí đã được lường trước. Đúng là trong một số thời điểm, ĐN.B đã chơi ngang ngửa, thậm chí tạo được sức ép, nhưng nhìn chung ACB vẫn hơn hẳn về bản lĩnh, đẳng cấp và cả độ "quái" của một đội bóng miền Bắc từng chơi ở V-League. Đặc biệt, họ có một tuyển thủ quốc gia Thành Lương, mà chất "dị" của anh ra sao khán giả ĐN trực tiếp theo dõi trận này đều đã có dịp chứng kiến.

 

Tiền đạo Anthony (trái) cần một bàn thắng để giải tỏa ức chế tâm lý. (Ảnh: H.Anh).

Tuy nhiên, một câu hỏi được nhiều người đặt ra: nếu Anthony sút thành công quả phạt đền ở ngay đầu hiệp II để gỡ hòa 2-2, liệu trận đấu sẽ rẽ sang hướng khác, chí ít là ĐN.B sẽ có 1 điểm (và như thế đã tạm thoát khỏi vị trí chót)? Rất có thể, bởi từ tâm lý chủ quan sau khi có 2 bàn thắng sớm dễ dàng; đội khách đã bộc lộ sự lúng túng, bấn loạn, khi Xuân Thành có bàn rút ngắn tỷ số. Thực tế từ lúc này (phút 24) cho đến thời điểm ĐN.B được hưởng quả 11m (phút 49), tuyến giữa ACB gần như gãy đổ, đánh mất thế trận; còn hàng phòng ngự, trong đó có cặp trung vệ mắc hàng loạt sai sót, hụt bóng. Đúng là nhà nghèo còn mắc cái eo, đây là quả phạt đền thứ 2 mà ĐN.B được hưởng kể từ đầu giải, nhưng đều từ chối. Không thể trách, đổ lỗi cho Anthony, cũng như Hữu Phát trong trận tiếp Than QN ở vòng 4; bởi sút hỏng 11m là một tai nạn mà ngay cả các danh thủ trên thế giới cũng không tránh khỏi.

 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là vì sao lại để Anthony sút quả phạt đền ấy thay vì có thể là đội trưởng Xuân Thành vốn đang chơi rất hay sau khi có bàn thắng tuyệt đẹp? Thông thường đây là sự phân công từ trước và hơn nữa, Anthony rất cần có một bàn thắng đầu tay để giải tỏa ức chế tâm lý, nhưng lẽ ra với diễn biến thực tế của trận đấu BHL cần kịp thời có sự điều chỉnh, thay đổi. Bởi, ở hiệp I (và cả những trận trước đó nữa), Anthony đã có những biểu hiện vừa thiếu tự tin vừa ức chế nặng nề. Tình huống cần quyết đoán, mạnh dạn dứt điểm thì anh lại đẩy cho đồng đội; cần chuyền cho đồng đội ở vị trí tốt hơn thì anh lại vội vàng, hấp tấp sút lấy được (chẳng vậy mà lãnh đạo đội đã phải "treo" thưởng cho tiền đạo này cả với những đường chuyền kiến tạo thành bàn để anh bớt nỗi "ám ảnh" phải ghi bàn). Với một cầu thủ đang có vấn đề về tâm lý như vậy thì việc giao trách nhiệm trong cuộc đấu cân não, đặc biệt ở vào thời điểm hết sức nhạy cảm, mang tính chất bước ngoặt của trận đấu là mạo hiểm, rất không nên.

 

Ở một khía cạnh khác, Anthony là một cầu thủ có năng lực chuyên môn không đến nỗi, đặc biệt là lối chơi đầy xông xáo, nhiệt tình cống hiến; nhưng vì sao một tiền đạo lại "vô duyên" đến mức suốt 2 mùa giải không một lần cất tiếng? Tương tự như vậy, cú sút của Anthony là không tệ nhưng trong pha 11m, việc thủ môn bỏ người đón hướng bóng chính xác đa phần là yếu tố may mắn. 2 hiện tượng trên chỉ có thể đi đến cùng một kết luận: Anthony quá "đen"! Giao hết vốn liếng cho một kẻ "vận đen" chơi một canh bạc nhiều may rủi... thì chỉ có cháy túi.

 

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều