Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai-Berjaya - Hà Nội ACB 1-3
Lại tự... bắn mình!

08:04, 18/04/2010

Nếu gọi chiếc thẻ đỏ của Owusu và cú bắt vuột bóng của thủ môn Thanh Thắng dẫn đến bàn thua duy nhất trước An Giang ở vòng 6 là hành động "tự bắn vào chân mình", thì có lẽ phải gọi những lỗi lầm trên sân nhà của một số cá nhân cầu thủ Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) trong trận gặp ACB chiều thứ bảy vừa qua là... "tự bắn vào... đầu mình" (!) hai ngoại binh thì một trung vệ đánh đầu phá lưới nhà, một tiền đạo đá hỏng quả 11m trong thời điểm vô cùng nhạy cảm.

Nếu gọi chiếc thẻ đỏ của Owusu và cú bắt vuột bóng của thủ môn Thanh Thắng dẫn đến bàn thua duy nhất trước An Giang ở vòng 6 là hành động "tự bắn vào chân mình", thì có lẽ phải gọi những lỗi lầm trên sân nhà của một số cá nhân cầu thủ Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) trong trận gặp ACB chiều thứ bảy vừa qua là... "tự bắn vào... đầu mình" (!) hai ngoại binh thì một trung vệ đánh đầu phá lưới nhà, một tiền đạo đá hỏng quả 11m trong thời điểm vô cùng nhạy cảm. Người trấn giữ khung thành, cùng trung vệ còn lại nhận thẻ đỏ trong tình huống phạm lỗi không cần thiết ở những phút cuối cùng. Một trận thua đơn và thiệt kép, sẽ còn để lại những hậu quả hết sức nặng nề.

Đồng Nai - Berjaya (phải) thua trận đầu tiên trên sân nhà. (Ảnh: Huy Anh).

 

HLV Nguyễn Văn Dũng của ĐN.B tung ra một đội hình có thể nói là khá bất ngờ và táo bạo, khi thiên về tấn công với bộ đôi tiền đạo: Anthony -  Nguyễn Tuấn Anh. Ở tuyến giữa, nếu Quốc Thịnh trở lại với vị trí sở trường bên cánh trái thì Mai Văn Hiếu được kéo vào chơi tiền vệ trung tâm, nhưng giữ vai trò tổ chức và hộ công thay Hữu Phát chính là đội trưởng Xuân Thành khi anh chơi dạt hẳn vào trung tâm, giao nhiệm vụ bám biên cho hậu vệ phải Tấn Đức (cũng đã rất lâu cầu thủ này mới lại có mặt trong đội hình xuất phát). Đặc biệt, không phải Duy Hoàng hay Đức Nhân, mà Duy Đông được tin tưởng ở vị trí tiền vệ trụ. Có thể nói thử nghiệm này đã mang lại kết quả khá thành công. Chính Đông với khả năng thu hồi bóng, càn quét hỗ trợ cho cặp trung vệ (là người về lót khi Yeboah lên tham gia tấn công), đồng thời có những pha mở bóng, cầm chịch khá tốt; là một trong những điểm sáng hiếm hoi của ĐN.B ở trận này.

 

Với đội hình như vậy, dù vắng 2 quân bài chủ chốt nhất trên hàng công, xét về tổng thể ĐN.B đã có một trận đấu không tồi, thậm chí nhập cuộc rất tốt. Tuy nhiên, hai bàn thua liên tiếp quá sớm đã như một gáo nước lạnh dội vào cỗ máy vừa nóng. Phút thứ 8, đội khách được hưởng quả phạt gần giữa sân bóng được mở thẳng vào trung lộ, Xuân Thành - người đang dẫn đầu về số bàn thắng cho ACB với 4 bàn - từ cánh phải lỏn vào đánh đầu mở tỷ số. Một pha phối hợp đã được lập trình! 6 phút sau, lại từ quả phạt bên cánh phải của chủ nhà, Thành Lương vuốt xoáy vào trước mặt thành, một rừng cầu thủ đôi bên bật lên, nhưng trung vệ Yeboah của ĐN.B cao hơn tất cả... chạm đầu đốt lưới nhà (!). Cả 2 bàn thua vỡ mặt đều từ tình huống cố định, bóng bổng. Chưa bao giờ bầu không khí trên SVĐ Đồng Nai lại im lặng như tờ như 10 phút sau đó, bởi cảm giác lo ngại bao trùm đội nhà sẽ mất tinh thần vỡ trận. Trong bối cảnh nặng nề ấy, phút 24 đội trưởng Xuân Thành bất ngờ tung cú sút quyết đoán từ 25m, bóng đi như kẻ chỉ vào góc thượng khung thành. Bàn thắng rút ngắn tỷ số như một liều thuốc hồi sinh, ĐN.B dồn dập tấn công trong khi ACB bắt đầu bộc lộ sự lúng túng và sai sót. Sau khi Tuấn Anh để lỡ một tình huống tốt vì non nớt, ĐN.B có cơ hội ngàn vàng để san hòa. Một hậu vệ ACB phá bóng hụt ở giữa sân tạo điều kiện cho Anthony một mình thoát đi đối mặt với khung thành, nếu thảy ngang cho Tuấn Anh cũng đang lao lên trống trải hẳn lưới ACB đã rung lên, thì Anthony lại quyết định tự mình dứt điểm, nhưng thủ môn Đức Hiếu đã kịp thu hẹp góc sút cản phá.

 

Nếu đó là cơ hội vàng, thì quả phạt đền mà Anthony cũng bỏ lỡ nốt ở phút thứ 4 của hiệp II là... kim cương. Cả SVĐ hò reo ủng hộ anh có được bàn thắng đầu tiên ở giải hạng Nhất sau 2 mùa khoác áo ĐN.B, nhưng cú sút của Anthony đã không qua được tay thủ môn ACB. Sự thất vọng không thể lớn hơn!

 

Thoát chết, đội khách trấn tĩnh và bắt đầu tổ chức những đợt phản kích nguy hiểm. Phút 71 Lương "dị" ra cú đấm quyết định nâng tỷ số lên 3-1. Những sự thay người sau đó của ĐN.B nhằm mong mang lại làn gió mới và có lẽ phần nào từ sức ép đòi hỏi của một số CĐV "to mồm" trên khán đài nhiều hơn là xuất phát từ ý đồ điều chỉnh chiến thuật. Ngay khi ĐN.B được chơi hơn người từ phút 85 (Quang Long của ACB bị thẻ đỏ sau pha va chạm với Huỳnh Ngọc Quang) thì mọi cánh cửa để giành lại được 1 điểm cũng đã đóng lại. Tuy nhiên, đội chủ nhà còn phải uống cạn chén đắng đến giọt cuối cùng khi thủ môn Thanh Thắng và trung vệ Văn Thành phạm lỗi không đáng, bị đuổi khỏi sân ở những phút cuối (Thắng bị thẻ đỏ trực tiếp khi ĐN.B đã hết quyền thay người, buộc đội trưởng Xuân Thành phải xuống mặc áo thủ môn).

 

Thất bại đầu tiên trên sân nhà lại là trận thua nặng nề nhất, lần đầu tiên hàng phòng ngự để thủng lưới hơn 1 bàn trong 1 trận đấu (3 bàn thua trước ACB gần bằng tổng số bàn thua trong cả 7 trận trước đó - 4 bàn). Với thất bại thứ 4 và là thứ 3 liên tiếp, ĐN.B tiếp tục chôn chân ở đáy bảng, nhưng mất mát không chỉ dừng lại ở một trận thua. Vì những sai lầm cá nhân, không đáng có ở trận này mà trong cuộc đối đầu với một trong các đối thủ trực tiếp trên sân TDC Bình Dương ở vòng tới, ĐN.B sẽ mất cả 2 lá chắn quan trọng ở hàng thủ.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều