
Sau khi Thanh Hóa "rã đám", giải hạng Nhất 2010 chỉ còn 13 đội với 24 vòng đấu, có nghĩa là với 6 vòng vừa qua cuộc đua đã đi được đúng 1/4 chặng đường. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khúc dạo đầu.
Sau khi Thanh Hóa "rã đám", giải hạng Nhất 2010 chỉ còn 13 đội với 24 vòng đấu, có nghĩa là với 6 vòng vừa qua cuộc đua đã đi được đúng 1/4 chặng đường. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khúc dạo đầu. Do không còn đại diện nào ở vòng tứ kết Cúp QG nên cả 13 CLB đã có đúng 2 tuần được nghỉ ngơi để bước vào vòng 7 chiều nay. Tâm điểm của vòng này sẽ là cuộc đụng độ giữa 2 "cựu V-League" Bình Định (BĐ) và Hà Nội ACB tại Quy Nhơn. Tuy ngôi đầu hiện đang thuộc về 2 đại biểu đồng bằng sông Cửu Long nhưng những đánh giá ban đầu cho rằng BĐ và ACB là ứng viên sáng giá nhất cho 2 chiếc vé thăng hạng đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Căn cứ vào các trận thắng trước Than QN, Huế, Quảng Nam trước đó, có thể coi cú vấp ngã nặng nề 0-3 tại Cần Thơ của ACB chỉ là tai nạn; cũng giống như trận thua tại Quảng Nam của BĐ. Nếu coi đây là một trong những trận "chung kết lượt đi" thì BĐ đang nắm lợi thế hơn hẳn, không chỉ là sân nhà mà họ còn hơn đối phương đến 1 tuần chuẩn bị (BĐ nghỉ ở vòng 6) để có trạng thái sung mãn nhất. Trong khi ACB mất quân bài chủ chốt Thành Lương (treo giò vì thẻ đỏ). Rất có thể một chiến thắng tưng bừng cho đội chủ nhà đất võ như mùa rồi sẽ lập lại (BĐ thắng 4-1).
Trận Tiền Giang - Huế cũng rất đáng chú ý. Sau hàng loạt scandal và HLV Nguyễn Văn Thịnh ra đi, mới đây nhất chủ tịch CLB cũng làm đơn xin thôi, đội bóng sông Tiền đang rối như canh hẹ ở vị trí áp chót. Cũng tuyên bố ầm ĩ đầu mùa nhưng hiện tình hình của Huế cũng không khá hơn khi chỉ hơn nhóm chót bảng đúng 1 điểm. Do đó, đây sẽ là trận cầu "mở đường máu" của cả 2, nhất là với Tiền Giang, một thất bại nữa sẽ là thảm họa.
Các trận còn lại: Quảng Nam - TP.Hồ Chí Minh, Viettel - Tây Ninh, TDC Bình Dương - Than QN, Cần Thơ - Đồng Nai.
Trần Hải











