Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt trận thứ 2 AFC Cup 2010: Chiến thắng trên sân nhà cho 2 đại diện Việt Nam?
18 giờ chiều nay 16-3: B.Bình Dương - Victory (Maldives)

08:03, 16/03/2010

Sau trận khai mạc mùa giải "hoành tráng" trên sân Thanh Hóa (thắng 6-2) và giành 3 điểm trọn vẹn trước Nam Định, 3 trận gần đây cựu vương B.Bình Dương (BD) chỉ kiếm đúng 1 điểm và rơi xuống vị trí thứ 8 tại V-League.

Sau trận khai mạc mùa giải "hoành tráng" trên sân Thanh Hóa (thắng 6-2) và giành 3 điểm trọn vẹn trước Nam Định, 3 trận gần đây cựu vương B.Bình Dương (BD) chỉ kiếm đúng 1 điểm và rơi xuống vị trí thứ 8 tại V-League. Do đó, đội quân toàn sao của HLV Mai Đức Chung rất cần một chiến thắng ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại đấu trường châu lục AFC Cup 2010 - nơi mà họ từng vào đến bán kết mùa rồi - để vực dậy tinh thần và lấy lại niềm tin nơi các CĐV đất Thủ. Một nhiệm vụ trong tầm tay của BD khi đội khách chiều nay chỉ là CLB Victory đến từ đảo quốc Maldives nhỏ bé.

 

Huỳnh Kesley của B.Bình Dương sẽ tỏa sáng trên sân nhà tại đấu trường châu lục AFC Cup 2010?

Sau lượt trận đầu tiên, 4 CLB ở bảng F vẫn đứng nguyên ở vạch xuất phát do cả 2 trận: Selangor (Malaysia) - BD và Victory SC - Sriwijaya (Indonesia) đều bất phân thắng bại không tỷ số. Victory là CLB số 1 của Maldives với 20 lần đoạt chức VĐQG, có cùng 3 lần chiến thắng ở Cúp QG và Cúp FA, 1 lần đoạt Siêu cúp. Năm 2009, họ đã lập cú đúp với 2 chức VĐQG và Cúp FA. Tuy nhiên, thành tích ở đấu trường châu Á, đại diện Maldives chưa bao giờ đi quá vòng bảng trong 7 lần được tham dự.

 

Về lực lượng, BD cũng vượt trội hơn hẳn khi đội khách hoàn toàn không có ngoại binh so với "dải ngân hà" với những Huỳnh Kesley, Philani, Elenildo, Amaobi, cùng một loạt các tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia: Vũ Phong, Anh Đức, Quang Thanh, Trường Giang, Hữu Thắng. Vấn đề là các cầu thủ BD phải tìm lại được niềm vui chơi bóng. Chuỗi thành tích thất vọng vừa qua ở đấu trường trong nước của họ có phần từ yếu tố này và lối đá của HLV Mai Đức Chung đã bị các đối phương "bắt bài". Trước một đối thủ xa lạ sẽ hoàn toàn khác. BD sẽ có chiến thắng đầu tay ở AFC Cup 2010 và thắng đậm!

 

Dẫn đầu về số bàn thắng sau lượt trận đầu tiên tại AFC Cup 2010 là tiền đạo người Brazil Afonso Alves của CLB Qatar Al-Reyyan, với 3 bàn trong trận thắng 4-2 trước Al-Wihdat của Jordan. Cùng có 2 bàn thắng là 4 chân sút: Ilhom Shomurodov (Uzbekistan) và Syarhey Krot (người Belarus) cùng của CLB Uzbekistan Nasf Qarshi trong trận thắng đối thủ Lebanon Al Ahed 4-0, Ahamad Abdulhaleem (Jordan) của Al-Wihdad và Abdul Fattah Al Agha của Al-Itthad Aleppo.
 

Dương Cầm

 

 

 

 

Tin xem nhiều