Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai-Berjaya thua trận thứ 2: Tự bắn vào chân mình

08:03, 21/03/2010

Dù thi đấu trên sân đối phương đang chiếm vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng nhưng Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) đã có một mở đầu rất tốt, tuy nhiên lại trở về trắng tay bởi những sai lầm cá nhân "tự bắn vào chân mình".

Dù thi đấu trên sân đối phương đang chiếm vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng nhưng Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) đã có một mở đầu rất tốt, tuy nhiên lại trở về trắng tay bởi những sai lầm cá nhân "tự bắn vào chân mình". Xuất phát với đội hình thận trọng 4-5-1 với trung vệ Duy Hoàng được đẩy lên đá tiền vệ "quét" và cắm độc nhất mũi nhọn Owusu phía trên, nhưng ngay phút đầu tiên ĐN.B đã khiến chủ nhà An Giang (AG) phải thót tim khi Owusu đẩy bóng qua hậu vệ tung cú sút sấm sét rung rinh cột dọc. Trong thế trận ngang ngửa ấy thì mới phút 18 thủ môn Thanh Thắng lại biếu không cho AG bàn mở tỷ số. Cú dứt điểm cận thành ngay vào góc khép của Văn Cường (21, AG) đã bị hậu vệ cản phá hết lực, lại ngay trong tầm tay chỉ cần ôm gọn; nhưng một chút chủ quan, khinh suất Thắng "chùa" lại để bóng ói ra sau lưng. Dù anh kịp quay lại bắt nhưng trọng tài xác định bóng đã qua vạch cầu môn. Xui xẻo tiếp tục đeo bám đội quân của HLV Nguyễn Văn Dũng. 10 phút sau bàn thua do lỗi lầm của người trấn giữ khung thành, ĐN.B chịu thiệt kép khi mất luôn tiền đạo duy nhất. Phút 28, trong một pha ĐN.B đang triển khai tấn công, Owusu và Văn Sang (6, AG) cùng di chuyển và va chạm nhau, cả 2 cùng ngã. Có lẽ Owusu không hề cố tình phạm lỗi trong tình huống không bóng này, nhưng trọng tài Nguyễn Văn Đông cho rằng, anh đã đánh nguội đối phương nên rút thẻ đỏ. Một mất mát rất đáng tiếc, bởi cho đến lúc đó, đây là trận chơi hay nhất và nguy hiểm nhất của tân binh người Ghana trong màu áo ĐN, kể cả so với 2 trận trước đó mà anh ghi bàn (phút 40 trọng tài Đông còn rút một chiếc thẻ đỏ trực tiếp nữa cho Công Thành của An Giang -  cầu thủ vừa vào thay người khoảng 5 phút - một quyết định mà theo BLV của Đài truyền hình An Giang là "để bù lại cho chiếc thẻ đỏ quá nặng trước đó đối với Owusu". Quả diễn biến thực tế của trận đấu không hề căng thẳng đến mức có 2 chiếc thẻ đỏ như vậy).

 

Không có sự lựa chọn nào khác, HLV Nguyễn Văn Dũng buộc phải đưa Anthony vào sân (thay Đức Nhân), rồi hiệp II Thế Hưng vào thay đội trưởng Xuân Thành. Thực sự AG không có gì sắc sảo, đặc biệt ngoại binh của họ cũng rất tồi, nhưng phải đến 20 phút cuối trận ĐN.B mới thực sự chuyển sang 4-4-2 khi tiền đạo Tuấn Anh vào sân (thay Duy Hoàng). Tuy nhiên, ngoài tình huống bóng chạm tay một hậu vệ AG trong vùng cấm mà trọng tài bỏ qua, ĐN.B không sao "bốc" lên được; không có pha dàn xếp nguy hiểm nào khả dĩ có thể mang lại bàn san bằng tỷ số, ngay cả khi nhiều cầu thủ chủ nhà xuống sức thấy rõ trong 10 phút cuối.

Năm thứ 2 liên tiếp ĐN.B trắng tay rời sân Long Xuyên. Một thất bại không phải do đối phương mạnh hơn mà chủ yếu do chúng ta tự thua.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều