Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đã có 3 "tướng" bị "trảm"

10:03, 17/03/2010

Theo chân HLV Robert Lim của V.Ninh Bình ở V-League, sau vòng đấu thứ 5 đến lượt giải hạng Nhất có đến 2 "tướng" bị trảm. Ngay sau trận thua thứ 3 liên tiếp với 4 bàn trắng trên sân Tây Ninh khiến Tiền Giang rơi xuống áp chót giải, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã nộp đơn xin từ chức.

HLV Đặng Trần Chỉnh sẵn sàng thay thế HLV Mai Đức Chung nếu chẳng may Bình Dương "có biến"?

Theo chân HLV Robert Lim của V.Ninh Bình ở V-League, sau vòng đấu thứ 5 đến lượt giải hạng Nhất có đến 2 "tướng" bị trảm. Ngay sau trận thua thứ 3 liên tiếp với 4 bàn trắng trên sân Tây Ninh khiến Tiền Giang rơi xuống áp chót giải, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã nộp đơn xin từ chức. Nhưng nhiều người cho rằng đây chỉ là động thái "nắn gân" lãnh đạo của vị HLV người Nghệ An nhằm dằn mặt và thanh trừng nội bộ đội bóng sông Tiền. Tuy nhiên, có lẽ ông Thịnh "đen" đã không ngờ rằng lá đơn của mình đã được chấp thuận ngay tắp lự. Đây là vết đen và nỗi đau với một HLV có "số má" như ông Nguyễn Văn Thịnh (từng đưa ĐT U.16 VN lứa Văn Quyến lọt vào bán kết châu Á, năm rồi mới cùng SLNA đoạt HCĐ giải VĐQG), đồng thời cũng là bài học cho sự nghiệp cầm quân. Vấn đề của Tiền Giang vừa qua không phải ở chuyên môn, mà là nội bộ. Về Tiền Giang, ông Thịnh mang theo đến 7 "trò ruột" xứ Nghệ - 3 trong số này thường xuyên chiếm suất đá chính - trong đó có những gương mặt từng trôi nổi khắp nơi, đội nào cũng cạch mặt như Phan Thanh Hoàn (năm 2007 cầu thủ "bợm rượu" này cũng từng được ông Thịnh kéo vào Đồng Nai chỉ để... ngồi ghế dự bị suốt). Ở cái xứ không thiếu nhân tài với những cái tên từng lên tuyển như: Long Giang, Nhật Tân, Phúc Hiệp..., việc làm của HLV trưởng không gây nảy sinh mâu thuẫn, vây cánh nội bộ mới là lạ. Thế nên dù cất công ra tận xứ Nghệ trải thảm rước ông Thịnh, Tiền Giang vẫn xuống tay cái rụp trước khi quá muộn.

 

"Ta về ta tắm ao ta", thay HLV Nguyễn Văn Thịnh là "người cũ" Đỗ Văn Minh, vị HLV từng dẫn dắt đội U.21 Tiền Giang lên ngôi vô địch ở Giải U.21 quốc gia 2006 mà lứa cầu thủ ngày ấy hiện đều là nòng cốt của đội hạng Nhất sông Tiền hiện nay. Mùa 2007, ông Minh cũng đã từng một lần đóng vai thế thân để "cứu giá" đội bóng quê hương.

 

Cùng lúc với Tiền Giang, tại TDC Bình Dương chiếc ghế  HLV cũng đổi chủ. Có điều cuộc thay đổi ở  đây diễn ra hết sức êm thắm, lặng lẽ. Luis G.Morgado Rodrigues (là một trong 2 HLV ngoại hiếm hoi ở giải hạng Nhất nhưng rất ít người biết về vị HLV này) nhường chỗ cho ông Nguyễn Minh Dũng, trợ lý từ đội 1 xuống. Tuy nhiên, những động thái điều chuyển tướng ở Bình Dương có lẽ không nhắm vào đội hạng Nhất mà hướng đến "ông anh" ở V-League cho thời kỳ "hậu Mai Đức Chung", bởi cùng lúc Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh của đội hạng Nhất lại được điều ngược lên đội 1 làm phó).

 

Dù sao cho đến giờ chiếc ghế HLV trưởng vẫn chưa "nóng" bằng mùa rồi. Sau 5 vòng, mới chỉ có 3 nạn nhân, so với năm rồi mới sau vòng 4 đã có đến 5 vị phải ra đi (3 ở hạng Nhất và 2 ở V-League) và cả mùa có tổng cộng... 23 lượt thay tướng (11 ở hạng Nhất và 12 ở V-League).

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều