Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 3 V-League chiều mai 28-2: Nóng bỏng ở Vinh, trông đợi ở phố núi

09:02, 27/02/2010

Thông thường cuộc đối đầu giữa 2 tên tuổi lớn HAGL - B.Bình Dương (VTV3 trực tiếp lúc 16g chủ nhật) luôn là tâm điểm, nhưng thời thế đã khác. Đội bóng phố núi nay đã không còn là một thế lực.

Thông thường cuộc đối đầu giữa 2 tên tuổi lớn HAGL - B.Bình Dương (VTV3 trực tiếp lúc 16g chủ nhật) luôn là tâm điểm, nhưng thời thế đã khác. Đội bóng phố núi nay đã không còn là một thế lực. Sau khi Lee Nguyễn ra đi, HAGL giờ không còn một cá nhân nào có thể gọi là ngôi sao (nhân vật nổi tiếng nhất là... HLV Kiatisak). 7 năm ở V-League, chưa bao giờ HAGL lại sở hữu một đội hình kém danh tiếng như vậy. Là đội duy nhất thua cả 2 trận, rơi xuống chót bảng, trung tâm huấn luyện Hàm Rồng hầu như không có Tết. Liệu chiến thắng trước đối thủ ĐTLA ở Cúp QG tuần rồi, cùng với việc không còn nhân tố gây bất ổn Lee Nguyễn sẽ giúp đội bóng phố núi ổn định nội bộ, chặn đà tụt dốc ở V-League? Thực tế HAGL đang có một thuận lợi khách quan rất lớn để tìm 3 điểm đầu tay và tái lập chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Bình Dương năm ngoái, khi đối thủ vừa trải qua 1 tuần lễ kiệt sức. Chỉ trong 10 ngày sau Tết, Bình Dương phải đá 3 trận sân khách, di chuyển liên tục từ Khánh Hòa sang Malaysia, rồi lên Pleiku. Nhưng vấn đề là Kiatisak sẽ lấy gì để thắng ông Mai Đức Chung?

 

HAGL đã đánh mất ngôi sao cuối cùng là Lee Nguyễn khi anh này phá bĩnh để được ra đi.(Ảnh : T.L)

Sân Vinh chiều mai lại sẽ được đặt trong tình trạng báo động khi SLNA tiếp XMHP (VCTV trực tiếp 16 giờ 30). Dù án phạt cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách vẫn chưa xóa và hội CĐV CLB này cho biết cũng không tổ chức đi cổ vũ, nhưng ám ảnh về những sự cố xảy ra 2 năm liên tiếp vẫn còn nguyên đó (năm 2008 một CĐV thiệt mạng bên ngoài sân, năm 2009 diễn ra cuộc hỗn chiến dữ dội). Bỏ ra cả "triệu đô" để tăng cường lực lượng mùa này, nhưng 2 trận ở V-League XMHP thua 1 và hòa 1 (với Thanh Hóa trên sân nhà), còn ở Cúp QG thì một lần nữa lại sớm bị loại bởi HPHN. Nhiều khả năng kết quả 1-0 cho chủ nhà SLNA mùa rồi sẽ lập lại vào chiều mai. Khi ấy chưa biết điều gì sẽ xảy ra với những cái đầu nóng của CĐV đất cảng và cả lãnh đạo CLB vốn nổi tiếng với sự thiếu kiên nhẫn này.

Cũng chiều mai, HPHN sẽ tiếp Thanh Hóa (VCTV trực tiếp 15 giờ 30), Nam Định - Navibank SG (VTC3 15g30), Đồng Tháp - V.Ninh Bình, Đà Nẵng - Khánh Hòa, ĐTLA - T&T.

Quang Huy

 

Tin xem nhiều