Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thư từ Kuala Lumpur: Hành trình gian khổ của đội tuyển Việt Nam

09:01, 03/01/2010

Chỉ có một ngày nghỉ Tết Dương lịch, sángqua 3-1, ĐTVN đã lên đường sang Lebanon chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại ASIAN Cup 2011 vào ngày 6-1 (lượt đi tại Mỹ Đình ĐTVN đã thắng 3-1).

Chỉ có một ngày nghỉ Tết Dương lịch, sángqua 3-1, ĐTVN đã lên đường sang Lebanon chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại ASIAN Cup 2011 vào ngày 6-1 (lượt đi tại Mỹ Đình ĐTVN đã thắng 3-1). Do không có đường bay thẳng nên đây là một hành trình hết sức gian khổ, mất đến 26 giờ bay và chờ đợi với 3 chặng transit. Đầu tiên là từ sân bay Nội Bài vào Tân Sơn Nhất rồi mới bay tiếp sang Malaysia. Đáp xuống sân bay Kuala Lumpur vào trưa cùng ngày, toàn đội mất 7 tiếng transit, đến 21 giờ mới bay sang Abu Dhabi (UAE). Đến Abu Dhabi là đã sang ngày mới 4-1 và sau 1 tiếng làm thủ tục ở đây khi đặt chân đến thủ đô Beirut của Lebanon thì ở VN bình minh hôm nay đã ló dạng. Tuy nhiên, địa điểm diễn ra trận Lebanon - VN lại là thành phố Saida ở Tây Nam Beirut. Ngoài việc mất quá nhiều thời gian di chuyển, các tuyển thủ mất ngủ, một khó khăn khác chờ đợi ĐT chúng ta là giờ thi đấu lại diễn ra quá sớm, lúc 14 giờ 15 (giờ địa phương). Phải chăng đội chủ nhà cố tình gây khó cho đối phương để quyết đòi món nợ ở lượt đi.

 

Khó khăn đang chờ đợi các cầu thủ Việt Nam.

Dù vậy, tinh thần toàn đội rất tốt, đặc biệt là HLV Calisto vui và hạnh phúc suốt những ngày qua khi bất ngờ được Chính phủ Bồ Đào Nha trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Công trạng vì những đóng góp trong việc quảng bá hình ảnh đất nước của Bồ Đào Nha đến với thế giới qua thành tích dẫn dắt ĐTVN đoạt chức vô địch AFF Cup 2008. Dù trước khi lên đường chỉ 2 trận giao hữu với XMHP (thắng 4-2) và HPHN (thắng 3-1) và thiếu vắng Tài Em, Quang Thanh (chấn thương), Việt Cường, Công Vinh (bị treo giò) - tức gần nửa đội hình chính thức, đồng thời còn rất ít hy vọng đoạt vé dự VCK nhưng ĐTVN vẫn quyết tâm chơi tốt 2 trận còn lại với Lebanon và Trung Quốc, để "mở hàng" cho năm 2010 -  năm mà BĐVN phải bảo vệ ngôi vô địch ĐNA.

Ngô Lê Bằng

(Trợ lý HLV ĐTVN)

 

Tin xem nhiều