Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt trận khai mạc V-League 2010: Mưa bàn thắng nhưng chủ nhà thất vọng

09:01, 31/01/2010

Nếu vòng đấu khai mạc giải hạng Nhất "khô hạn" thì 6 trận đấu (trận Đà Nẵng - XMHP dời lại ngày 3-2) đầu tiên của V-League đã chứng kiến tới 23 bàn thắng, bình quân gần 4 bàn/trận.

Nếu vòng đấu khai mạc giải hạng Nhất "khô hạn" thì 6 trận đấu (trận Đà Nẵng - XMHP dời lại ngày 3-2) đầu tiên của V-League đã chứng kiến tới 23 bàn thắng, bình quân gần 4 bàn/trận. Tuy nhiên, có đến 5/6 đội chủ nhà bị mất điểm, thậm chí thảm bại mất mặt. Cuộc ra mắt khán giả nhà của CLB vừa đoạt Siêu cúp, Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) tại V-League đã biến thành thảm họa. Khi "vua phá lưới nội" năm rồi, tuyển thủ U.23 Đình Tùng lập cú đúp đưa LSTH dẫn trước Bình Dương 2-0 sau 35 phút, không ai ngờ đội bóng xứ Thanh sẽ kết thúc trận đấu bằng thất bại kinh hoàng 2-6. Đẳng cấp của nhà á quân AFC Cup đã lên tiếng bằng cơn mưa bàn thắng của De Jesus, Trường Giang, Philani, Kesley... Tại Hà Nội, với tư cách chủ nhà HPHN cũng bất ngờ có bàn dẫn trước do công của chân sút người Brazil Eduardo H. Furrier "vua phá lưới" giải hạng Nhất mùa rồi trong màu áo Than QN với 16 bàn. Nhưng sang hiệp II, Văn Quân rồi Edene giúp T&T thắng ngược 2-1, đồng thời cứu cho tân HLV Phan Thanh Hùng một thất bại thứ 2 trên sân Hàng Đẫy.

 

HN.ACB (phải) và Viettel bất phân thắng bại. (Ảnh : T.L)

Đau không kém là đội chủ sân Thiên Trường. Lương Phúc đưa Nam Định vượt lên trước, nhưng sự thiếu tập trung đã giúp cho Được Em và Aganun ghi liên tiếp 2 bàn để đội khách Đồng Tháp dẫn lại. May mà sau đó Nam Định có bàn gỡ hòa 2-2, giật lại 1 điểm. Là 2 CLB bị "chảy máu", mất quân nhiều nhất mùa này, kết quả níu chân nhau trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ khiến Đồng Tháp và Nam Định gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến đường dài. Tại xứ Nghệ, SLNA không có Văn Quyến cũng suýt chết. Được kỳ vọng rất nhiều nhưng SLNA đã bị đội khách... "phương Nam gốc Nghệ" Navibank SG sớm dội một gáo nước lạnh khi trung vệ Xuân Thắng xoạc bóng phạm lỗi trong vòng cấm, Pinto đã không bỏ lỡ quả 11m. Suốt 2/3 thời gian còn lại của trận đấu SLNA dồn ép dữ dội nhưng vào không sao tìm được đường vào khung thành đội quân của ông Vũ Quang Bảo. Phải đến cuối trận nhờ pha đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Thanh Vân đội bóng xứ Nghệ mới có được 1 điểm. Ở Hoa Lư dù bỏ ra đến 1 triệu USD để "chiêu binh mãi mã" nhưng V.Ninh Bình cũng chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm (0-0) trong trận đầu tiên chơi ở V-League trước ĐTLA.

 

Duy nhất chỉ có đội chủ nhà Khánh Hòa là  lấy trọn 3 điểm trước HAGL, thậm chí còn có một chiến thắng dòn dã, đầy thuyết phục. Mặc dù chỉ chơi 10 người kể từ phút 39 nhưng Khánh Hòa đã có thể thắng với tỉ số bằng một séc tennis chứ không chỉ là 4-2, khi các học trò Kiatisak hầu như đã vỡ trận. Đáng chú ý bàn thắng mở đầu "cơn mưa gôn" cho đội bóng phố biển lại chính do tiền đạo người Brazil Agostinho ghi vào lưới CLB cũ. Còn bên kia Lee Nguyễn (nguyên nhân khiến Agostinho phải rời phố núi) chỉ gây được sự chú ý bởi cái "bờm sư tử" vàng chóe.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều