
Kết quả ở vòng loại ASIAN Cup 2011 một lần nữa giúp BĐVN "ngộ" ra câu nói "phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi".
Kết quả ở vòng loại ASIAN Cup 2011 một lần nữa giúp BĐVN "ngộ" ra câu nói "phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi". Sau chiến tích chơi ngang ngửa với UAE, Qatar để trở thành đội tuyển (ĐT) Đông Nam Á (và đồng chủ nhà) duy nhất lọt vào vòng tứ kết ASIAN Cup 2007 rồi tiếp đó là ngôi vô địch AFF Cup 2009, đã có lúc trong cơn ngây ngất, chúng ta những tưởng BĐVN đã đạt đến một đẳng cấp mới, có thể bước ra tầm châu lục. Nhưng thực tế đó chỉ là phong độ nhất thời! Với thành tích "tốp 8" châu Á 2 năm trước, tại vòng loại ASIAN Cup 2011 ĐTVN là đội "hạt giống", vào một bảng không quá nặng, nhưng chỉ giành được mỗi trận thắng duy nhất trên sân nhà trước đội cuối bảng Lebanon và 2 trận hòa, sớm bị loại.
Có người cho rằng thất bại của ĐTVN trước Trung Quốc (TQ) tối 17-1 vừa qua là "đáng tiếc", nhưng chúng tôi lại thấy rằng đây mới là trận đấu thể hiện sự khác biệt rõ nhất về đẳng cấp giữa BĐVN với tầm châu lục. Đúng, 1-2 là tỷ số thua thấp nhất trong 5 lần gặp gỡ từ trước đến nay giữa 2 ĐT. Cũng đúng là, các cầu thủ chúng ta đã có những phút lóe sáng, những tình huống gây chao đảo, lúng túng thực sự cho TQ - đặc biệt là 15 phút đầu và 15 phút cuối - nhưng nhìn toàn cục thì sự chênh lệch về đẳng cấp là rất rõ, giữa một bên nhàn nhã và một bên luôn vất vả. Nó thể hiện qua những tiểu tiết tưởng như rất nhỏ: cách di chuyển, xử lý bóng; khả năng vận hành chiến thuật, điều tiết nhịp độ, dứt điểm... Hãy nhìn sự khác biệt trong việc chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Nếu các cầu thủ TQ triển khai rất nhanh và luôn chiếm số đông ở mọi điểm nóng thì chúng ta thường phải mất rất nhiều nhịp, nhiều đường chuyền mới đưa được bóng lên đến... nửa phần sân đối phương. Cần thấy rằng sau khi dẫn 2 bàn dễ dàng, sang hiệp II TQ đã chủ động chơi chùng lại, cố ý kìm nén nhịp độ trận đấu (thực tế là ĐTVN không sao "bốc" lên được). Họ chỉ đôi phần lúng túng ở những phút cuối sau bàn rút ngắn tỷ số của Công Vinh từ quả 11m có phần ưu ái của vị trọng tài Singapore rất "friendly" với BĐVN. Nên nhớ TQ chưa bao giờ bước lên ngôi vô địch ASIAN Cup (chỉ có 2 lần vào chung kết vào 1984 và 2004 nhưng đều bại trận trước Saudi Arabia và Nhật Bản). So với nhóm "ông lớn" của BĐ châu Á: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên (4 đội đoạt vé vào VCK World Cup 2010) và UAE, Qatar, Iraq..., TQ chỉ nằm dưới cùng trong "top ten", Syria lại càng phía sau. Đường ra châu lục còn xa lắm!
Dù sao, vòng loại ASIAN Cup 2010 cũng mang lại cho ĐTVN một thu hoạch đáng quý, đó là sự trưởng thành của các gương mặt trẻ để hướng đến tương lai. Không phải Công Vinh, Việt Thắng, Minh Phương... mà chính 3 cái tên tuyển thủ U.23: Thành Lương, Thanh Hưng và Trọng Hoàng mới là những người gây vất vả, e ngại nhất cho Trung Quốc tối chủ nhật vừa qua.
Đông Kha












