Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ nhật 31-1, khai mạc Giải vô địch quốc gia - PetroVietnam Gas 2010:
Hứa hẹn hấp dẫn

08:01, 30/01/2010

V-League năm nay sẽ vô cùng hứa hẹn. Nếu các mùa trước người ta còn có thể dễ dàng chỉ ra đội nào vô địch, đội nào xuống hạng thì V-League 2010 không ai dám mạnh miệng. Bởi tất cả 14 CLB đều ý thức đầu tư rất lớn. Sau khi QK4 chuyển nhà về Navibank, có thể nói ở V-League bây giờ chẳng còn đội bóng nghèo. Khó lắm như Nam Định, SLNA mùa rồi giờ cũng rủng rỉnh 30-40 tỷ đồng để cầu thủ trông vào đó yên tâm mà đá.

V-League năm nay sẽ vô cùng hứa hẹn. Nếu các mùa trước người ta còn có thể dễ dàng chỉ ra đội nào vô địch, đội nào xuống hạng thì V-League 2010 không ai dám mạnh miệng. Bởi tất cả 14 CLB đều ý thức đầu tư rất lớn. Sau khi QK4 chuyển nhà về Navibank, có thể nói ở V-League bây giờ chẳng còn đội bóng nghèo. Khó lắm như Nam Định, SLNA mùa rồi giờ cũng rủng rỉnh 30-40 tỷ đồng để cầu thủ trông vào đó yên tâm mà đá.

Xi măng Hải Phòng đã chi ra không dưới 1 triệu USD cho cuộc chiêu mộ lực lượng ở cả 3 tuyến. Trong ảnh : Aniekan và Đức Dương (áo sậm) là 2 trong số các ngôi sao mới về XMHP. (Ảnh : T.L)

Trong cuộc chạy đua "kim tiền" ấy, XMHP tiếp tục phất ngọn cờ đầu khi tiếp tục hãy ra không dưới 1 triệu USD cho cuộc chiêu mộ lực lượng mạnh mẽ ở cả 3 tuyến: thủ môn Quang Huy (NĐ), trung vệ John Wole, tiền vệ Aniekan (CSĐT), Đức Dương, Xuân Phú (NĐ), Đinh Hoàng Max (V.NB) và cặp tiền đạo Brazil Lazaro - Williams. Vấn đề là HLV Vương Tiến Dũng có đủ cá tính để xử lý dàn sao chật chội ấy, đưa XMHP đến ngôi cao nhất. T&T tiếp tục xứng danh “đại gia” khi đưa về Văn Biển (NĐ), Ngọc Duy, Quốc Long (Thể Công), Duy Nam (KH), Kizito... Nhưng sau thất bại muối mặt bị người anh em hạng Nhất ACB loại ngay vòng sơ loại Cúp QG, năng lực cầm quân tại V-League của tân HLV Phan Thanh Hùng đang bị hoài nghi. Tân binh V.Ninh Bình cũng rắp tâm theo bước T&T mùa trước (đứng hạng 4 ngay mùa đầu tiên lên hạng) khi đưa về một loạt tên tuổi rất đáng gờm, trong đó có 2 nhà vô địch ĐNA: trung vệ Như Thành (BD), tiền đạo Việt Thắng (ĐTLA); cộng thêm Ngũ Chí Thắng (thủ quân TP.Hồ Chí Minh), Đặng Văn Thành (XMHP), Gustavo và 2 cầu thủ nhập tịch Dio, Da Silva... Tuy nhiên, cái thiếu nhất của V.Ninh Bình là nền tảng.

Vậy, chức vô địch V-League 2010 vẫn sẽ là những tên tuổi lớn truyền thống? Hầu hết các nhà chuyên môn đều đánh giá Đà Nẵng khó tái lập thành tích 2 lần đăng quang liên tiếp như ĐTLA, Bình Dương. Bởi dù họ có dàn cầu thủ nội chất lượng với hầu hết là cựu tuyển thủ hoặc tuyển thủ và đang đồng loạt vào độ chín, nhưng cuộc chiến năm nay sẽ khốc liệt hơn nhiều, trong đó đội bóng sông Hàn sẽ là đích nhắm hạ bệ của tất cả. Một mất mát rất lớn đối với nhà ĐKVĐ đó là sự vắng mặt của chân sút Almeida ít nhất cho đến hết lượt đi vì chấn thương. Tương tự là trường hợp cựu vô địch B.Bình Dương. Đại biểu ĐNB có 3 sự bổ sung mới: trung vệ Thanh Tùng (NĐ), tiền vệ Minh Chuyên (TP.HCM) và Molina (SHB.ĐN) bên cạnh dàn hảo thủ quen thuộc. Nhưng cũng như Đà Nẵng, việc căng sức ở mặt trận châu Á sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng chinh phục V-League. 2 nhà cựu vô địch khác là HAGL và ĐTLA thì có vẻ như yếu đi so với mùa rồi. HAGL có HLV Kiatisak và vẫn giữ được Lee Nguyễn nhưng lại mất tiền vệ chủ chốt Thonglao và tiền đạo Thanh Bình. ĐTLA có Thanh Bình và thủ môn Shihavy, nhưng lại chia tay Việt Thắng, Quang Trãi. CLB của bầu Đức và bầu Thắng giờ chỉ còn trông chờ vào việc nhập tịch cho một loạt ngoại binh. Chính vì vậy mà nhiều người quay sang SLNA. Với sự trở về của "Khổng Minh" Hồng Thanh và thuyền trưởng Hữu Thắng, cộng thêm "bầu sữa" từ nhà tài trợ mới; nếu Huy Hoàng, Văn Quyến, Trọng Hoàng... chịu "máu lửa" như mùa rồi (đứng thứ 3), đội bóng xứ Nghệ rất có thể sẽ tìm lại thời hoàng kim.

TRẦN HẢI

Tin xem nhiều