Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thắng U.23 Singapore 4-1
U.23 Việt Nam vào chung kết gặp Malaysia

10:12, 14/12/2009

U.23 VN vào cuộc với tất cả sự hưng phấn của người đang đứng trước thời cơ có một không hai, chủ động gây sức ép, dồn dập tấn công bằng các pha đánh biên và trung lộ.

U.23 VN vào cuộc với tất cả sự hưng phấn của người đang đứng trước thời cơ có một không hai, chủ động gây sức ép, dồn dập tấn công bằng các pha đánh biên và trung lộ. Trong khi đó, "biết người biết ta", các cầu thủ trẻ Singapore (SGP) chủ động làm phận kẻ dưới, đá thấp, phòng ngự chặt chẽ (trừ mỗi mình Sulaiman (19) được cắm ở tuyến trên, gần như toàn bộ các chiếc áo đỏ thường trực trên phần sân nhà để hình thành tuyến phòng thủ nhiều tầng lớp) và tận dụng thời cơ để phản công. Có 2 sự điều chỉnh đáng chú ý của HLV Calisto: Mai Tiến Thành bó vào trung lộ chơi đúng vị trí của Trọng Hoàng, còn Thanh Bình sang biên trái đóng vai trò như Công Vinh ở ĐTVN tại AFF Cup năm rồi. Chính Thanh Bình ở phút 13 đã có cú chọc khe rất đẹp cho Đình Tùng thoát xuống đối mặt thủ môn (chính là bài phối hợp mà Thanh Bình đã tạo điều kiện cho Mai Tiến Thành ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Malaysia). Tuy nhiên thay vì sút ngay chân trái thì Đình Tùng lại "sang số" tạo điều kiện để hậu vệ SGP kịp về cản phá.

 

Mai Tiến Thành (13) đã có 5 bàn thắng ở SEA Games 25.

Sau những tình huống tấn công đầu tiên của VN, SGP giải tỏa dần được sức ép và chiến thuật phòng ngự phản công này bắt đầu gây vất vả cho hàng phòng ngự VN. Đặc biệt HLV Pathmanathan cho thấy đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của VN khi tập trung khai thác vào vị trí bên cánh trái nơi cả Thành Lương và Hoàng Quãng có xu hướng luôn dâng cao. Từ đây bóng được lật căng vào trung lộ sau lưng cặp trung vệ Long Giang và Xuân Hợp để Khairul Nizam (15) băng vào. Với sự phối hợp thiếu hợp lý của cặp trung vệ U.23 VN, miếng đánh đơn giản này suýt mang lại bàn thắng cho SGP ở phút 20 nếu như cái đầu của Khairul chỉ cần chạm nhẹ vào bóng. Nhưng 7 phút sau tình huống ấy thì SGP đã thành công. Vẫn từ cánh trái bóng được treo vào góc xa khung thành của Tấn Trường, cả 4, 5 chiếc áo trắng bị hút Khairul để Fazli Ayob (11) nhận được bóng chuyền ngược trở vào. Tấn Trường xuất sắc cản phá được cú sút đầu tiên của Sulaiman nhưng bất lực trước cú sút bồi ngay sau đó của Khairul (đây cũng chính là 2 cầu thủ SGP được HLV Calisto hết sức lưu ý với các học trò trước trận đấu).

 

Rất đáng khen cho bản lĩnh của các thủ trẻ VN. Không hề nao núng sau bàn thua ngược bất ngờ, chỉ 6 phút sau chúng ta đã có bàn sang bằng tỷ số từ chính bài không chiến sở trường của người Sing. Phút 33, Thanh Hưng đá phạt ngang vòng cấm bên cánh trái, Thanh Bình Bằng vào cắt mặt đánh đầu gọn ghẽ đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên bàn thắng thứ hai 10 phút sau đó mới thể hiện đúng lối chơi của Việt Nam mà HLV Calisto xây dựng. Phút 43 Thanh Hưng cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ và thực hiện pha chọc khe sắc như dao cạo, loại bỏ cả 4 chiếc áo đỏ để Mai Tiến Thành băng lên "bắn" gục thủ môn Hyrul Nizam. Một bàn thắng tuyệt đẹp của U.23 VN và là bàn thứ 5 của "gà son" Tiến Thành ở SG 25.

 

HLV Calisto trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Hiệp II, HLV Calisto đã có sự điều chỉnh bịt kín những sơ hở ở hàng phòng thủ bằng cách Quý Sửu chơi lệch sang trái hay Long Giang băng ra xa để ngăn chặn ngay từ nhịp một, không cho SGP thực hiện các quả rót vào trung lộ như hiệp I. Thực tế suốt 45 phút hiệp II, SGP hầu như không thực hiện được cú sút nào. Ngược lại, U.23 VN còn ghi thêm được 2 bàn nữa để ấn định chiến thắng 4-1. Đáng nói cả 2 bàn thắng đều do công của 2 cầu thủ vào thay người có cùng tên Ngọc Anh chỉ sau 10 phút có mặt trên sân (Chu Ngọc Anh thay Đình Tùng, Nguyễn Ngọc Anh thay Thanh Bình). Thậm chí U.23 VN đã có thể trả đủ món nợ thua 0-5 ở trận tranh HCĐ SG 24 hai năm trước nếu như Thanh Bình không bỏ lỡ quả phạt đền. Chơi nổi bật và góp công vào trận đại thắng này chính là tiền vệ Phan Thanh Hưng (28). Không chỉ có 2 đường chuyền quyết định thành bàn cùng pha cầm bóng đột phá xộc thẳng vào vùng cấm dẫn đến quả phạt đền, lối chơi đĩnh đạc của cầu thủ này Đà Nẵng đã giúp U.23 VN hoàn toàn kiểm soát khu trung tuyến

 

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh (nguyên Giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai) và tân HLV trưởng CLB Đồng Nai-Berjaya đều nhất trí cho rằng: đây là một trận thắng đầy thuyết phục đến từ lối chơi đồng đội với đấu pháp vô cùng hợp lý của HLV Calisto, cùng sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân.

 

Bằng một chiến thắng "hoành tráng", chúng ta đã trả sòng phẳng món nợ với người Sing tại SG 2 năm trước và đàng hoàng, đĩnh đạc bước vào trận cuối cùng để hoàn thành giấc mơ tìm lại chiếc HCV sau đúng 50 năm.

 

* Trong khi đó, ở trận bán kết còn lại, đội U23 Malaysia đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà U23 Lào với tỷ số 3-1 để giành quyền vào chơi trận tranh huy vàng cùng với U23 Việt Nam. Hai đội thua ở bán kết, Lào và Singapore sẽ tranh huy chương đồng.

ĐÔNG KHA

 

                

Tin xem nhiều