Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bóng đá nam SEA Games: 99,99% U.23 Việt Nam vào bán kết

10:12, 07/12/2009

Nếu nói đến tinh thần thi đấu thì ĐT U.23 của chúng ta kỳ này khỏi chê nhưng tâm lý thì có vấn đề. Điều đó thể hiện rõ nhất qua trận thắng chật vật trước Đông Timor - đội đến lúc này có thể khẳng định là yếu nhất giải. Từ chỗ chủ quan nghĩ thắng dễ, muốn khẳng định mình của các cầu thủ dự bị đến nôn nóng, mất sáng suốt khiến U.23 VN không còn là chính mình (trong BĐ sự hưng phấn quá mức có thể dẫn đến căng cứng).

Nếu nói đến tinh thần thi đấu thì ĐT U.23 của chúng ta kỳ này khỏi chê nhưng tâm lý thì có vấn đề. Điều đó thể hiện rõ nhất qua trận thắng chật vật trước Đông Timor - đội đến lúc này có thể khẳng định là yếu nhất giải. Từ chỗ chủ quan nghĩ thắng dễ, muốn khẳng định mình của các cầu thủ dự bị đến nôn nóng, mất sáng suốt khiến U.23 VN không còn là chính mình (trong BĐ sự hưng phấn quá mức có thể dẫn đến căng cứng). Với các cầu thủ U.23 chưa dạn dày chinh chiến điều đó cũng dễ hiểu. Gặp Malaysia, dù là trận quyết định, nhưng khi vấn đề tâm lý được giải quyết các cầu thủ đã trở nên thanh thoát. Ngay từ khi nhập cuộc khi U.23 VN thể hiện được sự bình tĩnh, tự tin, chủ động cầm bóng, giữ nhịp, chơi mạch lạc có ý đồ rõ nét người ta đã thấy trước một chiến thắng. Ở đây lại phải nói đến khả năng tâm lý của HLV Calisto, ông đã làm công tác tư tưởng, đả thông cái đầu cho các cầu thủ rất tốt, đặc biệt khi dư âm trận đấu thất vọng với Đông Timor mới 2 ngày trước vẫn còn nóng hổi.

Trọng Hoàng (số 8) là người ấn định chiến thắng 3-1 cho U23 Việt Nam trước U23 Malaysia.

Về mặt chuyên môn, ở trận thắng Malaysia tài cầm quân của HLV Calisto tiếp tục thể hiện qua việc "lệnh" cho Thanh Bình thường xuyên chơi lùi lại gây bất ngờ cho đối phương (với kỷ lục 4 lần dự SEA Games nên tất cả các đối thủ, kể cả HLV Steve Darby của Thái Lan đều rất chú ý đến tiền đạo này của U.23 VN). Bàn thắng thứ 2 từ pha chọc khe bằng cú vẩy má ngoài chân phải của Bình cho Mai Tiến Thành thoát xuống đối mặt thủ môn chính là do các hậu vệ Malaysia mải hút theo Thanh Bình. Tuy nhiên, làm nên sự khác biệt lớn nhất của U.23 VN là sự xuất hiện ngay từ đầu của Trọng Hoàng. Không chỉ ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 mà cho đến trước khi ra nghỉ ở phút 64 (vì vọp bẻ do lâu không thi đấu) tiền vệ SLNA này đã thể hiện phẩm chất của một thủ lĩnh, điều phối tấn công của U.23 VN.

 

Tuy nhiên, cần phải tỉnh táo thấy rằng, chiến thắng có phần quá dễ dàng trước Malaysia mang lại sự hả hê, bởi trước đó chúng ta đã đánh giá quá cao đối thủ này, coi họ là con ngáo ộp sau khi đè bẹp Đông Timor với tỷ số một séc bóng bàn. Thực chất U.23 Malaysia kém các cầu thủ VN một cái đầu, cả về đẳng cấp, kinh nghiệm lẫn sự tinh quái. Chính vì vậy, khó có thể chấp nhận chủ trương lùi về phòng ngự quá sớm - ngay từ đầu hiệp II - của U.23 VN. Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã nhiều lần nhấn mạnh về quyết định này và cho rằng, nếu ở bán kết hay chung kết gặp những đối thủ mạnh hơn chúng ta sẽ phải trả giá đắt. Trong phòng thủ, cặp trung vệ Long Giang - Xuân Hợp, đặc biệt là Long Giang ngày càng chững chạc, mang lại sự an tâm; nhưng khâu bọc lót giữa trung vệ với hậu vệ cánh (đặc biệt là phía Hoàng Quảng) vẫn cần phải khắc phục.

 

Đoàn quân của HLV Calisto đã sớm hoàn tất mỹ mãn chặng đầu tiên của cuộc hành trình chinh phục "đỉnh" SG 25. Trong BĐ, may mắn là yếu tố không thể thiếu trong hành trình của bất cứ nhà vô địch nào. Tại SEA Games 25 này, xem ra may mắn đang đồng hành cùng U.23 VN, hy vọng nó sẽ tiếp tục ở lại cho tới ngày 17-12.

Đông Kha

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều