Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bất ngờ lớn nhất tại Sea Games 25: U.23 Thái Lan bị loại

09:12, 11/12/2009

Lượt đấu cuối cùng vòng bảng môn bóng đá (BĐ) nam SEA Games (SG) 25 đã chứng kiến một cơn địa chấn: nhà vô địch 8 kỳ SG liên tiếp rơi đài ngay từ vòng bảng. Người Thái chính thức bị truất phế ngôi vương sau 16 năm dài "thống trị" tuyệt đối.

Lượt đấu cuối cùng vòng bảng môn bóng đá (BĐ) nam SEA Games (SG) 25 đã chứng kiến một cơn địa chấn: nhà vô địch 8 kỳ SG liên tiếp rơi đài ngay từ vòng bảng. Người Thái chính thức bị truất phế ngôi vương sau 16 năm dài "thống trị" tuyệt đối.

 

Thành Lương ghi bàn mở tỷ số cho U.23 VN.

Sự chủ quan sau khi có bàn dẫn trước của U.23 Thái Lan đã khiến họ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Tuy nhiên, ngay khi U.23 Malaysia có bàn gỡ 1-1 ở phút 81 vẫn không ai dám nghĩ Thái Lan sẽ bị loại, trừ người Mã. Nhưng bi kịch cho đội bóng kiêu hãnh đã ập đến ở phút 90+2 (hiệp II được bù giờ 4 phút) và người đâm nhát kiếm quyết định, "hạ sát" nhà vô địch chính là Fakri, tiền vệ phải số 13 của U.23 Malaysia.

 

Mọi sự quay chiều, đảo ngược 180 độ

 

Do không còn động lực, U.23 Campuchia (CPC) thi đấu khá hòa nhã. Vì vậy có lẽ đây là trận đấu dễ dàng, nhàn nhã nhất của BĐVN trong tất cả những lần đối đầu với CPC, nhất là sau khi sớm có bàn thắng khai thông ngay sau 10 phút. Tuy nhiên, một lần nữa các cầu thủ chúng ta lại cho thấy luôn lúng túng, gặp khó khăn trước các đội thủ yếu, chấp nhận làm "kèo dưới", bố trí đội hình thật thấp. Dù vậy cái được lớn nhất ở trận thắng đậm 6-1 này là cả Thành Lương và Thanh Hưng cũng đã điền tên mình vào danh sách ghi bàn. Như vậy, tất cả những cầu thủ có nhiệm vụ tấn công của ông Calisto (Thanh Bình, Tiến Thành, Trọng Hoàng, Đình Tùng, Thành Lương, Thanh Hưng) đều đã "thông nòng". Đây là bước khởi động rất tốt mang lại sự tự tin U.23 VN trước khi bước vào 2 trận quyết định còn lại. Tuy nhiên, chiến thắng này đã phải trả bằng một cái giá khá đắt khi tiền vệ chủ chốt Trọng Hoàng bị tái phát chấn thương nặng mà thông tin mới nhất chưa biết có thể có mặt ở trận bán kết hay không.

 

Không còn đại kình địch Thái Lan, U.23 VN hiên ngang bước vào bán kết không chỉ với ngôi đầu bảng A mà giờ đây còn với tư cách ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc HCV. Đối thủ của chúng ta bây giờ là Singapore và rồi trận cuối cùng chỉ là Lào hoặc gặp lại Malaysia (từng thắng dễ 3-1 ở vòng bảng). Một thời cơ vàng sau đúng 50 năm! Bây giờ chứ còn bao giờ? Không lúc này thì lúc nào nữa? Sẽ là một kết cục không thể đẹp hơn nếu trận chung kết là sự gặp gỡ giữa hai người anh em cùng nhà Việt Nam - Lào và hai HLV gắn bó với bóng đá Việt Nam: Calisto - Riedl, đúng như ước nguyện của cổ động viên Lào ngay từ ngày khai mạc.

 

Ngày 14-12:

15 giờ, bán kết 1: U.23 Việt Nam (IA) - U.23 Singapore (IIB)

18 giờ, bán kết 2: U.23 Lào (IB) - U.23 Malaysia (IIA)

Đông Kha

 

Tin xem nhiều