Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

17 giờ chiều nay 17-12, chung kết bóng đá nam U.23 Việt Nam - U.23 Malaysia: 50 năm dồn lại một ngày

09:12, 16/12/2009

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên mang tính lịch sử, trận chung kết môn bóng đá ở SEAP Games lần thứ nhất năm 1959 mà Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch cũng diễn ra vào đúng ngày 17-12. Hôm nay, ngày 17-12 của tròn nửa thế kỷ sau bóng đá Việt Nam (BĐVN) lại bước vào trận chung kết SEAGames.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên mang tính lịch sử, trận chung kết môn bóng đá ở SEAP Games lần thứ nhất năm 1959 mà Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch cũng diễn ra vào đúng ngày 17-12. Hôm nay, ngày 17-12 của tròn nửa thế kỷ sau bóng đá Việt Nam (BĐVN) lại bước vào trận chung kết SEAGames.

 

Bài tập lạ của ông Calisto cho các cầu thủ thư giãn trước trận chung kết với U23 Malaysia.

Nửa thế kỷ dồn nén, gần bằng một vòng đời chờ đợi. Quá lâu! Thời gian càng trở nên dài hơn kể từ năm 1995, khi BĐVN đoạt chiếc HCB đầu tiên tại SEAGames 18 (cũng lại trên đất Thái Lan). 14 năm qua, từ ĐT quốc gia của thế hệ Mạnh Dũng, Quốc Cường, Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Hoàng Bửu, Minh Quang, Đức Thắng, Quang Hà... đến ĐT U.23 của Tài Em, Minh Phương rồi Quốc Vượng, Văn Quyến, Công Vinh... chúng ta đã 4 lần vào chung kết SEAGames (1995, 1999, 2003, 2005) nhưng đều thất bại trước cùng một người Thái, cả trên sân nhà. Cái gọi là "thế hệ vàng" nhưng lại chưa một lần cầm vàng, chưa một lần được đứng trên bục cao nhất để cử quốc kỳ và quốc ca tại đấu trường SEAGames như thế hệ cha chú từng làm được ở thập niên 50 của thế kỷ trước.

Sau tròn 50 năm từ chiếc HCV đầu tiên - và đến nay vẫn là duy nhất - BĐVN đang đứng trước vận hội lịch sử, một thời cơ vàng hiếm có. Ngoài năng lực nội tại của các cầu thủ cùng một ông thầy quá giỏi, trước trận quyết chiến cuối cùng bỗng dưng cả 3 yếu tố khách quan: thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ đầy đủ, ủng hộ cho U.23 VN.

 

Chưa bao giờ trong những lần vào chung kết (kể cả trận chung kết SEAGames 2003 trên sân nhà và trận chung kết AFF Cup năm rồi), BĐVN lại ở thế thượng phong, đầy tự tin, kỳ vọng và có nhiều thuận lợi như lúc này. Chỉ cần chơi đúng với những gì mình có trong trận chung kết, U.23 VN sẽ giành chiến thắng.

 

Nhưng... chính vì thiên đường chỉ còn cách một bước chân lại đâm lo... bước hụt. Trận chung kết Tiger Cup 1998 vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Ngay tại SG này, bài học người Thái bị Malaysia lội ngược dòng đánh ngã vẫn còn nóng hổi. Thắng lợi dễ dàng trước U.23 Malaysia ở vòng bảng là thuận lợi tâm lý giúp các cầu thủ tự tin hơn nhưng đây cũng lại chính là nguy cơ tiềm ẩn nảy sinh tư tưởng chủ quan nơi các học trò trẻ của ông Calisto. Sau trận thắng như bay bổng trên mây ở bán kết trước Singapore, các tuyển thủ cần phải trở lại mặt đất, đứng vững trên đôi chân của mình để chơi một trận-đấu-đời-người. Chúng ta tin tài của HLV Calisto sẽ làm được điều đó cho các học trò, cũng như nhà phù thủy này sẽ còn những đòn phép trong tay áo để gây bất ngờ cho người Mã. Sau chức vô địch Đông Nam Á, và bây giờ nếu mang về chiếc HCV SEA Games, BĐVN sẽ "phong thánh" cho Calisto.

50 năm dồn lại một ngày! Nếu 4 lần chung kết SEA Games trước, người hâm mộ VN luôn thầm mong sẽ có bất ngờ để VN lật đổ Thái Lan, thì lần này cầu Trời... đừng có bất ngờ nào xảy ra.

 

Minh Chung

               

 

Tin xem nhiều