Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện "dụng nhân" của ông Calisto

09:11, 11/11/2009

Hậu vệ SLNA được tăng cường cho U.21 Đà Nẵng: Trần Đình Đồng, có lẽ là trường hợp hy hữu. Chỉ được gọi bổ sung cho ĐT U.23 vào giờ chót khi VFF Cup đang diễn ra, chưa có dịp ra sân phút nào lại được HLV Calisto "nhấc" phắt lên ĐTQG.

Hậu vệ SLNA được tăng cường cho U.21 Đà Nẵng: Trần Đình Đồng, có lẽ là trường hợp hy hữu. Chỉ được gọi bổ sung cho ĐT U.23 vào giờ chót khi VFF Cup đang diễn ra, chưa có dịp ra sân phút nào lại được HLV Calisto "nhấc" phắt lên ĐTQG.

 

Trong 5 trận đấu tập trước giải cũng như trận giao hữu với Chunnam, Hàn Quốc của ĐT U.23, người ta thấy HLV Calisto đã thử nghiệm tất cả các phương án cho bộ đôi trung vệ với cả 5 cầu thủ mà ông có trong tay. Ngoài Long Giang - người từng tham dự SEAGames 24 (nhưng mùa rồi ở CLB hạng Nhất Tiền Giang chỉ đá hậu vệ cánh trái) chắc suất, thì người đá cặp với anh là bài toán đau đầu. Bởi Long Giang mạnh trong các pha đeo bám, tranh chấp quyết liệt nhưng lại hạn chế về chiều cao, do đó bên cạnh anh cần một trung vệ có tầm vóc, chơi đầu tốt và có khả năng bao quát, bọc lót. Người đầu tiên bị loại là Cao Cường (SHB.ĐN). Trận khai mạc gặp Singapore, Minh Đức được lựa chọn, hàng phòng ngự U.23 VN tiếp tục phạm những sai lầm chết người. Đến lúc này, với sự tiến cử của trợ lý Phan Thanh Hùng, mặc dù từng tuyên bố sẽ không gọi cầu thủ U.21 nào từ sau giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên, HLV Calisto đã quyết định lập tức gọi bổ sung Đình Đồng - một cầu thủ trẻ có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải. Một điều gần như chưa có tiền lệ ở các ĐTVN khi một giải đấu đang diễn ra. Tuy nhiên, do danh sách dự giải đã đăng ký nên Đình Đồng không có cơ hội ra sân. Nhưng chỉ với phong độ ấn tượng trong các buổi tập, cùng sự thể hiện lối chơi tỉnh táo, khôn ngoan, cầu thủ U.21 này đã được ông Calisto chọn là một trong 6 tuyển thủ của U.23 bổ sung cho ĐTVN chuẩn bị tham dự 2 trận vòng loại Asian Cup 2011 với Syria. Từ U.21 bước thẳng ra đấu trường châu Á, với việc ĐTQG đang gặp vấn đề ở vị trí trung vệ (Phước Tứ, Như Thành chấn thương; Minh Đức sa sút phong độ), liệu Đình Đồng có tận dụng được cơ hội để viết nên câu chuyện cổ tích lọ lem cho chính mình?

 

Ngược với trường hợp Đình Đồng, không hiểu sao đến lúc này HLV Calisto vẫn chưa gọi trở lại tiền đạo gốc Đồng Nai - Nguyễn Đức Thiện. Hơn 2 tháng trước, khi ĐT U.23 tập trung, Đức Thiện là một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách, nhưng anh xin hoãn vì phải sang Singapore chữa trị chấn thương. Thiện đã trở lại và ra sân trong màu áo CLB Bình Dương trong 2 trận bán kết với Al Karamah. Tuy nhiên, trong khi các đồng đội đàn anh Vũ Phong, Quang Thanh đã tập trung cùng ĐTQG thì "cửa" U.23 vẫn chưa mở lại cho Đức Thiện, cho dù trong sơ đồ chiến thuật của ông Calisto rất cần một mẫu tiền đạo dạt cánh trái như Công Vinh. Đặc biệt, qua trận gặp U.23 Thái Lan ở VFF Cup vừa qua, người ta thấy nếu bên cạnh hỗ trợ cho Thanh Bình, sở trường và lối chơi của Thiện sẽ đóng góp nhiều hơn cho U.23 so với Đình Tùng hay Tiến Thành.

 

Nhiều người cũng thắc mắc, nếu hàng phòng ngự ĐTQG khủng hoảng đến mức phải bổ sung một gương mặt U.21 chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế thì tại sao ông Calisto không gọi các trung vệ dày dạn: Phước Vĩnh, Hải Lâm (SHB.ĐN) hay Bật Hiếu (XMHP) vừa được FIFA chính thức xóa án treo giò quốc tế. Phải chăng, ở đây ông Calisto có điều gì lấn cấn?

Đông Kha

 

Tin xem nhiều