Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League: Ngày sát chủ

08:10, 21/10/2009

Trong 8 trận đấu của 4 bảng E, F, G, H rạng sáng 21-10, chỉ có duy nhất đội chủ nhà Olympiacos giành chiến thắng, 7 đội còn lại đều mất điểm, trong đó có những "đại gia" phải ngậm đắng nuốt cay.

Trong 8 trận đấu của 4 bảng E, F, G, H rạng sáng 21-10, chỉ có duy nhất đội chủ nhà Olympiacos giành chiến thắng, 7 đội còn lại đều mất điểm, trong đó có những "đại gia" phải ngậm đắng nuốt cay.

 

Nhà ĐKVĐ Barcelona với đầy đủ dàn hảo thủ đã ngã ngựa 1-2 ngay tại thánh địa Nou Camp trước đối thủ đến từ nước Nga mà cái tên còn nhiều xa lạ và lần đầu tiên được dự giải đấu danh giá này: Rubin Kazan. Đây có thể là bất ngờ lớn nhất ở Champions League mùa này.

 

Cũng ở bảng F, một đội chủ nhà "đại gia" khác là Inter đã mất điểm trước đội dưới cơ Dynamo Kiev. Thậm chí, nếu Shevchenko không quá đen đủi, đội khách đã ra về với 3 điểm. Inter hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự phản công của đội khách đến từ Ukraina. Hòa 2-2 và đội quân của Mourinho vẫn chưa biết thắng khi vòng bảng đã đi nửa chặng đường (tính cả mùa trước thì đã 8 trận Inter chưa nếm mùi chiến thắng tại đấu trường Champions League) quả là một thất vọng lớn đối với đội bóng đặt nhiều tham vọng như Inter. Trận hòa này giúp Barca tiếp tục giữ ngôi đầu bảng, nhưng đã bị Dynamo Kiev bắt kịp với 1 thắng, 1 hòa, 1 bại; trong khi đó Inter đã rơi xuống chót bảng.

Barca thua sốc trước Rubin ngay trên sân nhà.(Anh: T.L)

Đây cũng là ngày thất vọng cho 2 tên tuổi của BĐ Anh. Liverpool tiếp tục trên đà trượt dốc khi quỵ ngã ngay tại Anfield trước đội khách Lyon đến từ bên kia eo biển Manche. Không có Torres và Gerrard, mới phút 25 phải tập tễnh rời sân vì tái phát chấn thương, khiến Liverpool tiếp tục mất phương hướng. Dù Benayoun đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 41, nhưng ở hiệp II Lyon đã ghi liền 2 bàn để lấy trọn 3 điểm và chiếm ngôi đầu  bảng E. Thua trận thứ 2, Liverpool đã tự đẩy mình vào thế chân tường, bởi cùng thời điểm Fiorentina đã có chiến thắng 4-3 trên sân của Debrecen.

 

Ở bảng H, một đại diện Anh khác là Arsenal cũng mất điểm một cách đáng tiếc. Dẫn chủ nhà AZ Alkmaar của Hà Lan đến tận những phút cuối cùng hiệp hai bằng bàn thắng của Fabregas, nhưng thoáng sơ sểnh ở phú 90+3 khiến các pháo thủ chỉ giành được 1 điểm. Rất đáng tiếc bởi nếu giành chiến thắng, Arsenal gần như chắc chắn đặt được một chân vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên ở Champions League. Cùng với Arsenal, đại diện Hy Lạp Olympiacos cũng tiến hơn đến chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp bằng chiến thắng 2-1 trước đội khách đến từ Bỉ Standard Liege.

 

Tại bảng G, cả 2 đội chủ nhà được đánh giá cao hơn cũng đều ngã chổng vó trên sân nhà: Rangers thảm bại trước đội bóng Romania Unirea 1-4, còn Stuttgart thua 1-3 trước đội khách Sevilla đến từ Tây Ban Nha.

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều