Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đâu rồi các tuyển thủ nhập tịch?

09:10, 05/10/2009

Không còn Công Vinh (đã quá tuổi), đội tuyển (ĐT) U.23 Việt Nam (VN) hiện thực sự đang khủng hoảng tiền đạo giỏi. Trước đó, sau màn ra mắt ngắn ngủi nhưng khá ấn tượng cùng ĐTQG ở 2 trận giao hữu với Olympiakos và Kuwait, người ta đã nghĩ tiền đạo người Nigieria nhập tịch của V.Ninh Bình, Đinh Hoàng Max (SN 1986) sẽ cùng ĐT U.23 VN có mặt tại SEAGames 25, nhưng đợt tập huấn hiện tại đã không hề có tên anh.

Không còn Công Vinh (đã quá tuổi), đội tuyển (ĐT) U.23 Việt Nam (VN) hiện thực sự đang khủng hoảng tiền đạo giỏi. Trước đó, sau màn ra mắt ngắn ngủi nhưng khá ấn tượng cùng ĐTQG ở 2 trận giao hữu với Olympiakos và Kuwait, người ta đã nghĩ tiền đạo người Nigieria nhập tịch của V.Ninh Bình, Đinh Hoàng Max (SN 1986) sẽ cùng ĐT U.23 VN có mặt tại SEAGames 25, nhưng đợt tập huấn hiện tại đã không hề có tên anh. Tin Rogerio Nguyễn của Đà Nẵng chính thức trở thành người VN cũng được đón nhận hồ hởi bởi hứa hẹn là sự bổ sung giúp tuyến giữa của ĐTVN mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên, trong danh sách 23 tuyển thủ quốc gia được triệu tập để chuẩn bị cho Cúp TP.Hồ Chí Minh cũng không hề có Nguyễn. Sự việc càng trở nên hồ nghi khi cả những cái tên đã từng được kiểm chứng thành công trước đó như Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley Alves cũng hoàn toàn biến mất. Ông Nguyễn Trọng Giáp, Phó phòng Các đội tuyển quốc gia khẳng định: "Tất cả là quyết định lựa chọn của ông Calisto, Liên đoàn không can thiệp". Nhưng ông "Tô" lại bực bội: "Đây là ý của VFF". Một thành viên trong Ban huấn luyện đề nghị giấu tên thì tiết lộ với chúng tôi: "Dường như đã có ý kiến, một "lệnh" không chính thức nào đó từ cấp cao nhất mà VFF không thể không thuận theo".

 

"Mở"... rồi "đóng"

 

Cuối năm 2007, Phan Văn Santos đi vào lịch sử bóng đá VN với tư cách là cầu thủ ngoại 100% đầu tiên nhập quốc tịch sau 6 năm chơi bóng cho Đồng Tâm Long An (trước đó, Đà Nẵng từng nhập tịch cho Ludovic Casset (Pháp) với tên gọi Mã Trí, nhưng Casset có mẹ là người gốc Việt), đặc biệt Santos cũng là cầu thủ nhập tịch đầu tiên được gọi vào ĐTVN (tháng 5-2008, trong đợt tập trung đầu tiên ĐT chuẩn bị cho AFF Cup). Trận ra mắt chính thức trong màu áo ĐTVN của chàng thủ môn hộ pháp này là trận giao hữu với chính đội tuyển Olympic Brazil quê hương anh trên sân Mỹ Đình vào ngày 1-8-2008. Tuy nhiên, sau chuyến trở về thăm Brazil, trở lại tập trung trễ với thân hình phục phịch, cộng thêm 2 sai lầm ngớ ngẩn ở Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh, Phan Văn Santos đã mất điểm trong mắt người hâm mộ VN và bản thân HLV Calisto, không còn cơ hội trở lại ĐT nữa.

 

Sau Phan Văn Santos là bộ đôi Đinh Hoàng La (Mykola) - Đinh Hoàng Max (Maxwell) của V.Ninh Bình (lấy theo họ của vua Đinh theo lời gợi ý bởi chính Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình). Trước khi về với V.Ninh Bình, thủ môn gốc Ukraine Đinh Hoàng La từng có 3 năm khoác áo Thanh Hóa, còn tiền đạo Đinh Hoàng Max mùa 2008 chơi cho T&T (ghi 16 bàn) và có vợ là người Việt. Cả 2 được HLV Calisto triệu tập và có lần ra mắt đầu tiên trong trận giao hữu với CLB Olympiakos của Hy Lạp vào ngày 14-5-2009. Trong trận này thủ môn Đinh Hoàng La chơi ngay từ đầu và đã thể hiện rất xuất sắc, chinh phục ngay khán giả VN, còn Max (vào thay Thành Lương ở hiệp II) là người có pha tạt bóng khởi đầu bàn thắng duy nhất của Quang Hải.

 

Hơn nửa tháng sau đó, trận giao hữu với tuyển Kuwait vào ngày1-6-2009, lần đầu tiên ĐTVN triệu tập cùng lúc 3 cầu thủ nhập tịch. Ngoài La và Max, có thêm tiền đạo gốc Brazil Huỳnh Kesley Alves. Huỳnh Kesley đầu quân cho Bình Dương từ năm 2005 và trở thành Vua phá lưới ngay trong năm đầu tiên chơi tại V-League với 21 bàn thắng. Anh đã kết hôn và lấy tên theo họ của người vợ Việt. Ở trận giao hữu tại vùng Vịnh xa xôi này, tuyển VN không có Công Vinh, không cả Tài Em, Minh Phương lẫn Tấn Tài, nhưng đã bất ngờ lần đầu tiên đánh bại một đội bóng Tây Á ngay trên đất khách. Bàn thắng duy nhất của tuyển thủ trẻ Trọng Hoàng có sự góp công lớn của chính Huỳnh Kesley sau pha dàn xếp đầy ngẫu hứng với Vũ Phong. Đặc biệt thủ môn Đinh Hoàng La tiếp tục chói sáng và là phân nửa sức mạnh của ĐTVN khi cản phá thành công tất cả các cơ hội của đội chủ nhà Kuwait (ông Calisto chỉ sử dụng 2 cầu thủ ngoại nhập tịch trên sân, Đinh Hoàng Max chỉ vào sân thay người ở cuối trận).

 

Từ 2 trận thắng trước Olympiakos và Kuwait ấy, ai cũng thấy ĐTVN sẽ mạnh lên rất nhiều nếu được tăng cường những cầu thủ Việt... gốc Tây. Tuy nhiên, liệu trận giao hữu trên đất Kuwait là lần cuối cùng, cánh cửa ĐT sau khi rộng mở nay đã đóng lại với các cầu thủ nhập tịch?

 

Cẩn trọng nhưng không nên bảo thủ

 

Với người VN đây là vấn đề nhạy cảm, nó giống như cái nhìn một cô gái Việt cặp kè sánh bước công khai bên một anh chồng ngoại cách đây mươi năm. Sẽ có nhiều lý do, lập luận cho quan điểm "chống": Singapore chỉ là một đảo quốc nhỏ bé nên họ phải chiêu mộ nhân tài từ các nước, còn VN một đất nước có hơn 80 triệu dân không lẽ không tìm ra 22 cầu thủ giỏi để phải nhập tịch cho các đôi chân Tây? Liệu đoạt chức vô địch AFF Cup là một ĐTVN pha trộn có đem lại niềm tự hào dân tộc trọn vẹn, lớn lao như vừa qua? Việc xuất hiện các cầu thủ ngoại nhập tịch trong ĐT cũng đồng nghĩa tước mất cơ hội của các cầu thủ nội chính gốc?... Đó là chưa kể một thực tế mà không ai phủ nhận: các cầu thủ ngoại nhập tịch đều không phải vì muốn cống hiến cho BĐVN mà trước hết là vì những quyền lợi vật chất của bản thân họ, cụ thể là những khoản lót tay hậu hĩnh của các CLB (nhằm có thêm suất ngoại binh) mà có trường hợp lên đến cả trăm ngàn USD. Đấy, Santos là một điển hình, anh ta đâu có thiết tha cho dù trên tuyển là ông thầy ruột Calisto. Hay Kesley hiện cũng đang muốn "nhảy" sang Hàn Quốc, Singapore thi đấu...

 

Ngược lại, quan điểm ủng hộ lại cho rằng, trong khi mặt bằng BĐVN còn thấp, thể hình các cầu thủ hạn chế (muốn cải tạo nòi giống phải qua vài thế hệ), để có thể đi tắt đón đầu, vươn ra khỏi cái "ao làng" ĐNA thì sự hiện diện của các cầu thủ ngoại nhập tịch có trình độ, năng lực là cần thiết. Sau đó, những thành tích quốc tế sẽ quay lại tạo cú hích cho nền BĐ nước nhà nói chung và bản thân sự phấn đấu, chuyên nghiệp hóa của bản thân các cầu thủ VN nói riêng, để rồi đến lúc chúng ta sẽ không còn cần nữa (Pháp vô địch World Cup 1998 là một ĐT đa sắc tộc, tuyển Đức hiện vẫn tìm cách lôi kéo các ngôi sao nhập tịch...). Vấn đề là sử dụng bao nhiêu cầu thủ ngoại nhập tịch là vừa, là chấp nhận được, và ở những vị trí nào? Không lý do gì chúng ta "mở cửa" trong kinh tế (và đã đạt được những thành tựu ngoạn mục) lại "đóng cửa" trong văn hóa, thể thao?

Đông Kha

 

Tin xem nhiều