
Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, U.21 Đà Nẵng đã bảo vệ được ngôi vô địch và đây là lần thứ 3 họ đăng quang ở giải đấu này (cùng với Thể Công và SLNA). Tuy nhiên, như HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận, so với chính Đà Nẵng năm rồi nhà vô địch năm nay yếu hơn hẳn.
Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, U.21 Đà Nẵng đã bảo vệ được ngôi vô địch và đây là lần thứ 3 họ đăng quang ở giải đấu này (cùng với Thể Công và SLNA). Tuy nhiên, như HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận, so với chính Đà Nẵng năm rồi nhà vô địch năm nay yếu hơn hẳn. Ở phía bên kia của trận chung kết, chủ nhà Bình Dương lại càng kém thuyết phục hơn bởi lối chơi nhạt nhòa, chủ yếu tự phát, vô chiêu, vô thức. Bình Dương đi đến trận cuối cùng nhờ sự thực dụng và... các đối thủ quá yếu. Một đội á quân lại để lại kỷ lục thảm bại đậm nhất tại giải (thua T&T 1-7) là điều khó chấp nhận và chưa từng có. Thậm chí, có người cho rằng, nếu phải thi đấu vòng loại, chưa chắc Bình Dương đã có mặt ở VCK. Nhìn một cách tổng thể, ngoại trừ làn gió mát T&T và Than QN, VCK giải U.21 quốc gia lần thứ 13 là một trong số các VCK có chất lượng chuyên môn thấp nhất. Điều này có nguyên nhân do VCK diễn ra trùng với thời gian tập trung của ĐT U.23, khiến những gương mặt ưu tú nhất trong độ tuổi hoặc các đội dự kiến tăng cường (mỗi đội được tăng cường 3 cầu thủ 22 tuổi) không thể có mặt. Đây là điều mà BTC và LĐBĐVN cần phải tính toán lại vào những năm lẻ - diễn ra SEA Games.
Trong bối cảnh ấy, rất nhiều nhà báo và giới chuyên môn có mặt ở Bình Dương những ngày qua bày tỏ tiếc rẻ cho sự vắng mặt của U.21 Đồng Nai (ĐN) tại VCK. Nếu không có "sự cố" bị kỷ luật, đội quân của HLV Mai Thanh Hùng chắc chắn đã giành vé của bảng E, và với mặt bằng của VCK năm nay, ĐN hoàn toàn có thể vào đến bán kết, thậm chí chung kết. Thật vậy, chỉ qua chưa đầy 2 trận ở vòng bảng (gặp Cần Thơ và dang dở với Long An) U.21 ĐN cho thấy có một đội hình hết sức đồng đều, đạt đến độ chín trưởng thành; đặc biệt là lối chơi gắn kết, vô cùng ăn ý giữa các cầu thủ trẻ vốn có hàng 7, 8 năm ăn tập, chơi bóng cùng nhau. Tiếc cho một thời cơ của BĐ ĐN và tiếc cho cả cá nhân các cầu thủ trẻ. Năm ngoái tại Bình Định, dù chơi khá ấn tượng ở VCK nhưng do không lọt vào bán kết và có quá nhiều các đối thủ mạnh nên không một cầu thủ nào của U.21 ĐN chen chân được vào ĐT U.21 tham dự giải quốc tế (hầu hết đội hình này sau đó đã trở thành tuyển thủ U.23 hoặc đội tuyển quốc gia). Với mặt bằng của giải năm nay, nhìn vào danh sách đội hình tiêu biểu 22 cầu thủ xuất sắc nhất được tuyển chọn dự giải quốc tế (khai mạc vào ngày 10-10 với sự tham dự của 6 đội tuyển: U.21 VN, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Iran), người ta thấy những Thanh Thắng, Quốc Thịnh, Hữu Phát, Đức Nhân, Tuấn Anh, Thành Danh... của U.21 ĐN hoàn toàn không thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn ở nhiều vị trí. Nhưng tất cả họ đã để lỡ chuyến tàu, điều này cũng đồng nghĩa mất một cơ hội có thể lọt vào mắt xanh của HLV Calisto. Thôi thì năm sau làm lại. Trong số 30 cầu thủ dự vòng loại năm nay của U.21 ĐN, sang năm vẫn còn đến 17 cầu thủ trong độ tuổi (sinh năm 1989 trở lại), trong đó đáng kể là tiền vệ Đức Nhân, Thế Hưng; các hậu vệ Quốc Tuấn, Minh Trọng, Anh Vũ, thủ môn dự bị Văn Khoa... Cộng thêm được tăng cường 3 vị trí sinh năm 1988 thì những trụ cột hiện tại vẫn còn có cơ hội, tuy nhiên BHL sẽ phải cân nhắc 3 gương mặt nào trong số 7 cái tên: thủ môn Thanh Thắng; hậu vệ Lê Hữu Phát, Thành Tân; các tiền vệ: Quốc Thịnh, Phạm Hữu Phát, Hữu Thái và chân sút Nguyễn Tuấn Anh.
Đông Kha


![[Video] Trường Điểu Ong: Học chữ, học trưởng thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/11_20261009191336.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cù lao Phố - vùng đất hội tụ những giá trị di sản](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791505822679_8755453643606384377_g323829482279787526_18dc8e71087b65b1a197c28155fe119b_20261009074620.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)






