Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những cuộc trở về của các cố nhân

09:06, 17/06/2009

Chủ nhật rồi, HLV Lê Thụy Hải đã có chuyến trở lại đất "Thủ" đầy cảm xúc. Lần đầu tiên quay lại nơi đã từng có hơn 2 năm gắn bó và nếm đủ vinh quang, với tư cách người đối đầu, ông Hải đã có một chiến thắng vang dội trước CLB cũ Bình Dương.

Chủ nhật rồi, HLV Lê Thụy Hải đã có chuyến trở lại đất "Thủ" đầy cảm xúc. Lần đầu tiên quay lại nơi đã từng có hơn 2 năm gắn bó và nếm đủ vinh quang, với tư cách người đối đầu, ông Hải đã có một chiến thắng vang dội trước CLB cũ Bình Dương. Tất nhiên, có phần nào đó Bình Dương tự thua khi hàng thủ như mơ ngủ, hang công bỏ lỡ quá nhiều; nhưng trong chiến thắng đậm 4-1 của đội khách trước chủ nhà có dấu ấn rất lớn của "vị HLV số 1 Việt Nam" này (ấy là tự lời ông nói). Bởi sau gần 3 mùa bóng gắn bó cùng 2 chức vô địch, mọi sở trường, sở đoản trong lối chơi của Bình Dương, cũng như ưu, khuyết điểm của từng cầu thủ ở đây, ông Hải "lơ" đã nắm quá rõ. Ông Hải càng "sướng" hơn khi sau trận đấu dù đội nhà thảm bại nhưng khán giả Bình Dương vẫn nán lại bày tỏ nỗi nhớ ông và đòi ông trở lại. Càng đau cho HLV Mai Đức Chung, bề gì cũng là quan chức (trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT) và "sếp" ông Hải ở đội tuyển Olympic vô địch cúp Merdeka năm rồi (khi ấy ông Hải là trợ lý cho ông Chung).

 

Bình Dương (giữa) vẫn chưa rút được chân ra khỏi vũng lầy khủng hoảng.

Nhưng cũng có những cuộc trở lại đầy cay đắng. Không được như ông Hải, 1 tuần trước đó, HLV Vương Tiến Dũng đứng chết lặng trên sân Hàng Đẫy sau trận XMHP thua Thể Công. Chỉ đúng 1 tháng sau khi nén lệ ngậm ngùi rời Thể Công, HLV Vương Tiến Dũng trở về đối đầu với CLB cũ và từng là máu thịt trong suốt sự nghiệp của ông, để "tính chuyện" với HLV Lê Thụy Hải. Mà cũng lạ, trong quá khứ ông Dũng "béo" và Hải "lơ" dính với nhau... như nghiệp chướng. Từ Hòa Phát HN đến Bình Dương rồi trở lại Thể Công (và suýt chút nữa là cả ở Hải Phòng), cứ hễ ông này đi thì ông kia đến thay chân. Tội cho ông Dũng, vốn hiền hòa, tình cảm, nhưng lại cứ bị đặt vào hoàn cảnh trớ trêu. Trong cùng một mùa bóng, lượt đi ông dẫn Thể Công về Hải Phòng đối đầu với đội bóng cũ mùa trước, chỉ đúng 4 tháng sau, lượt về ông lại đưa XMHP lên Hà Nội gặp lại Thể Công. Và thật nghiệt khi cả 2 lần, HLV Vương Tiến Dũng đều là người thất bại. Nếu lần đầu là mầm mống khởi đầu cho sự sa sút thảm hại của đội bóng quân đội dẫn đến sự ra đi của bản thân ông, thì lần sau là hệ quả cho án kỷ luật cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách vô thời hạn.

 

Vòng 17 chủ nhật này, tình cờ mà có đến 2 cuộc gặp lại cố nhân mà người ra đi từng đầy tâm trạng. Ở V-League, HLV Triệu Quang Hà sẽ dẫn dắt Thanh Hóa chống lại T&T, CLB mà ông từng là công thần khi lập kỷ lục 2 năm đưa nó lên 2 hạng. Hà không bị bầu Hiển sa thải mà sẵn sàng dành cho bất cứ vị trí nào ông muốn (trừ chiếc ghế HLV trưởng đã được dành cho Hữu Thắng), nhưng HLV họ Triệu vẫn nhất quyết đi. Tiếng là muốn giúp đội bóng quê hương, nhưng ai cũng hiểu việc Quang Hà chủ động đề nghị được ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng Thanh  Hóa đang khốn đốn là muốn chứng tỏ mình với bầu Hiển. Và cuộc đối đầu tại xứ Thanh chiều chủ nhật này là cơ hội không thể tốt hơn. Chưa biết liệu ông Hà có làm cho bầu Hiển tiếc mình hay không, nhưng trước dư luận thì việc thay tướng ở T&T đã lập tức mang lại kết quả, còn quyết định bổ nhiệm Triệu Quang Hà thì đã được chính ban lãnh đạo CLB thừa nhận là một trong những sai lầm khiến Thanh Hóa nát như tương và đối mặt với nguy cơ xuống hạng hiện nay. Cũng ở vòng này, tại giải hạng Nhất, HLV Nguyễn Văn Nhã sẽ dẫn CLB mới SG United mà ông vừa được bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật kiêm luôn HLV trưởng (thay Văn Sỹ Hùng) trở về Cần Thơ gặp lại đội bóng cũ mà đầu mùa ông đã có công gầy dựng lực lượng nhưng chỉ gắn bó được vỏn vẹn 4 vòng đấu.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều