Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 5, giải hạng nhất quốc gia: Xáo trộn lớn

08:03, 16/03/2009

Sau vòng 5, tất cả các vị trí trên bảng xếp hạng đều thay đổi. Đáng chú ý nhất là sự đổi chủ ở ngôi đầu. Sớm hơn chúng tôi dự đoán, sau 4 vòng chiếm giữ, Tây Ninh đã phải rời "ngai" khi nhận lãnh thất bại đầu tiên 1-3 trên sân Cần Thơ.

Sau vòng 5, tất cả các vị trí trên bảng xếp hạng đều thay đổi. Đáng chú ý nhất là sự đổi chủ ở ngôi đầu. Sớm hơn chúng tôi dự đoán, sau 4 vòng chiếm giữ, Tây Ninh đã phải rời "ngai" khi nhận lãnh thất bại đầu tiên 1-3 trên sân Cần Thơ. Đội chủ nhà tuy trong cảnh "rắn mất đầu" (trợ lý Võ Văn Hùng chỉ tạm quyền chỉ đạo trong khi chờ tân HLV trưởng) nhưng sau khi HLV Nguyễn Văn Nhã ra đi, các cầu thủ lại chơi với tinh thần khác hẳn, đặc biệt là ở hiệp II, để 2 ngoại binh Marcelo và Jonah Sawieh ghi liền 3 bàn thắng. "Cái gì của Cesar phải trả về cho Cesar", tước ngôi đầu từ tay đại biểu miền Đông Nam bộ là cựu V-League Bình Định sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Than QN. Cũng "thay tướng đổi vận" như Cần Thơ, tân HLV Nguyễn Văn Sỹ có màn ra mắt mỹ mãn trên sân nhà khi buộc H.Huế nếm mùi thất bại đầu tiên, đưa V.Ninh Bình nhảy một lúc 4 bậc, lên vị trí thứ 3 và chỉ còn kém 2 đội đầu bảng 2 điểm.

 

Đồng Nai-Berjaya (sậm) "ngã ngựa" trên sân nhà.Ảnh: H.A

Đáng tiếc nhất lại là Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B). Nếu vòng 2, ĐN.B là đội chủ nhà duy nhất chiến thắng thì vòng này là đội chủ nhà duy nhất thất bại. Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội quân của HLV Hồ Thu có cơ hội bứt lên nhưng đều từ chối. Tuần trước là để chủ nhà Tiền Giang bắt lại sau khi đã dẫn 2 bàn, còn thứ bảy rồi lại bị đội dưới cơ Sài Gòn United bất ngờ vật ngã lấm lưng ngay trên sân nhà bằng bài "hồi mã thương" (chỉ cần 1 điểm hòa cũng sẽ chiếm vị trí thứ 3 một lần nữa). Vậy là bao công lao khó nhọc chắt chiu từng điểm trong 2 trận trên sân khách trước đó, đem về sân nhà lại đổ sông đổ biển. Trận thua tai hại này kéo ĐN.B từ tốp đầu quay trở lại giữa bảng xếp hạng (thứ 6 nhưng cùng 7 điểm với đội thứ 9), thậm chí cái giá có thể còn lớn hơn 3 điểm đánh mất nếu như các đối thủ trực tiếp đều lấy được tối đa số điểm trước Sài Gòn United. Trong khi đó, với 2 trận thắng liên tiếp, tân binh này đã tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Còn chiếm vị trí thứ 4 của ĐN.B là Tiền Giang sau trận thắng đậm 3-0, trên sân nhà trước An Giang. Đây đã là thất bại thứ 3 khiến An Giang thực sự báo động đỏ khi họ thế chỗ thứ 3 từ dưới lên của Sài Gòn United, mà trong đó đội chót bảng Quảng Nam vẫn còn 1 trận chưa đá (trận Quảng Nam - ACB dời đến ngày 1-4 để ACB thi đấu AFC Cup). Một chút an ủi cho ĐN.B khi ở vòng này Hòa Phát HN cũng bị đội đàn em Quảng Ngãi cầm hòa dù có bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút thứ 2. Hòa Phát tiếp tục giữ vững danh hiệu "vua hòa" và là CLB duy nhất đến lúc này còn giữ được thành tích bất bại.

 

Xếp hạng sau vòng 5: 1/ Bình Định, 2/ Tây Ninh: cùng 10đ; 3/ Ninh Bình, 4/ Tiền Giang, 5/ Huế: cùng 8đ; 6/ Đồng Nai.B, 7/ Cần Thơ, 8/ Hòa Phát, 9/ Than QN: cùng 7đ; 10/ Sài Gòn.U: 6đ; 11/ ACB, 12/ An Giang: cùng 4đ; 13/ Quảng Ngãi: 3đ; Quảng Nam: 2đ.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều