Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ tối mai 16-11, Việt Nam - Thái Lan: Đã thử thì thì cho trót

10:11, 14/11/2008

Kể từ trận chung kết SEAGames (SG) 18-1995 ở Chieng Mai mà thế hệ Huỳnh Đức, Minh Chiến, Hồng Sơn... dưới sự dẫn dắt của HLV Weigang đã thảm bại 0-4 trước chủ nhà Thái Lan, 13 năm qua trên 2 đấu trường chính thức của khu vực (giải vô địch ĐNA và SG) Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau cả thảy 14 lần.

Nhiệt huyết trong tập luyện là tốt nhưng các cầu thủ VN cần phải thể hiện điều đó cả trong thi đấu.

Kể từ trận chung kết SEAGames (SG) 18-1995 ở Chieng Mai mà thế hệ Huỳnh Đức, Minh Chiến, Hồng Sơn... dưới sự dẫn dắt của HLV Weigang đã thảm bại 0-4 trước chủ nhà Thái Lan, 13 năm qua trên 2 đấu trường chính thức của khu vực (giải vô địch ĐNA và SG) Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau cả thảy 14 lần. Trong đó chỉ có một lần duy nhất chiến thắng thuộc về chúng ta (bán kết Tiger Cup 1998 trên sân nhà - nhưng năm ấy Thái Lan không dự với đội hình mạnh nhất) và 3 trận hòa trong thế mà người Thái không quyết thắng (như ở vòng bảng SG 20-1999, hòa 0-0; SG 22-2003, hòa 1-1 khi họ đã cầm chắc ngôi đầu và cả 2 lần này khi gặp lại ở trận chung kết Thái Lan đều là đội đoạt HCV) hoặc người Thái đã cầm chắc vé đi tiếp (trận bán kết lượt về AFF Cup 2007 hòa 0-0 tại Bangkok khi Thái Lan đã thắng trận lượt đi 2-0 tại Hà Nội. Trong 10 trận thắng của Thái Lan trước Việt Nam có đến 4 trận chung kết SG - kể cả kỳ SG 22 tại Hà Nội và 3 trận bán kết AFF Cup. Thế nên nỗi đau mới càng sâu!

 

Tuy nhiên, trong khuôn khổ giải đấu của AFF (LĐBĐVN) mang tên Agribank trước đây và nay là T&T Cup thì chưa bao giờ vị khách mời đến từ xứ chùa Vàng thắng được đội chủ nhà. Tại Agribank Cup 2004 và 2005: Thái Lan đều thua với tỉ số 1-2, 2006: hòa 2-2, còn T&T Cup 2008 tối mai?

 

Đã 8 trận - 720 phút đấu - đội quân của ông Calisto vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng, chính vì vậy một thắng lợi, lại trước chính "đại kình địch" Thái Lan sẽ có ý nghĩa tinh thần hết sức to lớn. Dù vẫn khẳng định xem T&T Cup là giải giao hữu nhưng hơn ai hết vị HLV người Bồ ý thức rõ điều đó. Cứ qua những tuyên bố và sắp xếp đội hình "quân đỏ" gần đây trong tập luyện thì ông Calisto đang có ý định sẽ "mạo hiểm" trong trận đấu tối mai bằng việc sử dụng cặp tiền vệ trung tâm thiên về tấn công: Minh Phương - Tài Em thay cho tiền vệ phòng ngự Minh Châu. Tuy nhiên, đau đầu nhất với ông là vị trí hậu vệ trái vốn đã "mỏng" nay lại vừa thêm Quang Thanh bị chấn thương sau pha va chạm với đồng đội Vũ Phong của Bình Dương (thú nhận này khiến dư luận càng khó hiểu quyết định loại Văn Nhiên, dù chính HLV Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Kỹ thuật của CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng "chê" hậu vệ này của mình, nhưng so về cả trình độ, kinh nghiệm Nhiên vẫn hơn hẳn Hoàng Vương). Ông Calisto cũng khẳng định nếu Thanh không thể ra sân cũng sẽ không kéo Việt Cường từ cánh phải sang (thực ra bên trái mới là vị trí quen thuộc của hậu vệ Đồng Tháp này) mà sẽ có một phương án gây... ngạc nhiên cho nhiều người(?) Hãy chờ xem!

 

Một phân vân khác của HLV Calisto là vị trí tiền vệ phải, giữa Vũ Phong, Tấn Tài - dùng ai? Đã thử nghiệm thì thử cho trót, sao không sử dụng cả hai? Thực ra đây không phải là một phương án quá mới mẻ. Tấn Tài vốn là một hậu vệ phải, được HLV A.Riedle trước đây gọi lên tuyển cũng để bổ sung cho vị trí này. Tuy nhiên, sau đó ở CLB Khánh Hòa do lực lượng hàng công quá mỏng nên Tài được đẩy lên chơi ở tuyến giữa. Với ưu thế tranh cướp bóng quyết liệt và khả năng lên tham gia tấn công liên tục được rèn giũa (đặc biệt là những pha đi bóng ngoặt vào trung lộ, xắn thẳng vào vùng cấm đối phương do chính ông Calisto trang bị gần đây), Tấn Tài - Vũ Phong sẽ hợp thành một cặp bổ sung cho nhau tuyệt vời bên hành lang phải của đội tuyển. Thậm chí, khi cần thiết Tài vẫn có thể hoán chuyển, đảm trách bên hành lang trái.

 

Một chiến thắng đầu tay trước Thái Lan cho triều đại thứ 2 của HLV Calisto là tuyệt vời, nhưng cần nhớ mục tiêu chính của chúng ta là cuộc đối đầu chính thức với người Thái sau đây đúng 3 tuần nữa ngay trên đất Thái (VN sẽ gặp chủ nhà Thái Lan trong trận khai mạc bảng B AFF Cup vào ngày 6-12), xa hơn là khả năng gặp lại nhau ở hai  trận chung kết tranh ngôi vô địch Đông Nam Á 2008 vào ngày 24 và 28-12.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều