Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tản mạn: Bên trọng bên khinh

10:10, 20/10/2008

Nếu 8-3 là ngày Phụ nữ toàn thế giới thì có thể coi ngày thành lập Hội LHPN 20-10 là ngày của riêng phụ nữ Việt Nam. Đúng dịp này năm nay các cô gái BĐVN đã "lập thành tích chào mừng" bằng việc khẳng định ngôi hậu ĐNA (cho dù đã thua trong trận chung kết với đội khách mời Australia).

Nếu 8-3 là ngày Phụ nữ toàn thế giới thì có thể coi ngày thành lập Hội LHPN 20-10 là ngày của riêng phụ nữ Việt Nam. Đúng dịp này năm nay các cô gái BĐVN đã "lập thành tích chào mừng" bằng việc khẳng định ngôi hậu ĐNA (cho dù đã thua trong trận chung kết với đội khách mời Australia). Ấy cứ khi nào, BĐ nam "suy" thì nữ lại kịp "thịnh" để bù đắp lại. Thế nhưng điểm lại mà xem, số lời ca ngợi chiến tích của ĐT nữ vẫn khiêm tốn, ít ỏi hơn nhiều số bài báo quan tâm... dành chê bai ông Calisto và ĐT nam. Tất nhiên, sự so sánh ấy là khập khiễng, hơn ai hết chính các nữ cầu thủ cũng biết "phận bạc" của mình nên bấy lâu nào dám đòi hỏi, suy bì. Có điều ngẫm ra nếu có lãnh vực nào còn những biểu hiện bất bình đẳng giới rõ nhất, có lẽ phải kể đến thể thao.

 

Với chiến lược "đi tắt đón đầu, lấy nữ làm chủ công" từng một thời của TTVN, thành tích và vinh quang trên đấu trường quốc tế mà các nữ VĐV mang về nhiều hơn hẳn, nếu không muốn nói là vượt trội so với nam. Có thể kể đến HCB Olympic Trần Hiếu Ngân, VĐ châu Á Bùi Thị Nhung (nhảy cao), Trương Thanh Hằng (800m); các "nữ hoàng" tốc độ: Phạm Đình Khánh Đoan, Vũ Thị Hương..., rồi cầu mây, whusu, thậm chí cả bắn súng... Trở lại với "môn TT vua", nếu BĐ nam suốt hơn 15 năm qua kể từ khi trở lại đấu trường khu vực vẫn chưa tìm được một danh hiệu vô địch nào dù được dành cho rất nhiều sự ưu ái; thì BĐ nữ mới chỉ xuất hiện từ năm 1997 (tại SG 19) đến nay đã có 3 chiếc HCV SG liên tiếp (2001, 2003, 2005), cùng ngôi VĐ ĐNA. Ấy vậy mà chênh lệch thu nhập của các cầu thủ nam và nữ là một trời một vực (trong khi một cầu thủ nam cỡ xòang hiện cũng có giá từ vài trăm triệu đến bạc tỉ thì những tuyển thủ "ngôi sao" BĐ nữ như Văn Thị Thanh, Minh Nguyệt, Ngọc Châm... chỉ hưởng... khoảng 2 triệu đồng/tháng. Mà lao động nghề nghiệp thì như nhau, thậm chí cường độ của nữ bao giờ cũng cao hơn. Không chỉ vậy, đến với thể thao, họ phải chịu hy sinh rất nhiều, đặc biệt là tình yêu, thời xuân sắc... Có lần cựu tiền đạo Ngọc Mai tâm sự: "Rời sân cỏ trên cơ thể em không biết bao nhiêu là vết sẹo, chấn thương, đặc biệt là mỗi lần gặp Myanmar phải cắn răng chịu đòn đau mà đá...". Khi giải nghệ cũng là lúc thời con gái đã qua, các nữ VĐV cũng khó khăn hơn nhiều trong việc tìm kiếm một nghề nghiệp, hòa nhập cuộc sống đời thường.

 

"Đã mang lấy nghiệp vào thân...", hầu hết các nữ VĐV đều khiêm nhường, không hề đòi hỏi, ganh tị, so đo với các đồng nghiệp nam; chỉ cần sự quan tâm, động viên tinh thần là đủ. Liệu đã có bao giờ, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 20/10, ngành thể thao gởi đến các nữ VĐV của mình 1 bó hoa, 1 tấm  thiệp chúc mừng, 1 món quà nho nhỏ; có cấp Hội phụ nữ nào nghĩ đến việc mời những gương mặt nữ từng mang về thành tích cao trong thể thao đang sinh sống ngay trên địa bàn đến để cùng họp mặt, sinh hoạt nhân ngày của giới?

Dương Cầm

Tin xem nhiều