
Trận thua Myanmar tại Cúp bóng đá quốc tế TP.Hồ Chí Minh là thất bại đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong tổng cộng 6 lần đối đầu nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia 18 năm qua.
Trận thua Myanmar tại Cúp bóng đá quốc tế TP.Hồ Chí Minh là thất bại đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong tổng cộng 6 lần đối đầu nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia 18 năm qua. Càng "đau" khi chúng ta là chủ nhà và thực tế chơi trên chân hoàn toàn. Tuy nhiên, ở ý nghĩa một giải đấu tập huấn để chuẩn bị cho mục tiêu chính chinh phục AFF Cup vào cuối năm thì trận thua này lại mang đến rất nhiều điều bổ ích, tích cực cho bản thân HLV Calisto và các tuyển thủ VN.
Xét về kết quả là thất bại, nhưng người ta đã phần nào thấy được diện mạo lối chơi của đội tuyển Việt
Tuy nhiên, việc quá tập trung và trung thành nhất nhất từ đầu đến cuối bài đánh trung lộ này lại chính là sai lầm của HLV và ĐTVN. Trước hết, vũ khí này hoàn toàn không phù hợp trước một đối thủ chủ động chơi phòng ngự phản công. Khi Myanmar luôn tập trung quân số đến 7, 8 cầu thủ, lập thành 2 phòng tuyến lùi sâu, mọi con đường vào khung thành của các tuyển thủ VN đều bị bít kín hoặc dễ dàng bị đánh bật trở ra. Hơn nữa, một điểm yếu cố hữu lâu nay của ĐTVN là không có khả năng gây sức ép, áp đặt lối chơi trước đối phương chủ động co cụm phòng ngự; những trận đấu ĐT chơi hay, bùng nổ nhất thường là những trận chơi phản công trước những đối thủ mạnh hơn. Ngoài ra cũng dễ thấy các tuyển thủ chưa có nhiều "mảng, miếng" phục vụ cho ý đồ đánh trung lộ (có lẽ do chưa đủ thời gian), thiếu hẳn sự di chuyển không bóng, chiếm lĩnh vị trí linh hoạt. Rất nhiều tình huống, các tiền vệ cầm bóng mà không biết chuyền cho ai và sự bế tắc được thể hiện rõ bằng những pha lạm dụng kỹ thuật cá nhân liều đột phá của Tấn Tài. Trong tình hình đó, ĐT lại chưa có những phương án 2, phương án 3 thay thế. Thực ra khi cho 2 tiền vệ cánh chơi bó vào trong, ông Calisto có ý đồ dành không gian cho những pha leo biên của Quang Thanh và Văn Nhiên, nhưng sự tham gia mặt trận tấn công của 2 hậu vệ biên này hầu như là không đáng kể (Nhiên yếu sức hay lóng cóng, còn những quả tạt của Thanh lại quá "hiền lành"). Có thể thấy một phần nguyên nhân do trung vệ Chí Công quá non nớt nên các hậu vệ luôn vừa phải canh chừng đối phương vừa... lo "canh chừng" anh nên không dám dâng cao. Thực tế, trong 20 phút cuối của trận đấu với Myanmar, khi ông Calisto tung cả Minh Phương, Quang Hải vào sân, ĐTVN đã dồn cả thảy... 7 nhân sự vào mặt trận trung lộ, và trong cái khoảng không chật hẹp này gần như... mạnh ai nấy đá.
Không nên quá thất vọng về một trận thua cũng như vội tung hô, ca ngợi sau một trận thắng ở một giải đấu giao hữu. ĐTVN đã có quá nhiều bài học về cả 2 chiều hướng chìu theo dư luận này. Đã thấy những ý đồ thử nghiệm rõ rệt, những nét mới manh nha, nhưng còn cần hoàn thiện rất nhiều. Hãy dành thời gian và tâm lý cho HLV Calisto và ĐT tiếp tục những thử nghiệm của mình để tìm ra đáp án tốt nhất cho trận đánh lớn vào cuối năm.
Đông Kha


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)








