Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Vua phá lưới" VCK giải U.21 Nguyễn Đức Thiện từng là "năng khiếu" Đồng Nai

10:09, 17/09/2008

Cùng với "thủ môn xuất sắc nhất" Lê Văn Hưng (được đội hạng Nhì Vĩnh Long cho Khánh Hòa mượn), tiền đạo Nguyễn Đức Thiện là 2 nhân tố, phát hiện mới hoàn toàn từ VCK giải U.21 toàn quốc cùng lúc có tên trong danh sách ĐT U.21 dự giải quốc tế Báo Thanh Niên và được gọi vào ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị dự giải Merdeka tại Malaysia.

Cùng với "thủ môn xuất sắc nhất" Lê Văn Hưng (được đội hạng Nhì Vĩnh Long cho Khánh Hòa mượn), tiền đạo Nguyễn Đức Thiện là 2 nhân tố, phát hiện mới hoàn toàn từ VCK giải U.21 toàn quốc cùng lúc có tên trong danh sách ĐT U.21 dự giải quốc tế Báo Thanh Niên và được gọi vào ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị dự giải Merdeka tại Malaysia. Giới chuyên môn theo dõi VCK U.21 vừa qua đánh giá, lẽ ra Thiện xứng đáng hơn Phúc Hiệp (chính tuyển thủ Olympic của Tiền Giang này cũng thừa nhận như vậy) nhận danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất" VCK nhưng vì Hiệp ghi bàn quyết định trong trận chung kết giúp Đà Nẵng đăng quang ngôi VĐ và vì... Thiện đã có danh hiệu "vua phá lưới" (với 4 bàn thắng). Với lối chơi xông xáo, mạnh mẽ, đầy hiệu quả nhưng cũng không kém phần kỹ thuật (dứt điểm tốt cả 2 chân, xử lý tốt trong phạm vi hẹp), Thiện không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng dốc bóng, đột phá cá nhân ghi bàn mà còn có xu hướng dạt ra biên trái hỗ trợ, kiến tạo cho đồng đội. Mới 20 tuổi nhưng ở chàng tiền đạo cao 1,69m này đã cho thấy sự chững chạc, bộc lộ tư chất của một thủ lĩnh. Không phải vô cớ mà bầu Hưng của Thành Long và HLV Lưu Quốc Tân tin tưởng giao phó cho anh chiếc băng thủ quân của đội TP.Hồ Chí Minh vốn không thiếu "sao".

 

Nguyễn Đức Thiện "vua phá lưới" VCK U.21 toàn quốc từng khoác áo đội trẻ ĐN.

"Ngôi sao mới nổi" đem lại thành công bất ngờ cho TP.Hồ Chí Minh này không phải là người Sài Gòn mà chính là dân Long Khánh, Đồng Nai. Nhà Thiện làm nông, nghèo lắm, có đến 10 anh em và cậu là con út. Giữa năm 2002, Nguyễn Đức Thiện từng lên tập trung cùng lứa U.14 ĐN (lứa của Hữu Phát, Đức Nhân cũng tại VCK U.21 vừa qua). Tuy nhiên, không hiểu sao chỉ trong một thời gian ngắn Thiện đã 4 lần bỏ về, để rồi năm 2004, cậu thiếu niên 16 tuổi lại tìm về TP.Hồ Chí Minh thi và đậu vào tuyến trẻ của Trung tâm Thành Long, sau đó chơi ở giải hạng Nhì của CLB này (dưới sự dìu dắt, chỉ bảo của HLV Tam Lang, Trần Minh Chiến và hợp đồng giữa Thiện với Thành Long còn 3 năm nữa mới hết hạn). Chỉ đến VCK U.21 năm nay tài năng của Thiện mới lộ ra. Tiếc cho BĐĐN để mất một tài năng trẻ đầy tiềm năng (đặc biệt là trong tình cảnh đội ĐN-Berjaya đang phải tìm "đỏ mắt không ra" một tiền đạo hiện nay), nhưng không thể không mừng cho Đức Thiện. Âu đó cũng là quy luật!

 

Con đường tương lai đang rộng mở đối với Đức Thiện nhưng đáng tiếc nó không có cái tên quê hương Đồng Nai gắn cùng.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều