Giữa tháng sau, Đại hội thành lập BTC giải V-League và hạng Nhất 2009 (theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) châu Á) mới diễn ra và phải đến tháng 2 năm sau, mùa bóng 2009 mới khởi tranh, nhưng đến thời điểm này những sự "thay binh, đổi tướng" ở các CLB lớn, những hợp đồng chuyển nhượng đáng kể nhất gần như đã cơ bản hoàn tất.
Giữa tháng sau, Đại hội thành lập BTC giải V-League và hạng Nhất 2009 (theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) châu Á) mới diễn ra và phải đến tháng 2 năm sau, mùa bóng 2009 mới khởi tranh, nhưng đến thời điểm này những sự "thay binh, đổi tướng" ở các CLB lớn, những hợp đồng chuyển nhượng đáng kể nhất gần như đã cơ bản hoàn tất. Gây ngỡ ngàng cho tất cả khi Thể Công (với tập đoàn viễn thông Viettel sau lưng) nổi lên thành "đại gia" mới với những hợp đồng "bom tấn", đặc biệt là với "cầu thủ số 1 VN" Lê Công Vinh (SLNA) trị giá 8 tỉ đồng, tiếp đó là Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa - 3 tỉ). Dẫn dắt CLB này là "người cũ" HLV Vương Tiến Dũng. Có tin ngân sách chuyển nhượng của Thể Công lên tới 30 tỉ đồng, nhưng đáng nói là cái cách xúc tiến lấy người của họ không ồn ào; rất âm thầm, lặng lẽ nhưng lại đầy "chất lượng". Bất chấp bầu Kiên của Hà Nội ACB nói cứng, có thể vài ngày nữa Thể Công sẽ có nốt tiền đạo có cái chân trái cực "độc", tuyển thủ QG Thành Lương. Xi măng HP đã sớm có được hợp đồng với cựu HLV tuyển VN A. Riedle. Bình Dương cũng đang lựa chọn HLV ngoại trong số các ƯCV để thực hiện chiến lược mới, đường dài (đến lúc này "đại gia miền Đông" mới chỉ có một bổ sung: trung vệ 25 tuổi Trần Chí Công của đội hạng Nhất Cần Thơ vừa được HLV Calisto gọi bổ sung ĐTQG). Những hợp đồng đáng kể khác của các CLB V-League là tiền đạo Phan Thanh Bình (ĐT) lên "phố núi" HAGL, HLV Trần Văn Khánh cùng cặp cầu thủ Thanh Hóa Trọng Hải, Huy Thái về T&T Hà Nội...
Ở giải hạng Nhất, Vinakansai Ninh Bình tiếp tục "nổi đình nổi đám". Hầu như mùa bóng 2008 vừa kết thúc họ đã có chữ ký của trung vệ Lưu Ngọc Hùng (TMN-CSG) với khoản lót tay 1,5 tỉ, tiếp đến là 4 gương mặt trẻ của Khánh Hòa. Ninh Bình cũng đã "bỏ vòi" nhắm đến: Minh Đức (SLN), Mbabazi (HN ACB), Suleiman (QK4) và đặc biệt là tuyển thủ Thạch Bảo Khanh của Thể Công cùng HLV Trần Văn Phúc. Chưa đá nhưng có người cho rằng một suất thăng hạng mùa tới chắc chắn đã được dành cho "đại gia" này. Đại biểu thủ đô vừa rớt hạng HPHN cũng tỏ rõ quyết tâm trở lại "mái nhà xưa" khi "rước" HLV cựu trào Nguyễn Thành Vinh từ Nghệ An lên và vừa có được chữ ký của trung vệ Duy Hoàng (HAGL - HCB SEA-Games 22). "Cựu V-League" Bình Định cũng đã mời HLV Dương Ngọc Hùng hạ san "quy hồi cố hương" để đưa đội bóng đất Võ trở lại chuyên nghiệp... Ngoài ra, đến thời điểm này, những cái tên HLV, cầu thủ "có máu mặt" hầu như đã được các "đại gia" đặt cọc "dạm ngỏ", vấn đề chỉ còn là hoàn tất một vài thủ tục, điều khoản hợp đồng vướng mắc nên chưa công bố. Các CLB ngân quỹ eo hẹp, chậm chân chỉ còn "chợ chiều".
Trần Hải
![[Video] Chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại nhà: Cách làm hay của Đồng Xoài](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1wupukrfpipfuhvc1hlegixqxgp4p8mw8smesobz0xqicgzk6wttlihim1hkp5arezk_20261018072514.jpg?width=400&height=-&type=resize)







