Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cha của tiền đạo Nguyễn Đức Thiện: "Nếu tỉnh cần, gia đình sẽ khuyến khích !"

10:09, 22/09/2008

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của ông Mười Thi ở ngã ba Cây Gòn đầu làng dân tộc Châu Ro, xã Bảo Vinh, TX Long Khánh vui như tết. Từ bữa thằng út Thiện của nhà này trở nên nổi tiếng ở VCK giải U.21 tại Quy Nhơn, bà con chòm xóm tấp nập đến chúc mừng và nhà ông Mười trở thành "tụ điểm bình luận BĐ" hết sức rôm rả.

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của ông Mười Thi ở ngã ba Cây Gòn đầu làng dân tộc Châu Ro, xã Bảo Vinh, TX Long Khánh vui như tết. Từ bữa thằng út Thiện của nhà này trở nên nổi tiếng ở VCK giải U.21 tại Quy Nhơn, bà con chòm xóm tấp nập đến chúc mừng và nhà ông Mười trở thành "tụ điểm bình luận BĐ" hết sức rôm rả. Đặc biệt, bữa truyền hình trực tiếp trận khai mạc giải U.21 quốc tế VN - Malaysia hôm rồi gần như cả xóm kéo đến nhà để cùng coi thằng út con ông Mười đá banh quốc tế (trước đó để chuẩn bị coi VCK U.21, gia đình đã quyết định tậu hẳn một cái TV tới 29 inches). Ai cũng hồi hộp, lo út Thiện "báo đăng" bị chấn thương hổng biết có ra sân được hôn?... Rồi cả nhà như muốn vỡ tung ra bởi tiếng reo hò khi Đức Thiện ghi bàn mở tỷ số... rồi bàn thứ 2 cũng đẹp không kém... Khó có thể tả xiết sự sung sướng, tự hào của cả cái xóm nhỏ nghèo này, gia đình ông Mười Thi lại càng khó tả hơn. Có ai ngờ, cái thằng nhỏ đen nhẻm, loắt choắt, đầy nhút nhát ngày nào của cái xứ đất đỏ này lại có ngày vô đội tuyển đi đá banh quốc tế trên tivi (!). Sự nổi tiếng của Thiện còn lan ra đến tận thị xã, khiến các anh Thiện cũng được "thơm lây".

 

Năm 1982, gia đình ông Mười Thi (Nguyễn Thi) từ Quảng Ngãi tìm vào Long Khánh lập nghiệp. 6 năm sau út Thiện ra đời trên quê mới và tên Đức Thiện là chính do một cô y tá ở trạm xá xã Bảo Vinh đặt cho. Trên Thiện có đến 7 anh trai nhưng không ai theo nghiệp BĐ. Nhớ lại cái hồi Thiện lên tập trung cùng đội U.15 Đồng Nai ở Biên Hòa, ông Mười kể: "Nó hổng quen xa nhà, cứ chạy đi chạy về tui cũng phát mệt. Cứ thầy Tuấn (HLV đội U.15 Hoàng Ngọc Tuấn) điện về nó chui vô buồng trốn, sáng tui dắt lên, chiều nó lại trốn về. Rồi ép nó cũng không chịu nữa. Về đi học lại nhưng nhà nghèo nên cũng bỏ, rồi nó theo bạn bè rủ rê, có ai dè đến ngày này. Nghe bà con chòm xóm khen, gia đình rất mừng. Tội nghiệp, đá banh nhưng hàng tháng nó cũng gởi tiền về giúp gia đình, khi 2, 3 triệu, lúc 1 triệu...".

Khi hỏi ông có muốn út Thiện về đá cho đội ĐN không, ông Mười thiệt thà: "Tui hổng rành ba chuyện này, tùy ý nó thôi. Nhưng gia đình sẽ khuyến khích... Nếu tỉnh cần thì sẽ động viên, khuyên nó chớ... Tỉnh mình mà...!".

Đ.K

Tin xem nhiều