Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhìn lại mùa bóng 2008 của Đồng Nai - Berjaya

09:08, 25/08/2008

Đây là mùa bóng đầu tiên đội tuyển bóng đá Đồng Nai (BĐĐN) khoác tên Berjaya và là lần thứ 2 gắn với thương hiệu của một doanh nghiệp. Nếu so với hạng 4 của mùa giải năm ngoái, thì vị trí thứ 8 năm nay rõ ràng là một bước thụt lùi, nhưng nếu đặt trong bối cảnh toàn diện của giải và xét về tương quan đầu tư, lực lượng, theo chúng tôi, đó là vị trí phản ánh khá đúng thực lực của ĐN - Berjaya mùa này.

Đây là mùa bóng đầu tiên đội tuyển bóng đá Đồng Nai (BĐĐN) khoác tên Berjaya và là lần thứ 2 gắn với thương hiệu của một doanh nghiệp. Nếu so với hạng 4 của mùa giải năm ngoái, thì vị trí thứ 8 năm nay rõ ràng là một bước thụt lùi, nhưng nếu đặt trong bối cảnh toàn diện của giải và xét về tương quan đầu tư, lực lượng, theo chúng tôi, đó là vị trí phản ánh khá đúng thực lực của ĐN - Berjaya mùa này.

 

* "Đầu không xuôi, đuôi trầy trật"

 

Nhìn lại cả hành trình của mùa bóng vừa qua, người ta thấy vị trí về đích thứ 8 của ĐN - Berjaya là không có gì bất ngờ. Bởi, trong 26 vòng đấu đã có đến 17 vòng (chiếm 2/3 thời gian của giải) đội "chiếm giữ" vị trí quen thuộc này, và nó như đã được "ấn định" sẵn ngay từ vòng đầu tiên. Có một sự trùng hợp, những trận vấp ngã đáng tiếc, quan trọng nhất (và cũng khó lý giải nhất) lại đều rơi vào 2 chặng quyết định: khởi đầu và kết thúc giải. Ngay ở trận mở màn, trên sân nhà, ĐN đã để mất 2 điểm đáng tiếc trước Tây Ninh - đội sau đó sớm được nhận diện là "ƯCV rớt hạng" và đã phải khốn đốn lắm mới thoát (thực tế với đối thủ "dưới cơ" này, ĐN đã để mất đến 4 điểm, vì cả 2 lần gặp đều hòa). Tiếp đó là cú ngã sóng soài đến 1-4 trên sân Tiền Giang (đối thủ chung cuộc xếp thứ 9 sau ĐN) khiến mới sau 2 vòng đấu, ĐN trôi tận xuống... chót bảng! Chỉ từ trận hòa xuất sắc tại Cao Lãnh trước ƯCV Đồng Tháp ở vòng 3 trở đi, thầy trò HLV Bùi Hữu Thái Sơn mới bắt nhịp, vươn lên dần. Thậm chí, ở 2 vòng 11 và 12 nhảy lên hạng 5, trên cả Cần Thơ, Than Quảng Ninh (QN), Huế và kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 7. Nhưng đến chặng về đích, trong 7 trận cuối, ĐN lại thất bại liền 5 trận, trong đó có đến 3 trận liên tiếp trên sân nhà, mà đỉnh điểm là cú ngã ngựa trước 2 đối thủ cuối bảng Quảng Ngãi và QK7 (đã sớm xuống hạng) khiến HLV trưởng Thái Sơn phải nhường chỗ cho HLV phó Quách Hùng Bảo trong 2 lượt cuối. Nếu thi đấu đúng sức ở giai đoạn quyết định này, đặc biệt là 4 trận cuối trên sân nhà, ĐN-Berjaya hoàn toàn có khả năng qua mặt Than QN và Huế để chiếm vị trí thứ 6 chung cuộc (Huế sau lượt đi vẫn còn xếp sau ĐN và trận áp chót đã thảm bại 0-4 tại Biên Hòa).

 

Nhìn chung, người ta thấy ĐN-Berjaya rõ ràng có phong độ rất thất thường.

 

* "Lực bất tòng tâm"

 

Phong độ thất thường của ĐN-Berjaya, trước hết có thể lý giải bởi sự thường xuyên bị sứt mẻ lực lượng của đội trong mùa này, vì nạn chấn thương (trong đó tiền đạo hiệu quả nhất Francisco Javier (28) phải nghỉ cả 7 lượt cuối) và thẻ phạt. Tuy nhiên, nếu chấn thương là bất khả kháng thì việc nhận quá nhiều thẻ phạt, dẫn đến mất người là điều cần phải suy nghĩ. Toàn giải, các cầu thủ ĐN đã lần lượt nhận lãnh 8 thẻ đỏ (đứng thứ 2 chỉ sau đội nổi tiếng "chém đinh chặt sắt" QK4) và 62 thẻ vàng (nhiều thứ 4 trong số 14 đội). Đặc biệt, sự cố trên sân Tây Ninh ở vòng 14 vào chiều 26-4-2008 là "vết nhơ" cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Bởi đây không phải là lần đầu tiên thủ môn Danh Hoàng Tuấn bị BTC giải kỷ luật vì những hành vi manh động. Mùa giải năm ngoái, anh đã bị phạt 3 triệu đồng vì hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu với Than QN. Trước đó mùa 2005-2006, khi còn là Strata ĐN, thủ môn này cũng từng bị cảnh cáo, đình chỉ thi đấu 1 trận.

Đồng Nai (phải) - Berjaya thường gặp khó khăn về lực lượng. (Ảnh Huy Anh).

Nguyên nhân thứ 2 có thể thấy rõ là sự sa sút phong độ của hàng loạt vị trí trụ cột như Nguyên Quân, Đinh Cường... và đặc biệt là cầu thủ xuất sắc nhất mùa rồi Thierry ở giai đoạn gần cuối giải, khiến hàng phòng thủ ĐN không còn một "lá chắn thép" đúng nghĩa trước khung thành. Trong khi đó, cặp tiền đạo chủ chốt Abu - Đình Khang lại đánh mất hẳn bản năng săn bàn. Mùa này cả 2 chỉ mang về 5 bàn thắng, nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

 

Cũng không thể không đặt dấu hỏi về công tác chuẩn bị, huấn luyện khi 2 giai đoạn khó khăn, trầy trật nhất của đội đều rơi vào 2 chặng quyết định: khởi đầu và kết thúc giải. Chuỗi trận liên tiếp không thành công cuối mùa của ĐN quyết định vị trí chung cuộc rơi đúng vào sau kỳ nghỉ kéo dài hơn 1 tháng để "tránh" EURO. Phải chăng trong thời gian chờ đợi này, BHL đã tính toán điểm rơi trở lại không hợp lý? Trong một số trận đấu, người ta thấy rõ sự lúng túng, thiếu quyết đoán trong việc chỉ đạo thay đổi, điều chỉnh đấu pháp; hoặc sự lưỡng lự, thiếu rõ ràng trong quyết định cần sử dụng Thierry ở vai trò nào để phát huy hiệu quả tốt nhất. Không thể phủ nhận công lao đóng góp, sự nỗ lực và cả dũng cảm nhận lãnh trách nhiệm đứng mũi chịu sào, lèo lái con thuyền ĐN - Berjaya ở mùa này của HLV Bùi Hữu Thái Sơn và BHL trẻ người Đồng Nai. Nhưng rõ ràng ở một cuộc chạy đua ngày càng quyết liệt, đẳng cấp giải ngày nâng lên, thì vai trò của bề dày kinh nghiệm, trình độ, cùng cái uy, cái dũng của người trực tiếp cầm quân là hết sức quan trọng, thậm chí quyết định.

 

Tuy nhiên, HLV có giỏi đến đâu mà "không bột chẳng gột nên hồ". Nguyên nhân bao trùm tất cả dẫn đến kết quả khiêm tốn của ĐN - Berjaya là thực tế con người, lực lượng, thực lực chúng ta chỉ có vậy, chỉ cỡ...  đúng như ở nửa bảng xếp hạng. Trong khi các đội có sự đầu tư, chiêu mộ mạnh mẽ (thậm chí vung tiền "tấn" gây nhiễu loạn thị trường như XM Vinakansai Ninh Bình còn chưa đi đến đâu) thì ĐN hầu như không có sự tăng cường lực lượng đáng kể nào. Thành công của QK4 ngoài yếu tố ý chí, tinh thần, thì vai trò xuất sắc của 2 ngoại binh trên hàng công là rất lớn (thực tế không phải CLB nào, dù thừa tiền, cũng may mắn tìm được ngoại binh ưng ý với mức giá hợp lý như vậy). Trong khi đó, ngoài việc giữ được Thierry, ĐN vẫn phải lưu dụng Abu, dù từ mùa rồi đã biết rõ tiền đạo này chỉ "dễ thương" mỗi cái ra sân là nhiệt tình, máu lửa nhưng ghi bàn thì... không biết. Ấy bởi "cái khó bó cái khôn", theo chúng tôi được biết, hợp đồng tài trợ với tập đoàn Berjaya của Malaysia được ký quá cận ngày khai mạc giải và tiền tài trợ lại chuyển về muộn nên Ban lãnh đạo đội đã không kịp xoay sở, "thay máu". Không có cầu thủ giỏi, những cá nhân nổi trội, lại thiếu trước hụt sau, nên dù các cầu thủ nỗ lực, quyết tâm (chí ít là vì quyền lợi tiền thưởng) cũng đành "lực bất tòng tâm".

 

Vì vậy, việc ĐN - Berjaya năm nay không đạt chỉ tiêu xét khía cạnh nào đó lại có ý nghĩa tích cực, bổ ích, vì thực ra có lọt vào "top 5".... cũng chẳng để làm gì, lại sinh ra chủ quan, ngộ nhận. Không hề là quá sớm khi ngay lúc này phải có những tính toán cụ thể cho mùa sau mà không có cách nào khác là buộc phải đầu tư, cải cách toàn diện, mạnh mẽ. Từ thành công của các đội ở V-League cũng như hạng nhất cho thấy, BĐ chuyên nghiệp bây giờ không còn chỗ cho những cách làm, mục tiêu nửa vời, thiếu quyết tâm, tham vọng lớn. Do đó, vấn đề là chúng ta (trong đó bao gồm cả nhà tài trợ và người hâm mộ phía sau đội bóng) có đủ độ "máu" hay không?

 

Minh Chung

 

Tin xem nhiều