Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sôi động thị trường chuyển nhượng mùa bóng mới
Bài 1: Cuộc săn lùng các ngôi sao euro

10:07, 07/07/2008

Đã thành thông lệ, cứ sau mỗi World Cup, EURO và ở mức độ thấp hơn là Copa America, thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở châu Âu lại diễn ra hết sức sôi động. Bởi đây là những cái "chợ" để các ông chủ, HLV ngắm nghía, mua sắm những món hàng ưng ý nhất cho mình. Thậm chí ngay khi EURO 2008 còn đang diễn ra, cuộc đua săn tìm chữ ký của các HLV, ngôi sao đã diễn ra tấp nập và sau ngày 1-7 vừa qua đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm.

Món hàng khủng Cristiano Ronaldo (trái) 150 triệu USD.

Đã thành thông lệ, cứ sau mỗi World Cup, EURO và ở mức độ thấp hơn là Copa America, thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở châu Âu lại diễn ra hết sức sôi động. Bởi đây là những cái "chợ" để các ông chủ, HLV ngắm nghía, mua sắm những món hàng ưng ý nhất cho mình. Thậm chí ngay khi EURO 2008 còn đang diễn ra, cuộc đua săn tìm chữ ký của các HLV, ngôi sao đã diễn ra tấp nập và sau ngày 1-7 vừa qua đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm.

Tuy phải dừng bước ở tứ kết nhưng đội tuyển BĐN là "siêu thị" được chú ý "shopping" nhiều nhất. Tất nhiên trước hết là CR7 - Cristiano Ronaldo. Tiền vệ mới 23 tuổi này đã trở thành món hàng "khủng" khi được đẩy lên cái giá "điên rồ": 150 triệu USD (khoảng 2.550 tỷ VNĐ), cùng mức lương 400.000 USD/tuần (6,8 tỷ VNĐ). Nếu thực sự Ronaldo rời MU về với CLB Hoàng gia Real trở thành hiện thực dù với giá nào thì chắc chắn đây vẫn sẽ là "quả bom tấn", hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục nhất của mùa bóng 2008-2009.

Trong khi, câu chuyện Ronaldo còn chưa ngã ngũ thì 2 bản hợp đồng lớn khác từ ĐT BĐN đã sớm trở thành hiện thực: HLV Scolari và Deco đầu quân cho Chelsea (hợp đồng của Deco trị giá 10 triệu euro (265 tỷ VNĐ) đang bị những người chống đối chủ tịch Laporta của Barca cho là quá "bèo"). Đây chỉ là sự mở đầu cho một triều đại mới, một cuộc cách mạng nữa của tỷ phú Abramovic. Có tin, vị HLV người Brazil đầu tiên trong lịch sử BĐ Anh này sẽ được ông chủ chi đến 500 triệu bảng (tức khoảng 8.500 tỷ đồng VN) để mua sắm cầu thủ. Để phòng Lampard nhất quyết theo chân ông thầy cũ Mourinho sang Inter Chelsea đang đàm phán với CLB Nga Zenit để có "phát hiện" tại EURO Arshavin. Tại Thụy Sĩ và Áo, cầu thủ này còn bày tỏ mong muốn sang chơi tại TBN với Barca là CLB mà anh ngưỡng mộ nhưng nay với mức lương mà ông chủ đồng hương Nga hứa hẹn lên tới 100.000 bảng/tuần (hơn 3,3 tỷ VNĐ), thì khó ai có thể cưỡng lại được. Nhưng hợp đồng của Arshavin đang vướng khi CLB Zenit lại đòi số tiền giải phóng hợp đồng lên tới 23,8 triệu bảng (800 tỷ VNĐ, gấp đôi đề nghị của Chelsea). Một ngôi sao khác của Nga tại EURO 2008 là Pavlyuchenko cũng đang được Real Madrid săn đón. Nhưng nhanh tay nhất là Tottenham với tiền vệ Modric của Croatia. Hợp đồng của anh đã được ký ngay trên đất Áo và Thụy Sĩ.

"Vua phá lưới" EURO 2008 David Villa cũng đang là mục tiêu săn đuổi của Chelsea và Barcelona với giá trị được Valencia "hét" tới... 64 triệu USD (hơn 1.000 tỷ VNĐ - cao thứ 2 trên thị trường, chỉ sau C.R 7). Để giữ chân (và cũng có thể là nhằm "làm giá") Valencia đã quyết định lập tức tăng lương cho Villa từ 37.500 euro/tuần lên gần gấp đôi: 62.500 euro/tuần (hơn 1 tỷ 655 triệu VNĐ), khiến Villa trở thành cầu thủ được hưởng mức lương cao nhất trong lịch sử tại Mestalla. Nhưng không tưởng nhất là người chơi cặp với Villa và mang về bàn thắng duy nhất trong trận chung kết giúp TBN đăng quang VĐ: Torres. Có tin (chưa kiểm chứng) vẫn vị tỷ phú người Nga lên tiếng sẵn sàng trả cho Liverpool... 170 triệu USD (2.890 tỷ VNĐ) để có tiền đạo này (?). Còn "cầu thủ xuất sắc nhất" EURO 2008 Xavi cũng được Barcelona nhanh chóng đề nghị một hợp đồng mới kéo dài đến... hết đời cầu thủ (vì vào năm 2013 Xavi đã 33 tuổi), tất nhiên là với mức lương cao hơn nhiều hiện nay.

Một nhà VĐ EURO khác là tiền vệ Senna giá trị cũng tăng vọt, quyết giữ anh Villarreal đã "hét" mức giá 36 triệu euro (hơn 953 tỷ VNĐ - gấp 4 lần trước EURO) nếu như CLB nào muốn có "người thép" này.

Arshavin được CLB Chelsea hứa hẹn với mức lương 100.000 bảng/tuần.

Thất bại như ĐT Italy mà các "ngôi sao" của họ cũng lên giá. Tiền vệ Pirlo, người ghi được 1 bàn thắng tại EURO 2008, được Real Madrid và Chelsea "dạm hỏi" ngay từ khi còn ở Thụy Sĩ và Áo với giá 50 triệu euro. Không để lỡ dịp, đại diện cầu thủ này vừa đưa ra yêu cầu Milan phải nâng lương cho Pirlo thêm ít nhất 30% (hiện đã là 5,5 triệu euro/mùa).

Dương Cầm

Kỳ sau: NHỮNG CÁI GIÁ "ẢO" HAY THẬT?

 

 

Tin xem nhiều