Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ĐỒNG NAI BERJAYA: “Mổ băng” trận thua T&T Hà Nội

09:07, 14/07/2008

Trước hết phải thừa nhận đối thủ T&T Hà Nội tuy không vượt trội nhưng nhỉnh hơn về mọi mặt (không phải may mắn mà giờ họ đã chễm chệ trên ngôi đầu), trong khi đó về phía ĐN Berjaya việc mất 2 gương mặt ngoại binh Thierry và Francisco Javier ở 2 vị trí chủ chốt trong đội hình đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi và ý đồ chiến thuật của HLV Bùi Hữu Thái Sơn. Do đó, trận thua của đội chủ nhà không có gì bất ngờ, ngạc nhiên.

Trước hết phải thừa nhận đối thủ T&T Hà Nội tuy không vượt trội nhưng nhỉnh hơn về mọi mặt (không phải may mắn mà giờ họ đã chễm chệ trên ngôi đầu), trong khi đó về phía ĐN Berjaya việc mất 2 gương mặt ngoại binh Thierry và Francisco Javier ở 2 vị trí chủ chốt trong đội hình đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi và ý đồ chiến thuật của HLV Bùi Hữu Thái Sơn. Do đó, trận thua của đội chủ nhà không có gì bất ngờ, ngạc nhiên. Tuy nhiên, lối chơi toàn đội cùng những sai sót cá nhân là vấn đề cần được mổ xẻ, rút kinh nghiệm để nhanh chóng khắc phục trong 6 trận đấu còn lại của giải. 

Hiệp I các tiền vệ ĐN Berjaya hầu như đánh mất hoàn toàn tuyến giữa, các tiền vệ không cầm được bóng, chỉ trông vào gần như độc một bài duy nhất: tập trung bóng dài cho Abu để khai thác tốc độ càn lướt và khả năng lôi kéo, tầm hoạt động rộng của tiền đạo này. Thực sự Abu đã có một trận rất nỗ lực, là cầu thủ nổi bật nhất trên sân nhưng quá đơn độc (Đình Khang dễ dàng bị mất hút bởi cặp trung vệ dày dạn kinh nghiệm Như Thuần - Đại Đồng) và hơn nữa Abu không ở tầm đẳng cấp của một tiền đạo có khả năng “một mình xoay chuyển tình thế”. Những pha tuôn bóng mạnh mẽ của Abu quả tình có gây không ít vất vả cho các hậu vệ kèm anh nhưng thường tiếp nối sau đó là một đường chuyền hoặc cú sút “nhắm mắt” không ý đồ, địa chỉ.

 

Sang hiệp II, khi buộc phải dồn lên và phần nào đó T&T chủ động lùi về, các tiền vệ ĐN có điều kiện, không gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại không triển khai được thế trận tấn công bởi luôn xử lý rất chậm và rối rắm. Lẽ ra trước hàng phòng ngự số đông, chủ động đá áp sát của đối phương, các tiền vệ ĐN phải chơi nhanh một chạm, đá thoáng dãn biên, thì họ lại tìm con đường khó nhất là đẩy bóng vào khoảng không chật hẹp ở trung lộ. Hầu như không có những pha chuyển cánh gây bất ngờ, đột biến. Chỉ khi Đinh Cường (10) vào sân lối chơi của ĐN mới thoáng đãng hơn một chút nhưng cũng không thể đẩy nhanh được tốc độ và gia tăng sức ép. Chỉ cần một vài tiểu xảo nằm sân, T&T Hà Nội dễ dàng làm xẹp ngay tâm lý hưng phấn vừa mới nhen nhóm được của đội chủ nhà.

 

Do có bàn thắng sớm và tư tưởng an toàn trên sân khách nên thực sự T&T Hà Nội không gây quá nhiều sức ép lên phần sân ĐN trong suốt trận, đồng thời cũng chỉ có sở trường đánh biên (nhưng quả căng ngang mặt thành thì rất “độc”, cho thấy được luyện tập nhuần nhuyễn) nhưng hàng phòng ngự đội chủ nhà đã rất nhiều lần mắc lỗi vị trí (có lẽ xuất phát từ sự thiếu vắng lá chắn Thierry ?) Việc đưa trung vệ Long Giang dạt ra biên phải, ý đồ chơi chồng cánh này của HLV Triệu Quang Hà lộ khá rõ. Bàn thua đầu tiên chính xuất phát từ đây. Thật ngạc nhiên trong tình huống này khi tiền vệ phải của T&T Hà Nội là Hoàng Quảng (14) tuôn xuống người ta chỉ thấy trung vệ Anh Tuấn (3) băng ra lao theo một cách tuyệt vọng, còn người có nhiệm vụ trấn giữ ở đây là hậu vệ trái Trọng Hiệp hoàn toàn mất hút (sau này xem lại băng ghi hình mới thấy Hiệp đang hối hả quay lưng chạy về). Khung thành của ĐN hoàn toàn “lộ mặt tướng” (chỉ còn mỗi trung vệ Duy Hoàng) và Maxwell (30) đã dễ dàng có bàn thắng thứ 13 của mình.

 

Bàn thua thứ 2 ở phút bù giờ cuối cùng cũng gần y như vậy, chỉ khác là xuất phát từ biên trái, cũng từ tình huống bỏ vị trí của hậu vệ cánh - lần này là Tuấn Đức, vẫn một cú căng ngang thẳng băng mặt thành mà dù Cassiano không đưa được bóng vào lưới thì đã có Trọng Hiệp làm thay khi phải phá bóng trên đà lao về. Cũng từ bài xuống biên - căng ngang này, trước đó, ngay từ đầu hiệp II lẽ ra Cassiano đã ghi bàn từ cú đệm bóng cận thành nếu như không có phản xạ xuất thần của thủ môn Thanh Thắng. Trung vệ - đội trưởng Anh Tuấn (3) cũng cần được BHL nhắc nhở về những pha “ham bóng” bỏ vị trí băng ra quá xa, thậm chí có lúc tham gia vào cả những tình huống không cần thiết như...ném biên (!)

 

Không thất bại nào là vô ích!

Minh Chung

 

Tin xem nhiều