Dường như thấy những bất ngờ trong 3 ngày trước đó đã là quá nhiều, thêm một chút nữa sẽ là "quá liều", người xem có thể không chịu nổi, nên đoạn kết của màn 2 sáng qua dù cũng giằng co đến 120 phút và cuộc đấu cân não luân lưu 11m, nhưng đã diễn ra suôn sẻ cho đội được đánh giá "kèo trên".
Dường như thấy những bất ngờ trong 3 ngày trước đó đã là quá nhiều, thêm một chút nữa sẽ là "quá liều", người xem có thể không chịu nổi, nên đoạn kết của màn 2 sáng qua dù cũng giằng co đến 120 phút và cuộc đấu cân não luân lưu 11m, nhưng đã diễn ra suôn sẻ cho đội được đánh giá "kèo trên". Có điều, trận tứ kết được chờ đợi nhất bởi cân bằng, hứa hẹn nhất giữa TBN và Italy lại là trận cầu có chất lượng chuyên môn thấp nhất, ít sôi động, hấp dẫn nhất. Phần lớn thời gian trong suốt 120 phút đấu, Italia không chơi bóng mà chỉ nhằm mục tiêu phá lối chơi của TBN. Cứ kiểu đá ấy thì... tới tết cũng không có bàn thắng chứ đừng nói thêm 30 phút hiệp phụ...
"TBN cứ chơi bóng đi nhưng Italy luôn giành chiến thắng", câu đúc kết ấy lại hiện về cùng với nỗi ám ảnh 3 lần chết trên chấm 11m trước người Italy (tại World Cup 86, EURO 96 và World Cup 2002) đều rơi vào cái ngày 22-6 định mệnh này khiến người TBN cực kỳ lo sợ khi bước vào đợt sút luân lưu. Nhưng lần này thì lẽ công bằng đã có tiếng nói cuối cùng. Sau 88 năm, cuối cùng, bò tót TBN cũng một lần húc đổ thành Roma. David Villa tiếp tục cuộc chinh phục ngôi "vua phá lưới". 2 đội cùng bảng D, TBN - Nga gặp lại nhau ở trận bán kết.
Nhà VĐTG cùng với hình ảnh "ông kẹ"
Minh Chung



![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)







